1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh- người không yêu em

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi saoanhkhongyeuem, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nóng lòng quá SAKYE ơi!!
    Bác nóng lòng mà mần chi, cứ đợi đó.Nên đề phòng cẩn thận kẻo có lúc lại quay ra hỏi anh em là:Ơ rứa là em đổ rồi hả
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mà em cũng thử cưa rec rồi mà bác ấy nỏ đổ nên em mới quay ra cưa bác đó chớ, ko thì em cũng thèm vô.Em muốn làm dâu QB chứ nỏ thích làm dâu Huế mô, buồn lắm[/QUOTE]
    Rứa hả, tay nghề của Em cũng còn non quá hén! Em làm dâu đâu cũng được, miễn sao cưa đổ Tui thì tui sẽ về QB xây nhà chờ em .... hê hê hê
    Tay nghề của em ko non, chẳng qua là bác Rec hơi già đâm ra cáo quá, em đấu lại ko nổi,đành chịu thua.Với lại bác ấy chung thủy lắm, chỉ thích con gái Huế thôi, nỏ thích con gái Nghệ An mô.Mà bác về QB xây nhà mần chi rứa hè?em mà cưa đổ bác thì về Huế mà sống chứ về QB để em nhớ người yêu của em à?Như thế bác có chịu được ko thì hẵng nói
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]Hơn nữa bác đừng có đổ oan cho em. Đâu phải khi mô em cũng kêu ca đâu.Bác xem lại đi, dạo này topic Gửi anh nớ em đã viết thêm bài mới mô. Bác cứ cẩn thận đó, ăn nói lung tung.[/QUOTE]
    Zorox này đâu có nói chi bài của U mô, chỉ nói cái NICK của U đó, nghe có vẻ kêu ca quá, nên từ bữa ni tui sẽ gọi U là SAKYE cho HAY HO một tí hí hê hê
    Chờ em cưa đó... hê hêNick của em kêu ca mô, chỉ là kêu thôi, cho hay ấy mà.bác cứ nói quá.Bác gọi em thế cứ như là tên Nhật Bản ấy, ghê rứa
    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 25/10/2003
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nó biết từ khi nghe thấy giọng nói của anh, có thể trong nó đã có sự thay đổi lớn mà ngay lúc đó nó chưa nhận ra.Đến tận bây giờ chưa lúc nào nó quên giọng nói ấy.Chính giọng nói ấy đã tạo ra một sức mạnh vô hình nào đó của anh đối với nó.
    Trên đường về, anh lại gọi cho nó nhưng lúc đó vừa ko có sóng lại có quá nhiều người nên nó ko nói gì với anh mà đưa máy cho dì.Nó ko biết anh và dì nói chuyện gì, chỉ thấy dì trêu và mắng anh.Sau đó anh nhắn tin cho nó bảo:"Em ác lắm".Từ trước đến giờ chưa chuyện gì, chưa thằng nào làm nó bối rối đến thế.Nó ko hiểu được anh muốn nói điều gì.Nó hỏi nhưng anh ko nói,mà hình như anh giận nó.Anh ko thèm nhắn tin nữa
    Tối về nhà ông bà ngoại rất vui vẻ.Lâu lắm kể từ khi em họ nó mất cả đại gia đình mới sum họp đầm ấm như thế.Tầm 8h anh nhắn tin, ko đả động gì đến chuyện lúc chiều, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Nó và anh nhắn tin với nhau tận 20 phút, cũng chẳng nhớ là đã nói những chuyện gì nữa.Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy anh hồi đó thật nhiệt tình.Một phần cũng do lên HN ko có ai, buồn, một phần chắc cũng do hóng hớt, muốn tán tỉnh nó....
    Cả ngày hôm sau bận rộn với việc tiếp khách, tổ chức liên hoan nên ko nhắn tin gì nữa cả.Anh có nhắn hỏi, cũng chỉ trả lời qua loa.Nhưng nó có nhắn một câu mà ko hiểu sao lại nhắn.Nó bảo em chán lắm.Anh nhắn lại bảo anh đã nói ở lại mà ko nghe....
    Ngày hôm sau nó về quê nội.Anh vẫn tiếp tục nhắn.Lại những dòng báo cáo: anh đang làm việc, anh đang ăn cơm....
    Về đến HN, anh tự nhiên ít nhắn hơn hẳn.Chắc anh bận.Nó cũng bận đi chơi với bạn.Mọi việc cứ bình thường như khi nó chưa gặp anh.
    Tối ngày mồng 7 tết, đang ngồi chat với bạn, tự nhiên anh nhắn tin.Anh bảo anh đang tổ lái ở Kim Liên.Anh hỏi em đang làm gì.Rồi anh hẹn tí nữa về đến nhà anh gọi cho.Nó phải vội vã offline để chờ anh.Anh gọi, vẫn là giọng nói đó nhưng thấy sao gần gũi và ấm áp hơn hẳn......Nó và anh nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ.Những chuyện đó nó chưa quên và chắc cũng ko thể quên.Đó là những kỷ niệm duy nhất của nó với anh....
    To all: cảm ơn mọi người vì đã chịu khó đọc những bài viết dở hơi này của mình.Mình chỉ muốn viết để chia sẻ, để thấy thoải mái hơn mà thôi.Đôi lúc viết có chán hoặc ko có nội dung thì mong các bạn bỏ qua nhé
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    U post lên tình cảm đẹp của bạn cho tụi này cùng chia sẻ là tụi này cám ơn lắm rồi. Tui thấy mọi người ở đây có vẻ khô khan lắm. Nếu không chắc là box này cũng tràn đầy những kỷ niệm đẹp như của U.( Hi vọng là do văn ko hay chư ko tốt nên chưa Post lên ha)
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô box ko có ai cả, buồn quá.Nói chuyện với math0 bàn về việc bác ấy về nước một hồi thì bị out, quay trở vô đã thấy bác ấy mất tích.Lại buồn hơn.Bây giờ mình muốn được nói chuyện với ai đó mà ko có.
    Hôm qua, tự dưng nhìn thấy anh,anh gầy và đen hơn.Dạo này anh cũng bận rất nhiều việc.Mình biết thế và càng thương anh hơn.Lúc nhìn thấy anh chỉ muốn chạy ngay đến mà chân cứ cứng đờ, tim đập thình thịch.Chán mình thật, ko gặp anh thì nhớ mà gặp anh, thấy anh thì lại sợ.Đã hơn 3 tuần ko được gặp anh, mình thấy sao mà dài quá.Lúc nào đi học về cũng cố đi qua đó để cầu may nhìn thấy dáng anh, nhưng rồi khi nào cũng thất vọng đi về.Hôm qua đi với bạn qua đó, tự dưng lại thấy anh.Anh đi mua thuốc lá.Đã gầy còn hút thuốc.Ngày xưa mình nói anh bảo anh chưa có người bên cạnh nhắc nhở còn bây giờ thì chẳng thèm nghe mình nữa.
    Thực ra nhiều lúc mình nghĩ con tim mình đã bắt đầu nguội lạnh, đôi lúc mình cũng muốn bắt đầu làm lại với một người khác nhưng sự thực là ko dễ dàng gì.Mình chưa quên anh.Chẳng qua nó nằm sâu trong tim, khi nào có dịp nó lại bùng lên.Mà tính mình thế,suốt đời này có lẽ ko bao giờ quên.
    Anh cũng đã từng nói với mình, suốt đời này anh ko quên được chị ấy.Chị ấy là mối tình đầu của anh,anh nhớ cũng phải.Nhưng tại sao anh lại có giữ khư khư chị ấy mà lại bắt mình quên anh.Anh bảo mình là bảo thủ, nhưng anh còn bảo thủ hơn.Anh cứ như vậy đã 6 năm rồi.
    Ngày xưa khi nói chuyện với mình, anh bảo anh có hơn một mối tình.Mà cũng chỉ có một mối tình là sâu sắc thôi.Hồi đó mình chẳng hỏi, cũng chẳng bắt anh kể.Tất cả là do anh.ANh bảo chị ấy tên Loan.Mình cũng chỉ hỏi sao hai người chia tay nhau.Vậy mà lúc đó anh nói tới chuyện này thật nhẹ nhàng,mình có cảm giác anh đang nói về ai đó với một giọng điệu khinh thường.Anh bảo em có chịu được ko khi thấy người yêu mình mặc áo tắm đi lại trước mắt bao người???Mình thì thực sự thấy cũng thường thôi nhưng nể anh nên nói là ko nên.Mình biết chị ấy rất xinh.So với chị ấy mình như một con quạ bên cạnh một con công.Nhưng mình cũng từng nói với anh,em còn nhiều thứ để tự hào, đáng được anh yêu.Anh ko hiểu, anh bảo ko ai thay thế được chị ấy trong lòng anh.Mình chẳng thèm.ai mà thèm đi thay vô chỗ của ngưòi khác chứ,mình cũng có chỗ của mình mà.Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bắt anh quên chị ấy.Mà thực ra mình cũng ko làm được và nếu có làm chắc chắn anh ấy sẽ đau đớn.Anh mà đau thì mình cũng ko chịu được.Mình chỉ muốn
    được có một chỗ bên cạnh chị ấy trong tim anh.Chị ấy đã là quá khứ, cái gì đã qua khó mà quay lại, mình ko sợ.Mình chỉ cảm thấy ghen tỵ với chị ấy vì chị ấy đã có được những tháng ngày hạnh phúc bên anh, được anh yêu thương.Thế thôi.Mình tôn trọng cái quá khứ đó của anh.Ai cũng có khoảng trời riêng của mình....
    Mình có thể vì anh mà làm tất cả, kể cả sống nghèo sống khổ.Chỉ ko hiểu tại sao anh lại cứ đem chuyện giàu nghèo ra để nói với mình.Mình biết anh cũng vất vả đi học, đi làm nhưng cũng đâu đến nối.Anh bảo mình ko hiểu được điều đó,cái mình nhìn thấy ko phải anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Rồi anh đem cả chuyện 4 tuổi anh đi chăn trâu ra nói,cái thời đó ai mà chả thế.Bố mẹ mình cũng vất vả đủ đường đó thôi.Cái đó ko quan trọng.Cho đến giờ mình chưa hiểu nổi anh đang nghĩ gì.Mình biết anh có tình cảm với mình nhưng cũng ko hiểu vì sao anh lại thế.Chị Loan chỉ là cái cớ.
    Tất cả những cái anh đã làm khiến mình mệt mỏi quá, lúc nào cũng bế tắc, chẳng biết nên làm thế nào....để rồi xa anh thấy nhớ mà gặp anh lại chẳng có phút nào yên...
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA...NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước H thấy bạn có hỏi về chị Loan hả? H có biết một ít về chị Loan, tại hồi đó chị xinh nổi tiếng ở ĐH và lại học cùng lớp Văn với mấy anh bạn hay chơi cùng H...Chuyện mà bạn nhắc đến ở trên chắc là chuyện chị ấy đi thi Hoa hậu ở QB hả? Đúng là có những người con trai ko chấp nhận chuyện đó và có thể là vì thế mà anh ấy chia tay chị...nhưng có thể ko phải vì anh ấy hết tình cảm với chị.....và đó là nguyên nhân mà anh ấy ko thể quên được chị. Hơn nữa, con trai là vậy đó, mối tình đầu là những gì thiêng liêng nhất với ng ta, mình đành phải chấp nhận thôi.......
    Có anh bạn người HP, cũng khá đa tình, nhưng anh nói với H.......dù là ko muốn đi nữa, em cũng phải luôn chấp nhận sự thật......mối tình đầu là mới là mối tình thực sự của nguời đàn ông, nhưng người trở thành người tình cuối cùng (not vợ vì vợ chưa chắc là người tình cuối cùng, phải ko mấy bác trai?) là hạnh phúc của người phụ nữ....
    H ko hiểu rõ chuyện của bạn thực hư thế nào.....Nhưng cố gắng nhiều nhất để sống đúng với tình cảm của mình và của ng ta nhé.............Có thể ng ta muốn bạn quên ng ta đi vì họ sợ bạn khổ vì họ thui mà.
    Thế nhé, trong khi còn chưa quên được ng ta thì hãy chăm sóc bản thân mình, dành thời gian nhiều cho bạn bè, người thân..............dần dần, công việc, những mối quan hệ khác sẽ làm bạn bị cuốn đi mà bớt nhớ đi thôi......(H nói đúng chưa? Khi mọi nỗi đau qua đi, bạn sẽ lại cảm thấy nhớ ng ta mà)
    Life is a comedy
  6. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta ở đúng vào một thời điểm nào đó và ta gặp được đúng người ta yêu. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, đó không phải là một sự lựa chọn, đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là sự lựa chọn rồi. Đó là duyên may. Vấn đề là những gì xảy ra liên tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn quyết định sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính chúng ta.

    Z
  7. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho em hỏi chút rứa gởi em người không yêu anh thì gởi vô mô rứa hề
    to saoanhkhongyeuem : Tình yêu không có sự van xin. tình yêu phài là sự đồng điệu giữa hai con tim. yêu là sẵn sàng hy sinh tất cả đến hơi thở cuối cùng. đừng hỏi vì sao anh không yêu em mà hãy hỏi vì sao em không hiểu anh ? nhớ chưa em.
    thêm chút nữa con trai quảng bình đâu có kiêu đâu mà chỉ là quá chảnh thôi vì yêu gái quảng bình chi khi họ chẳng hỉu mình tý nào vậy đó em.
    Chết vì yêu tôi cũng dám liều
    Yêu để chết tôi chẳng dám đâu !
    Bởi vì yêu em tôi chẳng được gì.
    Một chút tình em cũng chẳng biết cho.
    Chỉ biết nhận và đợi cho cho mãi,
    Cho thật nhiều nhưng chẳng có chút tình yêu.

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Zo nhé.Bài viết đó rất hay thế mà mod xoá đi à?có cần em ra tay ko?Đúng là lúc đầu tình cảm của em là duyên may, nhưng em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và bây giờ em biết đó là sự lựa chọn.Em ko hối hận vì những việc đó và cho đến bây giờ em vẫn cảm ơn số phận đã cho em gặp anh ấy.Nhưng đôi khi sự lựa chọn của mình ko phù hợp lắm và nó lại phải phụ thuộc vào duyên may, vào tình cảm của ông trời.Bây giờ em ko còn uỷ mị như xưa nữa đâu.Em bây giờ khác em trước khi gặp anh ấy cũng khác lúc quen anh ấy.Em sẽ tiếp tục cố gắng để đạt đến thành công.
    To TTVN80: cảm ơn đã quan tâm.Mình ko muốn giải thích về cái nick của mình, bạn có thể đón đọc điều đó trong các bài viết sắp tới của rec or math0(đấy là họ doạ thế).Mà mình cũng có van lơn gì đâu, thế thì hèn quá.Chẳng qua lời hứa chưa được thực hiện nên mình cảm thấy ko yên thôi.
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ai ri hè? Cái ni chú Ctrl+C trong cuốn Tình yêu học đại cương của tác giả Cao Luyến Ái phải không? Nghe quen quen, hì hì.
    Tớ nhớ có câu "Nếu thấy người yêu hạnh phúc với duyên mới thì mình cũng hạnh phúc ..." răng chú không post lên cho trọn bộ rứa? - Đoại loại là chú sẽ hạnh phúc vì thấy "thanh thản" hơn đó mà.
    (1): Gửi vô quán rượu chú à, nhưng đừng quên đường về nghe, tết nhất đến nơi rồi nên 113 làm căng lắm đó.
    RC

Chia sẻ trang này