1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh, người mang trái tim yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angell, 30/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh, người mang trái tim yêu?

    "Anh giữ lại chút gì đâu em nhỉ
    Một chút buồn một chút gió heo may
    Con phố cũ bước chân người đã cũ
    Tia nắng chiều không sưởi ấm bàn tay

    Anh giữ lại một chút gì để nhớ
    Dáng hoa xinh vành môi thắm nụ cười
    Và khoé mắt như bình minh hé nở
    Thoáng mơ màng tìm nửa mảnh đời trôi

    Anh giữ lại chẳng cho mình tất cả
    Để một mai thuyền lỡ bến muộn màng
    Em hãy nghe vọng ngàn lời sóng vỗ
    Một chuyện tình như hơi thở vừa tan

    Anh giữ lại thêm một vần thơ nhỏ
    Vết thời gian còn nặng trĩu trên vai
    Dấu chấm hỏi chở bao điều trăn trở
    Vụt qua mùa trong khoảnh khắc phút giây

    Anh giữ lại chút gì đâu em nhỉ
    Một chút buồn, một chút gió heo may??

    anh, ?
    ước gì trái tim em có ngàn ngăn, ước gì em có ngàn nỗi nhớ thương, và ước gì anh đừng gặp em?Anh à, em không biết mình có ích kỉ không khi phải nói chuyện với anh theo cách đó?nhưng vì đó là em mà. Trái tim em là một khối thống nhất, nó đồng điệu với tâm hồn em, em không cho phép nó được dối mình. Đừng buồn anh nhé, anh sẽ gặp được những cô gái yêu anh nhiều nhiều?Đừng giận em anh nhé, em đã không yêu anh, em biết làm sao??? Những người đã đến và đi qua cuộc đời em em sẽ không bao giờ quên, em cảm ơn anh, cảm ơn tất cả, em không biết nói gì hơn?em không biết dối lòng mình, hiểu cho em anh nhé, đừng buồn anh nhé?Anh à, em đã không thể chơi với anh như một người bạn bình thường, vì em sợ, em sợ rằng anh lại càng buồn hơn khi gần em mà không được yêu em?em nghĩ như vậy có đúng không? Em biết anh buồn khi nghe em từ chối anh như vậy?nhưng là vì em?thà bị anh ghét còn hơn là để anh yêu trong vô vọng phải không anh? ?


    When a lady says "No", she means "Perhaps"; when she says "Perhaps", she means "Yes"; and if she says "Yes", she is not a lady.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Vừa mới thông báo hôm qua xong là cố gắng đọc nội quy trước khi post bài, đã lập cái chủ đề gì thế này ? Nếu thích thơ thì vào chủ đề thơ còn viết cho thằng bạn trai thì vào viết chongười tôi yêu . Cảnh cáo bạn lần thứ nhất .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này