1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh-người xứ tuyết

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguyenhoangtanru, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhoangtanru

    nguyenhoangtanru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh-người xứ tuyết

    Anh, một ngày khi mây bay từ phương trời xa trở về, em ngắm mây thấy màu mây trắng xoá, mây còn đọng lại chút tuyết trời Nga. Khi nắng lên giao hoà, mây khẽ cười nói với em rằng " Nơi xa kia vẫn có một người mong ngóng tin em, vì em". Cảm ơn mây nhắn lời thật dễ thương, em nhận rồi lời nồng ấm của anh đó.
    Anh,một ngày khi sương còn đọng trên lá, em hỏi lá rằng lá có biết em buồn, lá cười nói rằng " Cô bé ơi đừng buồn, vẽ thơ vào lá, lá theo gió gửi về tấm lòng người nơi xa".Gửi vào chiếc lá bài thơ em viết:
    "Ru em trọn giấc sen nồng
    Gót hồng em lướt nhẹ
    Dịu êm....
    Gió vấn vương
    Mây vấn vương
    Đông trôi qua chốn vô thường
    Vẫn là anh
    Ân tình ngày ấy
    Nhẹ nhành say
    À ơi buổi tạ từ
    À ơi em gửi dòng thư
    Mây lao xao
    Gió lao xao
    Anh đem xuân đến ươm vào mắt em
    Nhẹ nhành
    một nét mơ duyên
    Ân tình ngày ấy
    đừng quên hỡi người."
    Anh, một mùa đông tuyết lạnh đã qua đi, nắng rơi hồng trên thảm cỏ bồng, lời cỏ thơm theo bụi phấn hoa vàng bay về muôn lối, hoa bồ công anh rắc ngợp lối anh qua, đâu đó trong tầng lá em sẽ nấp và cười thật khẽ, tiếng cười theo bước chân anh rộn ràng trên mỗi nẻo đường.
    Anh, một ngày với những lo toan, vạn ngày với những muộn phiền cuộc sống. Anh hãy tin rằng trong đôi mắt trần gian vẫn luôn có em ủng hộ và động viên anh.
    Anh-người đã trao cho em tình cảm chân thành, một niềm tin tuyệt đối.
    Vâng, em biết mình xứng đáng với niềm tin ấy. Cảm ơn anh đã tin em.
    Bạch Ngọc
  2. nguyenhoangtanru

    nguyenhoangtanru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mọi người sao ko post trả lời??Ko có gì để nói sao. Tâm người như tâm cảnh.
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    một bài thơ rất hay,giống với cảm xúc của mình lúc này,
    bạn cho mình gửi ké chút tình cảm của bài thơ này cho người yêu mình nhé
  4. nguyenhoangtanru

    nguyenhoangtanru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc là bạn vẫn ko thể có đc 1 cảm xúc giống như tôi lúc này. Bạn có biết tại sao ko ? Vì bạn gái của bạn vẫn ở đó , bên cạnh bạn. Còn tôi , thì khác, sắp xa
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hix, thế thì cảm xúc của tớ chắc phải mãnh liệt hơn của bạn mất ,
  6. red_and_black

    red_and_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chang biet noi j...chep...chep...
  7. nguyenhoangtanru

    nguyenhoangtanru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cái topic này có lẽ là đóng cửa ở đây thui !!
  8. dylerb

    dylerb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết gì về tác giả và nhân vật được tác giả nhắc đến là ai không?
  9. ohmygod305

    ohmygod305 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    nói chung là bài này mình k thích lắm :v

Chia sẻ trang này