1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh trai!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi AlexLouise, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh trai!

    Tình cảm luôn là cái gì đấy rất khó nói. Hôm nay ngồi buồn em muốn viết cho anh.
    Từ hôm anh đi đã hơn tuần rồi nhưng mà còn nhiều chuyện quá anh ạ. Mọi thứ cứ rối lên làm chính em không hiểu mình biết và không biết cái gì. Em cũng thấy buồn khi anh nói anh buồn. Em cũng thấy đau khi anh nói chuyện của anh.
    Anh biết không từ bé em đã mong có một người anh trai, rất mong. Em gọi anh là anh trai vì em cảm thấy anh là một người anh tốt bụng, là một người anh tuyệt vời. Em đã rất vui khi có một ông anh. Nhưng mà quả thật lắm lúc em buồn lắm, em không hiểu tại sao anh lại nói với em những câu như thế. Trong mắt anh, em thực sự có phải là em anh không?
    Anh luôn coi mọi người chơi với anh vì cái này cái nọ. Sao anh không một lần mở rộng tâm hồn, đón nhận tình cảm mà mọi người dành cho anh, sao không một lần hiểu rằng em yêu quí anh nhiều lắm. Sao anh không bao giờ hiểu ai là người tốt với anh, yêu anh mà luôn luôn nghi ngờ.....
    Buồn, lo. Bây giờ anh đang ở đâu. Không ĐT không online, em không biết anh đang làm gì ở đâu, lo lắm anh à, anh làm ơn dù thế nào cũng hãy nghĩ cho mình trước anh nhé!
    Đừng nói là sống hay chết đối với anh không còn quan trọng. Anh nói thế em cảm tưởng như anh sắp rời bỏ mọi thứ vậy, chẳng lẽ người yêu, bạn bè , em gái đều không là gì đối với anh sao?
    Anh biết không? Chưa bao giờ em đòi hỏi gì ở anh, chưa bao giờ đòi quà hay bất cứ cái gì. Những cái đấy em coi thường lắm. nhưng mà, lắm lúc thật sự em phân vân, em có còn là đứa em ngoan của anh không khi mà em thấy rất buồn khi anh, chưa một lần quan tâm em nghĩ gì.......
    Nhưng anh trai ạ, anh là người anh duy nhất đối với em- người anh ruột duy nhất nên dù thế nào đi nữa, dù thế giới có rời bỏ anh em vẫn mãi là em anh mà... hén
    Cố lên anh nhé! Em tin rằng còn rất nhiều người yêu quí anh thật lòng, không phải ai cũng vì tiền đâu.
    Yêu anh hai nhiều!

    AI TÁT CON MÁ PHẢI .....HÃY TÁT TRẢ HỌ CẢ HAI MÁ
    (MÁ TRÁI CŨNG VẬY)
  2. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ko bít anh của bà đã đọc đc những dòng này chưa!!!??? Những gì bà viết thực sự cũng giống với suy nghĩ của tôi....Đối với tôi, nó cũng important lắm....tôi cũng yêu quí nó như bà....cũng coi nó là bạn thân nhưng tôi cũng thực sự ko hỉu đối với nó thì tôi là gì??!! Có lẽ chỉ là bạn như nó thường nói: " xã giao" ý mà.....Tôi ko bít tại sao mà nó lại luôn nghi ngờ tình cảm của mọi người dành cho nó....Và còn luôn gạt bỏ những gì tôi nói....Hix.....Tôi thực sự ko hiểu....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  3. ddauchantrencat

    ddauchantrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    .... Tôi cũng có anh trai , trong mắt tôi ,anh trai tôi là người anh hoàn hảo một nửa , anh ấy có những điểm tốt , diểm xấu , nhưng tôi luôn quý trọng anh ấy , vì đơn giản anh ấy là anh của tôi , anh ấy thương yêu và chăm sóc tôi theo kiểu của một người con trai trưởng thành : rất lạnh lùng , nhưng lại rất tình cảm ...Anh ấy là người sống nội tâm nên anh ấy rất ít cười , và với tôi nụ cười của anh là vô giá , nên tôi cố gắng hiểu anh ấy hơn nữa bằng tất cả tình thương yêu của một em gái ... Và trong quá trình " khai phá tâm hồn " anh , tôi nhận ra rằng ... không fải tất cả mọi điều đều như ta nhìn thấy , một người luôn nghi ngờ tất cả , vì họ cảm thấy không ai hiểu họ , họ cứ mãi đi tìm người tri kỉ , người cho họ cảm giác yên bình và được san sẻ ... Nhiều khi họ nghĩ là họ đã thấy , nhưng chỉ sau một thời gian họ lại thất vọng , bởi những người như thế thường đòi hỏi tình cảm dành cho mình thật nhiều , và dường như fải là một tình cảm vẹn tròn mà chỉ có mình họ đưọc ấp ủ trong đó thôi .... Vậy nên , nếu thật sự muốn sẻ chia những nỗi niềm với những người giàu cảm xúc như vậy thì bạn hãy làm cho họ hiểu rằng bạn luôn là người đáng tin tưởng qua những lần nói chuyện , bạn hãy khéo léo dẫn dắt gợi ý để họ nói ra những gì họ đang bức xúc , đang làm họ fiền lòng ... bạn có thể tặng họ nhưng món quà nhỏ (bạn tự làm thì càng tốt ) theo những sở thích của họ ... Bạn đừng nghĩ như vậy là quá cầu kì , không cần thiết bởi chính những điều tưởng chừng như đơn giản vậy lại cò những hiệu quả không ngờ đấy , họ sẽ cảm thấy được quan tâm , được yêu quý .... Và , Tôi nghĩ là , nếu bạn thật sự yêu quý anh trai bạn thì bạn hãy cho anh ấy hiểu và biết điều đó ... còn việc anh ấy đi , thì anh ấy sẽ trở về thôi , con diều dù bay cao , bay xa đến mấy cũng níu mình bởi sợi dây yêu thương , khi mệt mỏi chán nản với những cuộc chơi , anh ấy sẽ trở về thôi .. Đừng quá lo lắng dường vậy và hãy chuẩn bị một nụ cười để đón anh bạn nhé ... Chúc bạn và anh trai sẽ và luôn thương yêu nhau
    HT
  4. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nha! Tôi rất vui khi những gì tôi nghĩ lại được mọi người chia sẻ. Thú thật hôm qua tôi uống rượu nên không biết mình viết gì, :D hôm nay lên mạng mới hoảng hồn :D
    Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ có lẽ đó là những gì mà khi BT tôi không dám viết, hãy chia sẻ tình cảm với người thân của bạn để họ hiểu và yêu quí bạn hơn.
    Lắm lúc tôi nghĩ thật khó mà nói là mình yêu quí ai đó. Nhưng bây giờ thì tôi dám nói tôi yêu quí anh trai nhất (cho đến khi tôi có người yêu :-") Có phải mình đã trưởng thành ???
    2 Silver: bà mà noikiểu đấy không khoé thành topic bày tỏ t/c mất
    AI TÁT CON MÁ PHẢI .....HÃY TÁT TRẢ HỌ CẢ HAI MÁ
    (MÁ TRÁI CŨNG VẬY)

Chia sẻ trang này