1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh, tương lai của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 02/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh, tương lai của em

    Một ngày rất mệt và căng thẳng,đi đường ,đường đông quá, đi mua hoa quả cho phòng, thế là túi quả quệt vào thúng gạo của cô bán gạo ven đươg, trời nắng,mệt, rôi fm mua gạo cho cô ấy và xin lỗi là xong, chiều mới về lấy
    Một số chuyện ko suôn sẻ, mệt thật
    Em ko biết sau này mình sẽ thế nào nhỉ,cuộc sôngs gia đình sẽ thế nào nhỉ?
    Em biết là anh sẽ rất yêu em, em cũng sẽ luôn tin tưởng anh mà
    Rm ko cần, bất cứ lúc nào em buồn, em mệt anh đều bên em,chỉ cần anh an ủi động viên em là được. Nhưng lúc cần một lời khuyên,em cần anh,anh là ng đầu tiên em nghĩ tới
    Đáng lẽ ra, lúc biết anh rất yêu em thì em phải ko đuợc dỗi nữa, ko bơ để chọc tức anh nữa, đằng này....em lại ăn nói những điều anh ko muốn nghe, ko giống em hồi nào đó. Vì có thể cuọc sống làm em quá mệt
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật em thay đổi nhiều
    Ngày xưa hoài bão, ham học hỏi nhiều, ko còn. Em bắt đầu sợ, sợ mình ko giống với lúc anh yêu. Em thích nấu ăn,rồi nội trợ...em ko còn thích học nhiều kiến thức, ko còn thích ngồi đọc tin tức kinh tế, ko thực sự thích dịch lắm....chỉ thi thoảng nối hứng lên làm gì đó để F5 cuộc sống, để tự tin lên thôi. EM sợ điều đó làm anh sẽ ko yêu em nữa, và em bắt đầu học cái mà em cồn có hứng, ....bao nhiều cô gái thông mình anh vẫn gặp...em sợ điều đó,...em sợ mình suốt ngày chỉ có nội trợ sẽ tụt hậu, so với anh, ko thể nc với anh. Anh có chán vì em thay đổi ko
    Em biết, em nên cũng thích nhưnngx điều anh thích. Nhưng em có thể nấu đồ ăn đêm cho anh...em ko thể thưc skhuya xem bóng đá với anh...như bao bạn nữa khác vẫn thường xem với ng yêu hay chồng họ. Em thích đi cổ vũ bóng đá ở cơ quan, rồi xem đội VN đá nếu vào vòng trong thôi....chả qua là vì màu cờ sắc áo thôi, đi cùng mọi ng vui là chih, có biết gì về bóng đá đâu
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái em ko thay đổi, chắc chắn thế
    Nhưng em hay nói những điều anh thấy bực mình
    đến bao h em mới gặp anh đây,anh là ai, có phải....hình như khôg phải rồi...ng đó toàn làm em thấy đau tim thôi,...Có những lúc tuowngr như đơn giản là nghĩ tới, nhớ tới, tim ko đau,thấy vui vui thôi, chẳng thấy buồn lắm vì mất một ng,mà đơn giản là đã từng có cảm giác yêu.......nhưng rồi một ngày, em lại thấy buồn ghê gớm, thấy nhớ mong, ,,,,nhiều lúc .....rồi laịi quặn lên.....chả hiểu sao nữa
    em 24 tuổi rồi,vẫn chưa có ng yêu,....anh đang ở đâu đấy
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    sợ vô cùng những lúc ngủ, mà ko thể ngủ được, vì lúc đó là lúc,em....cảm giác ko thể sống thiếu ng đó
  5. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng "thói" cái món này lắm nhưng thấy thằng bạn nó cho câu châm ngôn: "T/y là con quái vật, để nó đói thì nó sống, cho nó ăn no thì nó chết", thấy cũng có lý.
    Hình như em đang cho t/y của mình ăn no quá, để kệ nó đi, hơi đói một chút mới tốt
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    thế ạ, cảm ơn anh ạ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    the khi lay chong roi co the ko ha anh, ??
    em to mo qua
  8. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Để em dễ tưởng tượng anh ví dụ thế này: Mùa hè Hn đang nóng 39độ, đang khát cho em một cốc nuớc mát em thấy thế nào? Tuyệt vời.
    Thêm cốc nữa? Ngon
    Thêm cốc nữa? Cũng tạm
    Cốc nữa nhé? Không thể uống được nữa
    Cốc nữa? Đi viện
    Cuộc sống cũng vậy, cái gì tốt hay xấu cũng vừa đủ thôi, hơi thiếu một chút nó mới thèm.
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    sáng nay rất bùn ngủ
    vì 2 ngày CN nắng và toàn ra ngoìa vào trời nắg
    sáng t7 dậy sớm, dọn dẹp...
    chiều từ 1h30 đã trên đuờng sang BN roài
    tối qua nhà đứa bạn một chút, nó kêu bùn
    rồi CN, sáng dậy đi bẻ ngô cho mẹ, về nấu ăn, chiều CLB TA, mệt
    suốt ngày nắng nôi, đen đi nhiều,
    sáng nay đi làm bùn ngủ quá, ra ngoài rửa mặt vẫn bùn ngủ
    đầu tháng: đống báo cáo
    hix

Chia sẻ trang này