1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh và người ấy..vô tình..1 điều gì đó len lỏi trong ta...(Mong đừng bình luận về những gì tôi v

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hien_chocopie, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    .......Mưa .......lại mưa rồi ! lộp độp .....lộp độp ...........anh có nghe thấy ko anh .......mưa to lắm ......tưởng như muốn gột bỏ những bất ổn trong em .........tự nhiên em cảm thấy bình yên quá .......chúng ta chưa đứng duới mưa bao giờ phải ko anh ........em ao ước được một lần như vậy quá .........khi đó chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận đựoc cái lạnh của trời mưa .....và anh sẽ ôm em thật chặt........vậy mà ......cái ngày ấy chắc ko bao giờ có anh nhỉ ........những điều đơn giản như vậy ko phải ai cũng đều có phải ko anh ?Đôi lúc em thấy trống rỗng .....giống như đang đứng trước mặt trời .....chói lòa và nóng bức ........những nỗi buồn vu vơ .......ko rõ nguyên cớ ..............cứ thế trôi đi ..........ko biết đến bến bờ nào sẽ dừng lai.
    Đường về còn xa qua anh ơi ......mưa uớt áo em rồi .....ướt cả một tâm hồn .....
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bão số 8 về rồi .....hôm nay mưa cả ngày .....trời lạnh quá ......rét buốt....nhớ anh ......
    giờ này anh đang làm gì ...có biết rằng em nhớ anh lắm ko ...
    Vào 1 diễn đàn lâu em đã không tham gia ....nhìn thấy chữ kí của chính mình .....nước mắt cứ trào ra ,"và trái tim có thể đổi thay" ...... Em hay là anh đã thay đổi,hả anh....?
    ......đi qua tất cả các con đường ở Hn .....tránh những đường mà em mà em đã cùng anh .....mệt quá .....như thế cũng ko giúp ích được gì ....đơn giản là lãng quên anh trong phút chốc .....một chút ko gian cho tâm hồn yên bình .......
    ......đêm xuống .....Hn cũng bắt đầu lạnh rồi ...... anh có cảm thấy lạnh ko.....đôi khi khao khát một vòng tay ấm quá đỗi .....khao khát thôi .....rồi lại tự khóc với lòng mình .......
    ......gió đêm rét buốt......cơn bão vẫn chưa qua ......lạnh quá ....ko khí tựa hồ như đang đóng băng .....
    ......có một vết xước nào đó trong tâm hồn bất giác rách to hơn ......một vệt sáng lóe lên trong đầu......đã đến lúc ta phải về nhà .........
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    "Nếu như phải chọn một động từ ,xin hãy chọn động từ yêu thương......"Em đã sống theo cách đó đấy anh .......nhưng sao em thấy mệt mỏi quá ..........anh đang chạy trốn em hả anh..........nhưng chạy trốn gì vậy...........em ko hiểu ................em đã làm cho anh muốn cách xa em thế sao.........Em ko biết anh lại nghĩ thế ...em ko đòi hỏi gì từ phía anh cả ...............ko cần anh phải yêu thương quan tâm ...............nhưng hãy cho em sống với con người thật của em .....................đừng bắt em phải kìm nén quá nhiều thế này .............Anh cứ sống bình thường ......cứ yêu bình thường ................ai cũng được...........em sẽ ko quan tâm gì đâu ...............em sẽ làm người đứng ngoài cuộc sống của anh ....................nhìn anh hạnh phúc ........................mặc dù trái tim em đang ...anh cứ làm vậy đi ..................thậm chí làm em bị tổn thương cũng được ............em sẽ ko trách cứ gì anh đâu .............nhưng đừng bao giờ chạy trốn em nhé ........đừng bao giờ anh nhé............
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thái nguyên lạnh quá anh ơi..Gió ,mưa...cứ bao quanh em....Chợt Tùng -cậu bạn thân đến,đón em đi lòng vòng,không vì 1 lý do nào cả....Tự nhiên, em cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng....Gió mạnh hơn và....nhớ anh hơn....Bất giác Tùng đỗ xe lại ,nhìn em ,cười :"Mặc có 1 cái áo này mà không lạnh à ."Rồi cậu ấy cởi áo khoác cho em..."Có lạnh thì cứ ôm lấy tôi, ngại gì ,nhỉ "....Em mỉm cười :"Không sợ người yêu ông nhìn thấy à "..."Chuyện nhỏ,Chinh nó ghen với ai chứ không bao giờ ghen với bà.."Bất giác em vòng tay qua phía trước,cảm giác yên bình , ấm áp quá...Đi tiếp trên con đường rộng ,những bóng người nhỏ bé co ro, phóng vội vàng...Nước mắt em khẽ lăn...Chợt nhận ra...tình cảm bạn bè có thể xoa dịu nhiều sự cô độc ....
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh ....anh đón em ở cổng trường ...bao nhiêu yêu thương chôn kín trong lòng chợt ùa dậy ....tự trách mình sao quá yếu đuối ....
    Em thích bài "Tình yêu lung linh" lắm anh ạ...Vì nó có câu:"Giờ trường tan có anh cuối đường,em cười thật nhiều ,nói cười thật nhiều,long lanh hạnh phúc về qua đây...Em là nàng công chúa đợi chờ anh 1 ngày trong xanh..."Giờ đây lại có cảm giảc được anh chờ ở cổng trường....
    Anh vẫn thế ....vẫn vẻ mặt ấy ....ngây thơ như một đứa trẻ...khuôn mặt mà có lẽ suốt cuộc đời này em ko thể quên được.....nhưng anh gầy quá ....bất giác tim quặn lại....em muốn nói với anh một câu yêu thương ....nhưng nó cứ nghẹn lại trong cổ.... muốn vòng tay qua ôm anh nhưng 2 bàn tay cứ nắm chặt...
    ...... .Anh em mình vẫn vui vẻ với nhau ...hồn nhiên trêu đùa
    ...Vì cả em và anh đều vui tính mà ...nhưng sao....
    .....Tự nhiên em cảm thấy lạnh quá......Lạnh kinh khủng....Một nỗi buồn xâm chiếm...Thậm chí anh không có 1 sự quan tâm đến em thực sự bằng 1 người bạn thân....Em cảm nhận thêm 1 sự thay đổi...
    ....Em biết vậy nhưng không biết phải làm gì với anh nữa
    ....câu hỏi này em đã đặt ra bao nhiêu lần ....và còn bao nhiêu lần nữa em không biết......???
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em hay gặp ác mộng lắm anh ạ....Cảm giác kinh hoàng...Em mơ thấy anh vẫn ở đấy..nhưng em không thể nào chạm vào anh...Rồi em bị hụt chân rơi xuống...Cứ rơi mãi....Không chạm đến đất được ...Mà chỉ thấy càng xa anh hơn thôi...Anh lạnh lùng lắm khi nhìn em như vậy....
    Khi tỉnh dậy bao giờ em cũng mất 1 khoảng thời gian mới bình tĩnh lại được...Tự an ủi mình là chỉ mơ thôi mà....Nhưng mà nếu như thế thật thì sao....Liệu em có thể đủ sức mạnh....
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Anh ...............
    Có chuyện xảy ra thật rồi ...biết làm gì bây giờ ,có phải 1 cái gì đó đang thay đổi trong anh .............
    1 cái gì đó mà em biết em không thể làm gì ...........
    1 cái gì đó mà chính em làm nên .......
    1 cái gì đó giờ em không biết phải làm sao ?
    1 cái gì đó ....cũng chẳng biết nữa đang xẩy ra với em ........
    những 1 cái gì đó đem góp lại...thành 1 điều gì đó lớn hơn,đáng sợ hơn ...............trời đất ơi ...muốn khóc muốn gào to lên thôi ..........muốn tất cả chỉ là 1 cái chuyện nhỏ nhặn không đáng để quan tâm ...muốn tất cả như chưa hề xảy ra ....muốn tất cả đều đến theo suy nghĩ của mình .........và muốn anh chỉ là của riêng em ..........
    Mọi điều đều có thể làm được chỉ cần em cố gắng và anh cùng cố với em .. ..trong anh chưa bao giờ xuất hiện 1 hình bóng khác ..chỉ có em thôi anh nhỉ..............em biết tất cả cơ mà ...........em nói là em đặt hết niềm tin vào anh ..tất cả nhưng không phải ..........em vẫn sợ ..sợ 1 cái mà có lẽ nó chẳng bao giờ xảy ra ...thế mà giờ đây ..nó sắp xảy ra phải không anh ?
    Vô tâm lạnh lùng ............muốn được như ngày xưa quá ...nhưng giờ thì không được rồi ....1 cái gì đó đáng phải quan tâm ...........1 cái gì đó để thay đổi hoàn cảnh bây giờ .............1 thứ gì đó để không bao gìơ em mất anh .......giúp em anh nhé tình yêu của em ..........
    Nhóc của riêng anh :x
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...........nhưng em vẫn ra khỏi nhà .................Lên nét ...vô tình nghĩ đến 1 ai đó mà em quan tâm nhất ...và rồi em quyết định viết ...viết chỉ để nói em nhớ anh ấy thật nhiều ....và em viết cho anh ............
    ...............Những nỗi buồn đi qua ...để lại không ít những thắc mắc ...anh tốt hay anh không tốt ....bản thân em giờ không thể nhận ra được nữa........
    Lần thứ 14 rồi thì phải ...nghe đi nghe lại 1 bản nhạc này ..
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Chorus:
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    (Chorus)
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được
    Chẳng cảm nhận được gì ...ngồi trong quán vẫn nghe tiếng mưa rơi ...phải chăng nghe nhạc để che bớt đi tiếng mưa ..........có lẽ nào lại thế thật sao ?
    Đói ...trưa nay không ăn ....không phải vì buồn ....vì chẳng muốn ăn .....
    ...dạo này nhiều chuyện xảy ra ..muốn tâm sự cùng 1 ai đó ..nhưng không thể ...sợ ...em sợ 1 điều gì đó thật ghê gớm ....có lẽ còn sợ hơn ca cuộc sống này không có anh ...........có thật thế không nhỉ ?
    Lần này sẽ có nhiều điều để nói ....liệu có nói được không 3 từ "em yêu anh "...........Anh đã từng nói ...quan trọng không phải 3 từ đó mà là hành động ...có lẽ tất cả em gửi trong đó ..liệu anh có nhận ra được không ?
    Nhóc của riêng anh :x
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng , em cứ muốn ngồi nhớ lại những cuộc nói chuyện , những tin nhắn, những lần gặp gỡ giữa anh và em....Vì khi đó em cảm thấy hạnh phúc lắm....Lần đầu tiên em được 1 người quan tâm đến nhiều như vậy....Nhưng rồi em lại không muốn nhớ lại nữa,nếu hiện tại được hạnh phúc hơn thế thì khi em nhớ lại được thanh thản hơn,đúng không anh....Em hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó em đủ dũng cảm để nhìn lại toàn bộ chuyện này để em có thể thanh thản hơn...
    Em không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa...Phải chăng bởi vì có 1 sự thật được em nói ra làm tổn thương đến tình cảm của anh đối với em...Hay bởi vì, anh thấy em trẻ con quá , vô tư quá ,anh muốn thử xem tình cảm của em thế nào,để rồi khi chán thì anh lại xa cách em thôi....Em không muốn nghĩ đến điều này nữa,ngồi trong quán chat...em không muốn khóc.....
    Đôi khi nghĩ lại có 1 số thời điểm, em đã nghĩ nếu anh chỉ bằng hành động mà không nói lên tình cảm của anh với em thì em sẽ nói trước....Lần đầu tiên anh và em đi chơi cũng do em rủ anh mà....Em bạo lắm :).....mà có lẽ cũng không phải em bạo đâu...em chỉ muốn sống thật tình cảm của mình thôi....Nhưng rút cục em đã không nói và anh cũng không nói....
    Đến thời điểm này thì chẳng cần nói gì nữa....
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của 1 người rất yêu em :" Sáng nay đang đi trên đường thấy trời mưa to quá, tự nhiên nghĩ đến em, không biết sáng nay em đá bóng trời mưa như thế có mệt không , cẩn thận không ốm đấy..." Em bật cười...Hiện giờ anh đã không còn những suy nghĩ như thế dành cho em rôì....Tự nhiên lại nghĩ anh đã mang đến cho em những gì để em có thể suy nghĩ về anh nhiều như vậy nhỉ...
    Là những tin nhắn rất hay ,rất tình cảm ư ?Những người theo đuổi em cũng nhắn những tin như thế....Vậy thì không phải lý do này rồi....
    Vì những cuộc gọi điện dài, những lần chat vui vẻ?....Em là 1 nhà tư vấn tình cảm mà...những cuộc nói chuyện dài có thể kéo dài 5,6h ấy chứ...Với anh chỉ 1h là cùng thôi....Em cũng chat với nhiều bạn bè lắm ,ai cũng bảo em nói chuyện hay và vui vẻ đấy...Vậy thì cũng không phải lý do này rồi ...
    Vì những lần đi xem fim ,đi ăn uống 1 món ăn nào đó thú vị ư? Em hay đi xem fim cùng bạn bè em lắm , đi ăn cũng thế ...Mà đi cùng chúng nó còn thoái mái hơn đi với anh ấy...Em không phải lo lắng sửa soạn nhiều mà ....Thế thì lý do này cũng không phải...
    Vì những lần anh đưa anh đi lòng vòng qua đường phố Hà Nội, ngắm cảnh cầu Thăng Long ban đêm ? Em có thể tự đi 1 mình cũng được...Lý do này lại không phải nữa rồi....
    Vì anh rất quan tâm đến em...?Giống như gia đình ,bạn bè và những người tìm hiểu em quan tâm....Không phải rồi....
    Vậy thì lý do nào làm em nghĩ và dành cho anh nhiều tình cảm vậy...?À, em nghĩ ra rồi, không có lý do nào cả,hay nói đúng hơn là em không biết....Vì nếu em biết lý do ...Thì em đã biết cách làm thế nào để không nghĩ đến anh , không dành tình cảm cho anh nữa....Phải không anh...?

Chia sẻ trang này