1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Anh ViênAnh ( Thiếu Lâm Hồng Gia )

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi trivinh, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatlocloc

    nhatlocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thi và Tiến.
    Quả thật tôi rất buồn về chuyện các bác công kích lẫn nhau. Không sao cả, các bác làm thế thì mọi người sẽ đánh giá không cao về các bác thôi.
    Còn về chuyện khả năng chuyên môn của mỗi người một vẻ, tôi cũng được nghe nói về anh Thi và Tiến trước đây thế nào, cũng như bây giờ thế nào. Quả thật tôi thấy hai anh đều có những điều RẤT ĐÁNG học hỏi.
    Nhưng để mọi người thật sự tâm phục, tôi nghĩ các anh nên dừng ở việc chia sẻ những bí quyết và kỹ thuật cùng với mọi người thì hay hơn là chuyện khoe khoang và công kích lẫn nhau. Vì các bác tuy giỏi, nhưng sẽ có người giỏi hơn, nhưng chẳng qua họ khiêm tốn không nói ra hoặc không tham gia diễn đàn này mà thôi.
    Chúc moi ngưòi nhanh chóng tìm được cùng một mục đích!!!
  2. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    vienanh thì đang bị bênh lao nặng, các huynh đệ đồng môn chả quan tâm hỏi han gì cả,....lại còn chê , công kích nhau, ..................chán ...chán.... chán......
  3. XUANTHI259

    XUANTHI259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BẠN .
    Lẽ ra đến đây mình xin dừng được rồi .
    nhưng mình muốn nghe thêm những lời thóa mạ của tiến và lời bình của các bạn...
    chỉ xin các bạn hiểu một nỗi lòng .những người như chúng tôi không hề sung sướng gì..mặc dù ở nước ngoài . chỉ ai đã từng ở ngoài nước mới hiểu được cuộc sống của chúng tôi. để sống và tồn tại chúng tôi phải lao động và chiến đấu rất nhiều.việc dạy võ hay phát triển môn phái ,là tâm huyết ,là cái nghiệp chứ không phải thứ mang lại kinh tế cho chúng tôi .
    các bạn hãy nghoảnh lại nhìn các thầy dậy võ . chỉ có cái đức và cái tâm thanh cao ..chứ có gì đâu ..? đấy là tài sản duy nhất và rất đáng chân trọng ...còn tôi cũng dở hơi 50 tuổi đầu lẽ ra ko lên đây làm gì ..? và tôi nghĩ chẳng có ai ham chơi như tôi ........
    CHUYỆN kia thật ra tôi ko muốn to tát như vậy . tôi và bạn ấy ko gặp nhau đã hơn 25 năm tôi cũng mừng có người phát huy được môn phái..nghe tin bạn ấy mắc bệnh sư thúc tôi đã chia sẻ đồng đạo bằng tấm lòng từ xa ..gửi tiền về để điều trị tuy ko nhiều chỉ trị giá 15 triêu đồng việt nam ,nhưng do lý do gì bạn ấy trả lời ko điều trị và làm phiền anh ấy nữa ...từ đó tôi mới gọi diện về việt nam hỏi các anh đồng môn ..tôi mới biết .
    tôi thực sự là tìm hiểu và xác minh chứ tôi chưa kết luận...
    nhưng đã nhận được lời thách thức , và những câu nói tôi chưa từng nghe thấy ...
    tôi chỉ có bấy nhiêu thôi . cho tôi xin lỗi nếu đã làm phiền các bạn..
    chào thân ái
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bản tính tôi luôn luôn trọng tình cảm , coi cái ân tình giữa con người với con người là cao hơn tất cả . Tôi chỉ biết sợ hai chữ Anh Em mà thôi , chưa nói gì đến hai chữ Đồng Môn ... đến người khác tôi cũng sẵn sàng chia sẻ hạt máu nếu thấy là cần thiết phải như vậy . Với tôi thì nếu cảm thấy khó ở ... đạp luôn vào mặt nhau ... xong thì thôi , việc gì phải nói những cái chuyện ở tận đâu đâu ra . Những gì mà không đáng bận tâm , tôi cho qua . Còn nếu không tránh được , phải chấp chận ... thì dù có chết tôi cũng sẵn sàng .
    Dạo trước tôi có Chát với anh Thọ ( tvtt ) Thấy anh nói là hết tiền trợ cấp thất nghiệp rồi nên anh phải đi làm từ mấy hôm nay , tôi rất buồn và nghĩ rất nhiều . Nên tôi đã quyết định dừng việc dùng thuốc và điều trị để tránh việc làm phiền đến anh Thọ ... anh Quân cũng như các anh em khác ở trên diễn đàn này . Đáng ra là tôi không bao giờ nói điều này ra đây , nhưng sự thể đã như vậy rồi ... biết làm sao được .
    Việc tôi dạy võ thì chính xác ra là để mưu sinh , bởi vì tôi không thể tìm ra được một việc nào cho phù hợp với bản thân mình hết cả - cả về yếu tố sức khỏe lẫn yếu tố công việc - Tôi cũng đã tự nhận là tôi không hề tài giỏi gì , kể cả với anh em tập của tôi ... tôi cũng đã nói như vậy . Còn thì ở trên diễn đàn này mọi người cùng tham gia thảo luận về những vấn đề mà mọi người cùng quan tâm , những lúc hào hứng thì tôi cũng có góp lời ... như những người khác vậy . Còn bảo là tôi khoe khoang thì có lẽ là hơi quá lời , bởi vì nếu nhìn một cách toàn diện và khách quan thì sẽ thấy cũng có rất nhiều người như tôi ... anh Ngô Xuân Thi cũng không phải là ngoại lệ , vì anh ấy đã cho mọi người xem bài Bát Kỳ Môn của anh ấy rồi mà . Thứ nữa đấy là chỉ ở trên diễn đàn này thôi , chứ ở ngoài đời thì tôi bo bo như là mèo giấu ấy ý ... ai không tin có thể hỏi anh em tập của tôi , có bao giờ tôi khoe khoang linh tinh đâu mà .
    Chính vì cái thói hư tật xấu của tôi nên tôi đã đánh mất tất cả ... tình cảm gia đình ... tình cảm họ hàng ... tình cảm hàng xóm láng giềng ... điều này thì tôi đã có nói với anh Thọ rồi . Vậy nên tôi đã quyết định từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu . Bây giờ nếu có ai muốn lôi những chuyện đó ra với dụng ý không được đàng hoàng thì với tôi quả thật là điều đáng buồn mọi người à .
    Rất mong được thấu hiểu .
  5. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    vienanh à, sao lại làm thế, đánh nhẽ nên chữa cho dứt điểm khỏi luôn đi, tính mạng là quan trọng nhất mà,bạn thích thì khi khoẻ giả lại cũng được mà. chán thật, mình dạo này thì nghèo quá, sinh viên mà, mình cũng rất áy náy trong người, tính mình là có sao nói vậy... các anh em xem thế nào có cách giúp vienanh o?
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác viênanh nè,
    nhà nước chữa bịnh lao miễn phí đó
    đi chữa đi chứ .................
    ai ở gần bác viênanh thì cho mọi người bít rõ rồi tính nhé
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/03/2006
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0

    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 13/03/2006
  8. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hì hì, vienanh cũng giống tính mình, , mình chả có tên tuổi hay có tiếng giang hồ như bạn, nhưng nhiều lần chiến đấu với bộ đội già các nơi.....mình cũng đếch sợ, chết thôi,có lần đánh thằng nhà báo, nó rút súng K59 ra doạ bắn, mình tỉnh queo, nó sợ o dám bắn đấy.. nhưng mà với bệnh tật thì o nên thế, bạn lên chữa khỏi để tiếp tục yêu và lấy vợ nữa chứ,à, để sau này còn có vienanh_ con tiếp tục dậy võ nữa chứ, mình bây giờ mới biết về kinh nghiệm cưa gái bạn ạ, khi mình cưa 1 người con gái mà có rất nhiều đối thủ,ngoài việc bảy tỏ tình yêu chân thành và kiên trì của mình,mình sẵn sàng chiến đấu với tất cả các thằng khác và sẵn sàng chết vì cô ta, cô ta sẽ suy nghĩ và cô ta sẽ thuộc về mình đó, bạn ạhì hì
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0

    Được vienanh sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 13/03/2006
  10. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bác vienanh gàn quá xá !!! Thời buổi này mà "quân tử Tàu" là lạc hậu rồi. Nói đùa thôi, mọi người giúp BÁc vô tư thì bác cứ nhận đi. Sau này khỏe ra BÁc cứu giúp lại người khác coi như trả ơn đời rồi. Đừng sĩ diện hảo làm gì, sức khỏe với người học võ là trên hết, phải nào ?

Chia sẻ trang này