1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Anh Vũ Xuân Hà!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi ricarica, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh Vũ Xuân Hà!

    Trước hết cho mình xin phép các mod và mọi thành viên trong box cho phép mình lập topic này để tưởng nhớ đến anh Vũ Xuân Hà, người đã dẫn dắt mình từng bước trong những ngày đầu tiên mình chập chững bước vào box Thiên Văn, những ngày đầu tiên mình tìm hiểu về thiên văn 2 năm trước. Cảm ơn các bạn.

    Gửi anh! Anh Hà ơi, Hà xin lỗi anh nhiều lắm! Em đã quá vô tâm phải không? Đã gần nửa năm rồi kể từ ngày anh ra đi mà bây giờ em mới thắp cho anh được một nén nhang. Suốt 2 năm qua em mải mê theo đuổi mơ ước của mình với lời động viên của anh! Anh đã nói đừng gặp anh khi em còn mang những ý nghĩ bi quan ấy trong đầu, đừng gặp anh khi em chưa thể mở lòng với mọi người. Anh đã nói anh sẽ chỉ nói chuyện với em khi em đạt được ước mơ đó. Anh đã nói anh sẽ luôn dẫn dắt em trên những con đường mới, sẽ luôn chia sẻ mọi thứ với em. Em vẫn nhớ rõ lắm! Bây giờ, lúc này đây em đã đạt được ước vọng đó, có rất nhiều con đường mới mở ra trước mắt em vậy mà anh để em đi một mình sao? Em đã luôn cố gắng bước tới vì có một người đang chờ em phía trước, em đã cố gắng vượt qua chính bản thân em vì có anh động viên em! Em đã làm được điều anh hy vọng, em đang đợi quà anh đã hứa cho em vậy mà anh đã bỏ em gái anh một mình! Anh làm thế có ác lắm không? Anh biết em gái anh không đủ sức chịu những cú shock thế này mà, sao anh lại làm thế chứ? Suốt hơn 2 năm qua em đã quên hết mọi thứ để làm như anh nói và em đã thành công, nhưng bây giờ em biết chia sẻ thành công ấy với ai đây? Anh đã hứa là sẽ về HP và sẽ ra biển cùng em mà! Anh chưa làm được vậy sao anh lại đi như thế? Cứ mỗi đêm hè ngôi sao phía đông ấy vẫn đỏ rực một cách kỳ lạ anh ạ! Anh đã chỉ cách tìm ra nó cho em, anh còn nhớ không? Đêm nay em không thấy nó anh ạ! Thay vào chỗ nó vẫn đựng là một ngôi sao xanh lạnh buốt! Em đã không tin vào mắt mình khi hôm nay em đọc thấy tên anh trong bài viết về những giọt nước mắt online. Anh không bao giờ thất hẹn với em cơ mà! Mắt em đang ướt nhoè khi viết những dòng này gửi anh, anh à! Anh nói anh không muốn em khóc khi viết thư như những ngày của hơn 2 năm trước nhưng em không thể nuốt nước mắt vào lòng như anh! Từ bây giờ ai sẽ cùng em thức để tìm sao đây? Ai sẽ cùng em ăn mừng khi Liverpool thắng đây? Thành công em có ngày hôm nay sẽ biết khoe cùng ai đây hả anh? Anh nói anh sẽ phải sống đến lúc nhìn thấy em mặc áo cưới mà! Anh nói anh sẽ phải sống đến lúc anh được bế bé Bông, bé Chip Miu mà! Anh có biết em háo hức muốn cho anh xem ảnh em gái anh mặc áo cưới đến thế nào không? Sao anh lại nhẫn tâm bỏ hết tất cả thế? Bầu trời cao và những hành tinh lấp lánh kia hấp dẫn và thú vị hơn phải không anh? Ở đó mọi thứ đẹp hơn và vui hơn phải không anh? Em gái vẫn chưa một lần được ngắm sao cùng anh, vẫn chưa một lần được ngắm cái đài thiên văn bé nhỏ của anh vậy mà anh đã đi rồi! Anh ơi, em gái anh mặc áo cưới đẹp lắm anh ạ! Bé Bông và bé Chíp Miu cũng sẽ xinh lắm anh ạ! Em sẽ kể cho chúng nó nghe về bác, em sẽ dạy chúng nó tìm sao như anh đã dạy em ngày nào! Sẽ có một ngày em đưa chúng nó đến thăm anh! Em hứa và em sẽ không thất hứa đâu!
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, thành thật chia buồn với bạn, có lẽ bạn rất thân với anh Hà, anh Hà ra đi đã là mất mát đau thương lớn nhất trong lịch sử CLB. Vào những ngày cuối năm này, đọc được bài của bạn, tôi lại nhớ đến chuyện đó. Anh Hà ra đi đã để lại sự mất mát lớn cho cả CLB và với rất nhiều người khác nữa. Dù sao chuyện cũng đã đi qua, tất cả chúng ta, cả tôi, bạn và tất cả mọi người hãy cố quên đi nỗi buồn này để cùng xây dựng CLB của chúng ta, anh Hà hẳn sẽ vui khi thấy điều đó. Bầu trời trong sáng, cao xa vời vợi với những vì sao lấp lánh chính là phần thưởng xứng đáng dành cho anh - người luôn dành một phần tâm hồn cho bầu trời và các vì sao, một trong những ngôi sao sáng nhất của CLB.
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Rangarock vì những lời cảm thông của bạn. Tôi mới biết tin anh Hà ra đi vào lúc 23h20 đêm qua và thật sự rất choáng váng. Tôi rất muốn biết cụ thể hơn về sự ra đi của anh vì những gì tôi được đọc trên tintucvietnam quá ít ỏi! Bạn có thể giúp tôi được không?
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, tính đến những ngày này là anh Hà mất đã được 5 tháng. Cuối năm 2003 anh Hà vào viện và ra việc sau hơn 2 tháng với tình trạng sức khoẻ có thể nói là khá tốt. Anh tiếp tục tham gia các hoạt động trên diễn đàn cho đến khi căn bênh ung thư tái phát vào tháng 5/2004 và mất vào ngày 24/7 , tức là đã đúng 5 tháng. Tiếc rằng tôi cũng không được biết điều này đúng lúc đó mà cũng chỉ biết tin anh mất sau đó vài ngày nhờ đọc tin bên box LFC.
    Bạn có thể vào topic sau:
    Vĩnh biệt Vũ Xuân Hà , box thiên văn sẽ mãi nhớ về anh!
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có ai trong box mình biết được nơi anh Hà đang yên nghỉ không? Tôi muốn được thắp cho anh một nén nhang!
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Anh Hà không yên nghỉ tại Hà Nôị mà tại nghĩa trang quê nhà tại Thái Bình. Tuy nhiên ở đây ko ai biết chính xác cả, bạn có thể hỏi gia đình anh Hà để biết chính xác.
  7. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi, từ trước đến giờ em chua bao giờ post bài trong box TVH này, em chỉ đứng ngoài xem thôi, chẳng tìm hiểu kỹ lắm về những thứ có iên quan, nhưng hôm nay em đã thật sự rất xúc động về bài viết này. em không biết Vũ Xuân Hà là ai, vì em biết box thiên văn học này quá muộn nên em không thể nói rằng em cũng đau đớn vì sự mất đi của anh Vũ Xuân Hà được. tuy nhiên, em có thể hiểu được ricarica vì 6 tháng trước, cụ thể là ngày 19/6 bà em cũng bị căn bệnh ung thư cướp đi. em đã chứng kiến từ đầu đến cuối căn bệnh quái ác đã hành hạ bà em như thế nào. có lẽ anh Hà cũng không ngoại lệ. giờ em đọc box viết về anh em thật khâm phục anh, anh ạh, hầu như mọi người trong box này rất yêu anh thì phải, một người sống mà được mọi người yêu quý thì hẳn là người rất tốt, rất tuyệt vời, anh Hà àh, em tiếc là biết box thiên văn học này quá muộn, không thể làm quen với người tuyệt vời anh sớm hơn được, có lẽ lúc đó anh cũng sẽ là mộ người anh kết nghĩa trên mạng tốt lắm nhỉ? nhưng mà muộn rồi phải không anh? em sẽ chẳng thể nào quen với anh được nữa........
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi mới trở lại đây,cái box đầu tiên mà mình đã biết khi tham gia Trí tuệ Việt Nam hồi đó, những gì các bạn viết thực sự làm tôi bàng hoàng,nhất là trong những ngày mà cái rét đến độ cắt da cắt thịt như thế này, tôi buồn........
    To Ricarica: những gì đã qua hãy để cho nó qua,người nằm xuống sẽ cám ơn chúng ta nếu như họ là những gì đẹp nhất trong trái tim mỗi người,anh tin rằng anh Hải sẽ không muốn chúng ta lưu giữ những gì quá buồn đâu em ạ..........
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Một con người ra đi cũng là lúc có thêm một linh hồn bay lên thành sao lấp lánh nhưng những ngôi sao ấy có tồn tại mãi hay không? Đó là những hằng tinh sáng mãi hay chỉ như những siêu tinh vụt sáng rực rỡ một lần rồi chìm mãi vào bóng tối?
  10. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì mà chị viết em rất xúc động , nêu'' nói là em đã gần khóc chắc chẳng ai tin , dù em không biết chị là ai và không biết anh Hà là ai. Em không biết phải an ủi thế nào để chị bớt buồn nữa, .Em chỉ biết chúc chị sớm vượt qua nỗi buồn này.
    Dù là ngôi sao nào đi nữa " hằng tinh hay siêu tinh vụt sáng rực rỡ một lần rồi chìm vào bóng tối" thì cũng không thể tồn tại mãi được , nhưng nếu chị luôn nhớ đến anh Hà thì anh ấy sẽ sống mãi.Chị hãy vui và nghị lực lên, Chắn anh Hà không muốn thấy chị buồn như thế đâu

Chia sẻ trang này