1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ANH

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ba_maithanh, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_maithanh

    ba_maithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    GỬI ANH

    Bây giờ có lẽ em chỉ có thể gọi anh đươc như vậy sau những gí anh làm dối với em .giờ đây khi ở bên cạnh người ta ,anh có lúc nào chợt nhớ đến em không ?/???có đêm nào chợt tỉnh giâc nhớ tới nhười xưa không ???Còn em ở nơi xa này hàng đêm fải tràn trọc ,fải thao thức vì giâc ngủ không đén mà chỉ có những kỷ niệm buồn vui va cả nỗi ám ảnh cứ lần lượt hiên về như cuốn fim dang dược chiếu lại trong tâm trí em .
    Anh biêt không ,mỗi khi màn dêm buông xuống là em cảm thấy sợ ,em sợ nỗi cô đơn lạnh lẽo nơi xứ người ,sợ những ý nghĩ ,những hình ảnh của anh cứ theo em bám riêt lấy em là em không sao ngủ được .Co đêm em mơ thấy anh trong ác mông ,anh như môt người đôc ác đang muốn hại chết em ,nhưng có lúc lại thây anh hiên lành ,nhẹ nhàng đến bên em âu yếm vuốt những sợi tóc cho em ,hôn lên môi em những nụ hôn ngọt ngào và nói ràng "nhớ em ".Và chơt có hình ảnh người con gái khác hiên ra và fs tan cái không gian thơ mộng đó và đã làm em tỉnh giấc.Đó chỉ là mơ và cũng giông như những gì trước đây chúng mình dã có.
    Giờ đây anh đã xa rồi ,anh cung đã có niềm vui mới chỉ còn mình em với nỗi đau mà chảng thể nào va sẽ chảng bao giờ em có thể quên được .có những lúc em giân anh ,trách anh .........Mà không giân không trách anh sao được ,mỗi khi nhớ đén những câu nói cua anh "anh không muốn em fải buồn ,nhât là vì anh ".Bây giờ không những em buồn mà con tim em nhói đau mỗi khi nhớ đến anh .những gì anh làm và nói em biêt hết .Nhưng giân hờn va trách móc bây giờ đều trở lên vô nghĩa ,chỉ càng làm cho vết thương lòng càng đau hơn .Vậy nên em nghĩ ràn hãy quên đi và chôn chạt những kỷ niệm vui buồn hay sự đau khổ mà mình đã chịu đưng ,fải rơi không biết bao là nươc mát vào môt goc nhỏ trái tim .Để rồi lấy đó làm bài học cho em hiêu người hiểu đòi hơn .Có vấp ngã cũng fải cố ma đứng dậy bàng đôi chân của mình đẻ thấy ràng cuộc đời này vẫn còn nhiều niềm vui đẻ đươc thấy anh và bạn gài của anh hanh phúc.
    Cầu chúc cho cô ấy không fai rơi nước mát vì sự khổ đau mà chỉ rơi lệ khi quá hạnh phúc.
    Hy vọng anh cố gang dem lại niềm vui cho cô ấy .Hãy làm môt ngươi đàn ông thật sự anh nhé!
    xứ người ngày....... M.T.B
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bố nào gây án thì ran nhận đi kìa... để người ta vào đây tìm thế thì tội nghiệp quá
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là ko phải tớ rùi mà lại.....hic
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Th
    Thấy anh SLump nói thế làm em liên tưởng tới cái câu mà vừa làm vừa chạy vừa la......câu chính xác em ko nhớ chỉ nhớ đại loại nó thế........
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm... không phải nick này... nick khác cơ, anh mà nói điêu thì người yêu anh chết
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ ko nhầm thì Sờ Lăm ngày xưa hay nói câu:" Ông thì chó nó yêu" mai qua nhà S lăm thế nào cũng được ăn thịt cầy.
    Trong 80 ngoại trừ tui thì Slăm là người có nhiều vợ nhất, đến mức mà hắn cũng ko biết là có bao nhiêu cô. Chắc vụ này là của hắn rùi ( Tui chỉ đoán mò thui á)
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhờ!!!!!!!.....anh sờ lăm ơi hôm nào đi off cho em chiêm ngưỡng anh với...........hâm mộ quá.........
    Mà em chẳng hiểu anh nói nick này là nick thế nào.........ý của anh là anh tán chị zì zì ở trên bằng nick khác a''...........à` đúng rồi em đọc ở bên SG anh có những 30 nicks cơ nhỉ?????...
    Hơ hơ khâm fục khâm fục......
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này lại spam rồi.
    To anh Sờ lăm : cưa đổ chị falling snow đê.
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Con bé này chả biết zì về điện cả...........em đọc cái tiêu đề của topic la` gửi anh....thì bài của chị toàn là gửi anh...chứ có gửi em hay chị đâu.......em xem bài của chị nó còn dài hơn cả bài của em lại đúng nội dung topic ....có em lạc topic rồi thì có...nên em sờ pam cứ đổ cho chị,.......
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này