1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gluehwein, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh

    Em mong quá dù chỉ là một tin nhắn của anh, sao thế anh? em không cho phép mình liên lạc với anh dù rất muốn, mấy lần nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, lòng tự trọng không cho phép làm em buồn quá anh à, anh ốm quá không nhắn tin cho em được hay trong lòng anh đã không còn em nữa vậy??? Em phải làm sao bây giờ anh, em nhớ anh nhiều lắm, em đọc đi đọc lại tin nhắn cũ của anh, đến thuộc lòng rồi anh àh... Hãy liên lạc với em đi anh... Mong tin anh từng phút từng giây...
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chính lòng tự trọng của em đã làm khổ em và làm khổ cả bạn em nữa đó! Anh tin chắc giờ anh ý cũng đang sốt ruột muốn biết tình hình của em, muốn nhận tin nhắn của em lắm đấy! Vì chính anh đã vừa đang ở trong hoàn cảnh như thế này! Thực sự đó là một cực hình mà đỉnh điểm là sự mệt mỏi, chán chường rồi dẫn đến việc suy nghĩ linh tinh. Cách giải thoát cho em khỏi tình trạng này là em hãy nén bớt lòng tự trọng của em xuống, gửi tin nhắn cho bạn em. Hoặc em đi chơi với bạn bè, đi shopping....Nhưng cách giải thoát này có thể giúp em mà cũng có thể làm hại em vì nếu em gửi tin nhắn cho bạn em, anh ta sẽ nghĩ rằng " À! thế là cuối cùng em ý đã không chịu nổi rồi đây! thích mình quá mà cứ làm nũng à! cho chừa nhé!" hoặc là " Không gửi tin nhắn à! thích làm cao à! Thế thì ông đây cũng đếch cần nhé! Thế gian này đâu chỉ riêng mình cô! Ta đi cưa thêm em khác nè!"
    Nếu bạn em thực sự thích em thì sẽ có những hành động tích cực mà đầu tiên là thể hiện qua nội dung tin nhắn phản hồi cho em. Còn không thì em nên tiếp tục duy trì lòng tự trọng của em.
    Đấy! Khốn khổ khốn nạn thế đấy! Làm bạn có phải tốt hơn không cơ chứ! Biết thế mà vẫn cứ phải lao đầu vào!
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn à!!! Cái ngày lòng tự trọng của mình lên cao nhất là ngày mà mình chia tay!!!
  4. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong lời khuyên của anh rút cục em chẳng biết mình nên làm gì cả, vì cả hai cách anh nói ra cũng là điều em đang phải suy nghĩ. Cám ơn anh đã chia sẻ với em.
    Có lẽ em đành phải đặt cái lòng tự trọng của mình lên cao hơn thôi, làm khác em lại không còn là em nữa, mặc dù giờ phút này, 50% con người em đã ko còn là em nữa rồi, em đã cố gắng hết mình và em vẫn buồn đến thê thảm thế này sao, thôi thì đành vậy... dù trong lòng em vẫn chờ tin anh... một niềm tin mong manh...
  5. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đến giờ bạn có thấy ân hận không vậy? Mình không mong điều tệ hại ấy xảy ra, nhưng nếu vì thế mà mình không còn là mình thì chắc mình không đánh đổi đâu. Hi vọng mình sẽ không phải lựa chọn cái gì cả... không chắc mình chết mất...
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì việc không muốn gửi tin nhắn trước mà bạn phải chịu khổ sở vậy sao? kết cục xấu nhất là chia tay mà bạn vẫn cam chịu sao? Hỏi bạn sau này khi đã yêu nhau rồi ý sẽ còn rất nhiều, rất nhiều xích mích mâu thuẫn lớn hơn nhiều đấy! Yêu và được yêu đã khó nhưng để duy trì được tình yêu còn khó hơn gấp bội đó!
    Vì vậy một trong những điều tối quan trọng là phải biết nhường nhịn nhau đó!
    Thực sự tớ không biết bạn với tên đấy xích mích gì nhau cả. Tớ chỉ dựa trên những gì ấy viết mà phán đoán nên làm gì. Vì vậy câu trả lời của tớ có phần hơi mơ hồ nhưng tớ nghĩ đủ dữ kiện để bạn có thể lựa chọn cho mình một phương án tốt nhất. Hiện giờ tớ nghĩ chắc bạn cũng đã chờ đợi khá lâu rồi đúng không?Giờ bạn hãy thử nhắn tin cho tên đó xem sao? Qua cách trả lời của tên đó bạn có thể hiểu và biết được phần nào thái độ của hắn. Nếu hắn vẫn thiết tha với bạn thì bạn cứ thế mà tiếp tục nhắn tin, tiếp tục gặp gỡ để hiểu nhau hơn, hiểu rõ hơn vấn đề 2 bên đang gặp phải. Còn hắn vẫn có thái độ phớt lờ thì bạn cũng phớt lại. Có gì đâu nào!
  7. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ui sao cậu cứ phải lăn tăn cái chuyện đó nhỉ? Tớ hỏi cậu nhé, cậu có thấy vui khi nhận đc tin nhắn của anh ấy ko? mặc dù nội dung chả có gì. Vậy thì anh ấy cũng thế thôi. Gửi cho anh ấy đi, thể hiện lòng quan tâm của mình thôi mà, chứ cứ dằn vặt như thế thì ko tốt, bạn sợ họ nghĩ bạn yêu họ nhiều hơn ah? chả sao cả, yêu mà
    Nói vậy vì tớ đã lâm vào tình cảnh y chang như bạn, cứ đong đém, sợ này nọ, để rồi ...một kết thúc buồn, người ta cứ hỏi tại sao tớ ko gọi điện cho họ....cũng tại cái tôi của cả hai cao quá nên mới thế...dần dấn 2 người xa nhau ..... và có lẽ anh tìm đc người quan tâm đến anh hơn nên......
  8. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại nhớ anh quá, lòng tự hỏi giờ anh đang làm gì? sáng thứ 7 anh vẫn phải đi làm, liệu có lúc nào anh chợt nhớ tới em chăng, vẫn biết rằng có vẻ như em đã tin vào một điều không tưởng nhưng sao em chẳng thể dối lòng mình để mất đi cái hi vọng nhỏ nhoi. Em buồn quá anh à, sẽ lại là một buổi tối thứ bảy em vùi đầu vào công việc để quên đi cái cảm giác cô đơn, em chẳng muốn đi chơi với D vì em biết rằng em sẽ chỉ nghĩ đến anh mà thôi, mà như thế thì em tồi tệ quá phải không anh? Ước gì em biết được anh đang nghĩ gì nhỉ...
  9. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoa
  10. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời anhtuctrang va okanehoshii mình đã vứt đi nốt 50% còn lại của mình, kết quả nhận được đúng là không như mình mong muốn, vậy đấy, nhưng mình không ân hận đâu, cám ơn hai bạn nhé. Mình xin véo một chút đất nơi này làm của riêng nhé.

Chia sẻ trang này