1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gluehwein, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm qua em đi chơi vơi V, một người anh chưa từng quen biết đâu, em quen V lâu lắm rồi, từ trước khi gặp anh kia. Hôm qua V ra Hà Nội, hắn rủ em đi mua áo rét mà em chẳng có thời gian, tối muộn em về đến nhà thì V đã đợi em ở nhà từ bao giờ rồi, hắn rủ em lang thang Hà Nội để hít cái khí lạnh đến cay cả mũi. Hai năm rồi em mới gặp lại V, vậy mà chẳng có cái cảm giác xa lâu đến thế, chắc vì em chỉ coi V như một người bạn bình thường nên mới thế phải không anh.
    Ngồi sau xe V, em thấy thương và tội nghiệp đến nao lòng, hắn hiền lành và thương em, em ước có thể làm gì cho hắn bớt vất vả, bớt buồn mà không làm được. Em chỉ mong hắn sớm lấy vợ thôi anh, em bắt hắn hứa với em sang năm lấy vợ, đầu tiên thì hắn không chịu, hắn nói nếu em đồng ý thì sau tết hắn đưa mẹ ra hỏi em luôn đấy. Em không đồng ý, em bảo hắn phải lấy vợ muộn nhất là giữa năm 2007, nhưng không phải là em. Hắn nghệt cái mặt ra rồi bảo sao em không thể yêu hắn được một chút nào. Em thương hắn lắm anh, như một người chị thương em vậy. Em mong lắm nếu hắn có được một cuộc sống ổn định và một gia đình hạnh phúc, chứ cứ nhìn thấy hắn thế này em không đành lòng. Cuối cùng hắn cũng chịu hứa với em đấy anh, em giỏi không :-) Em còn bắt hắn thề nữa, hắn mà không thực hiện thì chết với em. Mai hắn lại tiếp tục cuộc hành trình miền Bắc, hết Hải phòng lại đến Ninh bình, Nghệ An...
    Về nhà em lại nghĩ đến anh, đến chuyện chúng mình. Không hiểu rồi sẽ thế nào anh nhỉ? Anh tệ thật đấy, mà sao em lại nghĩ đến anh nhiều thế cơ chứ
  2. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em đừng cố gắng níu kéo với tên đấy nữa! Em đã hi sinh thêm 50% nữa của mình là 100% rồi! Giờ em có cố nữa thì cũng chỉ càng làm hạ thấp giá trị của em xuống thôi! Hãy đi chơi, đi shopping, đi học tiếng Anh, v..v.. và hãy coi tên đây không xứng với tình yêu của bạn. Con trai thì có thể chơi chây ỳ 5 năm 10 năm hoặc lâu hơn còn con gái thì không thể đúng không nào! Hãy suy nghĩ kĩ và tự làm mới mình càng nhanh càng tốt!
  3. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, có đến hơn một năm rồi mới lại lôi cái topic này lên, tự nhiên mấy hôm nay nhớ đến anh thật nhiều, cái duyên của mình với anh thật ngắn nhưng ấn tượng về anh lại thật dài. Bặt tin anh từ dạo ấy, thi thoảng giật mình khi đi qua ngõ nhà anh, nhưng không còn cảm giác nhói đau như ngày nào. Lòng thật thanh thản, bình yên khi nghĩ về anh, về những gì ngắn ngủi mình và anh đã có, hứa với lòng hoài niệm nốt lần này thôi, ký ức ơi hãy ngủ yên đi nhé!
    Nơi đây sẽ bắt đầu những kỷ niệm của ngày mai...
  4. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình chuyển xưng hô với bạn, không còn gọi nhau ngang hàng như trước nữa, mình thấy gượng gạo, không thoải mái tẹo nào, vẫn nhớ nhớ quên quên, chuyển đổi một thói quen không hề đơn giản, cũng có thể mình chưa sẵn sàng cho sự thay đổi ấy.
    Mọi thứ đến nhanh chóng quá, mình còn chưa kịp định thần, đôi khi giật mình tự hỏi, mình có đang sai lầm chăng?
  5. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được gluehwein sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 16/06/2007

Chia sẻ trang này