1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoai_anhvn, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoai_anhvn

    hoai_anhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!

    Biết bắt đầu như thế nào... sẽ dễ hơn nhiều khi anh cũng đang ở trong tâm trạng như em, hiểu cái cảm giác trống trải, đơn độc... giữa những lứa đôi. Một cái nắm tay ấm áp, thân tình, một tình thương hơn tình thương của người anh trai, một mái ấm của riêng mình... giữa lòng Hà Nội, dẫu thế nào, đó vẫn cứ là niềm mơ ước em luôn mang trong lòng
    Em vẫn mong được cùng anh chia sẻ mơ ước bình dị ấy, để ta thấy lòng ấm áp hơn, đời ấm áp hơn... anh nhé

    hoaianh0305@yahoo.com
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    mẹ giục lấy chồng rồi à
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    chắc ex bạn này vừa lấy vợ
    Nhìn cái chữ ký của bạn tớ nhớ đến đoạn sau là "....ta có thêm một ngày nữa để... cô đơn" há há... cô đơn là đỉnh cao của hạnh phúc đấy... tận hưởng đi nào
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Không gửi đến anh bất cứ điều gì nữa. Bởi vì biết mọi việc diễn ra giữa em và anh đều không mang lại cho cả 2 điều gì.
    Đừng bắt đầu khi mà thực sự chưa sẵn sàng phải không bạn? Và cũng đừng bắt đầu với ý nghĩ về người đã làm cho mình rơi vào trạng thái cô đơn.
    HÌ cô đơn đúng là đỉnh cao của hạnh phúc đó. Tôi cũng đang tận hưởng nó
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    uh, ấy sẵn sàng chưa
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có cùng tâm trạng nhỉ.Nhưng mà mọi người có tin là mặc dù bên ngoài tỏ ra vui vẻ...nhưng trong lòng lại rất cô đơn không??
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    --" Chờ Đợi Quá Khứ .." - Lương Bằng Quang :
    ......." CHính lúc anh quay lưng ra sau nhìn lại bóng anh và anh thế thôi,
    chỉ còn những ánh nến vô tư chờ đợi hắt hiu........
    Một lần nữa nước mắt ai kia lại rơi,
    một lần nữa không gian lặng im khiến cho anh , chợt vụt tay đập tan, chìm trong buồn đau ..... "
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không.. trong lòng không cô đơn... chỉ bên ngoài tỏ ra cô đơn thôi.. hô hô
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!!
    ai tên là Anh thì vào mà nhận nài.
  10. 02july

    02july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Gửi em !
    Đứng giữa Hồ Gươm (được gọi là giữa lòng HN chưa em?) anh nhận được những lời nhắn nhủ này của em từ TTVNOL và anh vội vàng về Reply lại cho em ngay
    Anh vẫn luôn mơ ước được cùng em làm những điều mà em đã và vẫn còn mơ ước,thế nhưng....thôi hok nói nữa,chúng mình váo Y!M nói riêng đi em.Ở đây đông người anh ngại
    Email : i_hate_myseft_4loving_u@yahoo.com

Chia sẻ trang này