1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pichu_566686, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh

    Anh !
    Dạo này mình cãi nhau nhiều quá nhỉ ?Tại sao lại vậy?
  2. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xem lại đi bạn ơi, xem có phải là yêu nhau lâu quá rồi không? Hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, giải quyết ngay những vướng mắc, đừng để tích tụ lại.
    Chúc vui!
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau được hơn 1 năm nhưng vướng mắc vào chuyện gia đình, cơm áo, gạo tiền .....hơi sớm bạn ah
  4. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau vượt qua bạn ơi. Cứ nói là tình yêu là quan trọng, tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ lớn rồi, phải đối mặt với bill hàng tháng mới thấy, tiền quan trọng.
    Cố lên bạn ơi.
  5. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Em còn nợ tiền anh, không nhớ à? Tra đi hết cãi nhau! Sao cứ phải để anh nói thẳng ra thế?
  6. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn ơi, vẫn cần tình yêu chứ? Dù vất vả thế nào trong cuộc sống vật chất nhưng vẫn phẩi giành thời gian để làm ấm lại tình yêu nhé. Có tình yêu chúng ta mới thông cảm và sẻ chia cho nhau được . Như thế, dù có khó khăn trong cuộc sống vật chất chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc .
    Tình yêu không nuôi sống chúng ta nhưng không có tình yêu chúng ta sẽ chết.
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anh ah
    Hôm nay mình lại hơi to tiếng với nhau rùi đấy . Em biết trong mắt mọi người em nấu ăn không ngon và bây giờ trong chính con mắt anh , em cũng là đứa nấu ăn dở tệ, anh luôn nhắc nhở em nhưng chính như vậy làm em cuống, làm em thấy mình vô dụng và ngày càng thấy tự ti về khoản đó của mình. Em chỉ muốn khi em nấu ăn, anh cứ để tự em nhé, dù bây giờ chưa ngon nhưng khi chính tay em làm, em sẽ tự rút được kinh nghiệm, khi nào em cần anh em sẽ tự lên tiếng, được không anh?
    Anh làm em thấy buồn, em đã và đang rất cố gắng mà ( dù những món này ở nhà em chẳng ai nấu bao giờ )
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ôi em nợ anh ah ? Bao giờ gặp nhớ nhắc em ra hàng mã nhé anh
  9. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mới buổi sáng mà mình đã cãi nhau, thật buồn. Anh bảo em không biết nghĩ cho anh, không thông cảm cho anh nhưng anh có nghĩ và thông cảm cho em không? Đã bao lần anh hứa rằng anh sẽ đến đúng giờ và cũng đã bao lần anh đến muộn, giận dỗi nhau 1 chút rùi lại bỏ qua cho nhau. Anh nói anh làm vì thương hiệu, vì niềm đam mê của anh, vậy anh làm vì thương hiệu và vì niềm đam mê của anh là như vậy sao? Sáng ra em dậy sớm, đợi anh hơn 30'' mà vẫn không thấy anh đâu, ra đến cửa hàng thì nghe chị gái anh căn nhằn nào là: Chơi về muộn lắm vào...thanh niên kiểu gì mà..........em im lặng chẳng nói gì.
    Đợi tới lúc anh tới, em mới chỉ nói anh: Anh như vậy thì chẳng làm được chuyện gì cả" . Vậy mà anh nói em khinh thường anh, anh im lặng và rùi anh nói em ra sao : " Đi mua về, hầu đến tận miệng rùi mà còn không ăn..."
    Anh xem lại thái độ của anh lúc đó đi, hay là bây giờ chúng mình không còn chút gì phải giữ ý tứ với nhau ????? Em đã rất bức xức và đi về với mong muốn anh cũng sẽ nghĩ lại...
    Đến trưa anh qua nhà em, anh xem đi, khuôn mặt anh, thái độ của anh như thế nào đây? Anh nói anh không còn nhận ra em nữa nhưng em cũng thấy anh đã thay đổi và.........
    Cái làm em buồn nhất là anh đã hất tay em làm em ngồi xuống giường mà dường như mình đã ngã từ trên đỉnh núi xuống, anh làm em không còn biết mình đang làm gì nữa....
    Tại sao lại như vậy, tại sao anh luôn nói anh không nhận ra em của ngày xưa mà anh cũng đã không còn là anh của ngày xưa nữa, em biết chúng ta đều phải thay đổi để cho cuộc sống nhưng.....
    Em buồn, em không biết em đang nghĩ gì nữa?????????
    Anh nói cho em biết đi, tại sao bây giờ mình lại cứ như vậy cơ chứ, như vậy làm cho cả 2 đứa mệt mỏi thêm mà thôi
  10. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anh lỡ nói ra với em những câu như vậy sao? Trái tim em quặn đau....chưa bao giờ em nghĩ mình lại có thể nghe những câu như vậy? Em có lỗi, em biết ghen tuông là không tốt nhưng không ghen thì có lẽ em đã không yêu anh nhiều đến thế, chỉ có điều cách ghen của em đã làm hại em, cách ghen đó là sai rùi.
    Khi anh bước chân ra khỏi phòng, nước mắt rơi rất nhiều, khoảng không trong em tràn ngập, ý chí em bảo hãy bỏ đi nhưng trái tim lại tìm đến anh, lại gọi anh về và cần cái ôm ấm áp ấy.....
    Tại sao em lại làm khổ chính em như vậy nhỉ ? Tối qua em đã không nhận ra em của ngày xưa.....nó thay đổi nhiều đến vậy sao?

Chia sẻ trang này