1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pichu_566686, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em ah, sức ép của cuộc sống nhiều khi làm đổ vỡ một gia đình, một tình yêu mà mình đa từng cho là vĩnh cửu. Xã hội càng ngày càng hiện đại, càng ngày càng tân tiến thì sức ép về mưu kế sinh nhai của mỗi chúng ta ngày càng nặng thêm. Ngày xưa còn có "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" nhưng bây giờ chị nghĩ nếu cuộc sống vật chất khó khăn nhiều khi cũng là một yếu tố làm đỗ vỡ hạnh phúc của chúng ta. Với hoàn cảnh hiện nay của em, có thể người yêu em đang có sức ép về mặt kinh tế, mỗi ngày anh ấy đang phải đối phó, tìm cách khắc phục, phấn đấu cho công việc, cho mục đích anh ấy đã đặt ra, nên tinh thần của anh ấy luôn cảm thấy căng thẳng, như vậy anh ấy rất dễ bực mình, cáu gắt, em hãy thông cảm và luôn động viên anh ấy, đừng nên thường xuyên dẫn dỗi và cãi nhau, như thế tình hình sẽ xấu thêm em ah, em lựa những lúc anh ấy vui vẻ, rảnh rỗi em hãy tâm sự những suy nghĩ của mình về những việc anh ấy đã đối xử không đứng với em trong thời gian qua, chị tin nếu anh ấy còn yêu em, anh ấy sẽ lắng nghe em và anh ấy sẽ sửa lỗi của mình. Cố gắng lên em, cố gắng tìm cách nào giải quyết những mâu thuẫn của mình hiện tại để tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Chúc em sớm thành công và hạnh phúc
  2. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đôi lúc ghen ko đúng cũng sẽ gây ra hiểu nhầm và cãi vã đó bạn ơi!!!Hãy mở rộng tấm lòng ra vì tất nhiên trong tình yêu ko có j là bình yên mãi được..Cái quan trọng là cùng nhau ngồi lại nói chuyện để mọi chuyện đc giải quyết còn hơn là suốt ngày cãi vã rồi hiểu nhầm nhau bạn à...Hãy ngồi lại với nhau hãy đối diện với mọi chuyện để giải quyết hết mọi rắc rối đi bạn nhá...Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị nghĩ như thế nào khi mà nghe người mình yêu nói những câu : Cô đừng có làm xấu mặt tôi nữa , tôi không ngờ cô lại kém cỏi đến vậy....thằng này đã *** thèm thì....
    Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ lại bị nói như vậy cả, buồn thật đấy mà chuyện cũng có gì to tát lắm đâu, tối hôm đó có 2 cô bé cứ ngồi sát bên người yêu mình, nó như giót mật vào tai ấy, em biết là vì công việc phải như vậy nên em đã im 1 lúc không phản ứng gì .....nhưng đến khi nhìn thấy 1 cô bé cứ dí sát mặt vào mặt người yêu mình thì em như bùng nổ, thật khó chịu làm sao chứ. Chỉ khi lấy tiền công cho khách vì nhà em làm cửa hàng điện thoại mà, 2 cô bé đó đến cóp nhạc, thì em chỉ chọc câu : " lấy ít vậy sao" . Sau đó dọn đồ đi về, em bảo anh ấy là anh cứ về đi, em muốn đi bộ 1 chút vây mà anh ấy nói em : Cô đừng làm xấu mặt tôi nữa
    2 đứa nói nhau vài câu rùi thành giận dỗi. Nếu nói về áp lực kinh tế thì em mới là người bị áp lực nhiều hơn, không những thế mà còn bị áp lực về tâm lý nữa chứ. Em không hiểu là mình đúng hay sai nữa ????????
  4. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em buông tay rùi .....sao anh không kéo tay em vào lòng anh???????
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này nhớ tình cũ quá, em đã từng buông tay nhưng tôi đã giữ lại được em.....nhưng rồi lại......
    Tôi cũng đã từng giống tình cảnh của bạn bây giờ, chúng tôi yêu nhau được một năm, mọi thứ đều trở nên nhàm chán, tôi luôn tìm cách gây sự với bạn gái, chúng tôi giận nhau thường xuyên từ những chuyện nhỏ nhất.Bạn gái tôi đã thẳng thắn nói chuyện với tôi và đề nghị xa nhau một thời gian, sau 1 tháng xa em tôi cảm thấy tình cảm dành cho em còn quá nhiều, tôi yêu em hơn ai hết, tôi thèm được ôm em, thèm được nghe em nói " mình ơi,em yêu mình " thèm được em nhắn tin chúc ngủ ngon, vậy là tôi đã phóng xe ngay đến nhà và ôm em vào lòng trước bao nhiêu người.Tình yêu chúng tôi đã kéo dài thêm được 2 năm nữa thì em đi lấy chồng.
    Tôi chẳng dám khuyên bạn điều gì cả nhưng tôi nghĩ trong trường hợp của bạn thì hai người nên ngồi lại thẳng thắn với nhau, hãy nói hết những khúc mắc giữa hai người nếu ko thể tiếp tục được thì hãy tạm xa nhau trong một khoảng thời gian để cả hai có thời gian suy nghĩ, đó sẽ là liều thuốc thử rất tốt cho cả hai bạn, chứ tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này khổ cho cả hai.
    Hãy giữ lấy những gì mình yêu thương khi nó đang còn trong tầm tay mình bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này