1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi anh ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi v0jk0j, 01/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    gửi anh ...

    " Anh à? Anh có biết ... em đang đứng trên bờ vực thẳm ... sâu lắm ... thăm thẳm!
    Em không biết khi em trượt chân ngã xuống .. anh có kéo chặt tay em lên không ?
    Hay anh à? Anh hãy buong tay em ra ... để em rơi xuống ...
    Để em ở mãi mãi dưới đó ... và không bao giờ gặp lại anh nữa ?
    Em sẽ chôn kín tình cảm này lại nhé ... em sẽ mang theo tình yêu em dành cho anh ... xuống bờ vực đó anh nhé ! "

    Cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo cứ bao trùm lấy em như một bóng đen vô hình mà em không thẻ dứt ra được. Em chợt thấy mình thật nhỏ bé giữa căn phòng của mình. Ước gì giờ này em có thể lang thang trên đường phố Hà Nội. Ước gì em có thể hét lên thật to và nói với tất cả mọi người rẳng: em yêu anh nhiều lắm tình yêu của em
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Trùng lặp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này