1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Little_Rose, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Little_Rose

    Little_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!

    Em buồn! Hình như anh không tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh. Tại sao vậy anh? Anh hỏi em đối với em vật chất và con người cái nào quan trọng, em buồn lắm anh à. Thời gian mình quen nhau không đủ để anh tin em sao? Nếu em quan trọng vật chất thì sao em lại yêu anh? Em yêu anh chỉ vì anh là anh thôi anh à. Anh không thể tặng em những thứ đắt tiền, em biết mà, em cũng đâu có muốn những thứ đó. Một miếng bánh tiêu bánh bò anh mua cho em, cái móc khóa anh tặng em là em vui lắm rồi anh à, không có gì làm em vui hơn khi em ở bên anh đâu. Anh buồn em vì anh nghĩ em coi trọng vẻ bên ngoài, em biết nói sao cho anh hiểu đây. Em co make up chút xíu cũng vì em muốn đẹp hơn trong mắt anh thôi. Anh nói em coi trọng những thứ bên ngoài... em buồn lắm anh có biết không.
    Suy nghĩ và quan điểm của mình khác nhau nhiều, nhưng mình yêu nhau mà anh, sao anh lại buồn em hoài? Hoàn cảnh của mình khác nhau, nên ảnh hưởng tới suy nghỉ và quan điểm của mỗi người. Nhưng điều quan trọng nhất là mình yêu nhau đúng không anh? Em yêu anh nhiều lắm và anh cũng vậy mà phải không anh? Trước khi em gặp anh, em đã sống hời hợt với chính bản thân mình và với mọi người. Từ khi yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều anh à, nhưng đối với anh như vậy vẫn k đủ phải không. Em xin lỗi vì đã làm anh buồn phiền vì em nhiều, em không muốn đâu anh à... Em không bao giờ muốn mất anh đâu... Em yêu anh nhiều lắm!


    @--,--

Chia sẻ trang này