1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Tôi vẫn thường đợi em
    Như mây trời đợi gió
    Góc phố buồn hiu quạnh
    Một mình tôi đứng đo
    Ước chi làm cơn gió
    Để vờn lên mái tóc
    Mong là lá bên thềm
    Để gót sen êm bước
    Đừng cho tôi bến nước
    Em đừng hoá con đò
    Ngày ngày tôi đứng đó
    Trông bóng em về đâu
    Thà làm hạt mưa ngâu
    Để vương lên mái tóc
    Để hôn lên môi ngọc
    Để ướt bàn tay em
    Dù đời có bon chen
    Tôi nuôi hoài tình ấy
    Dù tôi tìm không thấy
    Câu chuyện tình đời tôi

    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 07/04/2009
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đừng mắng anh sao anh ốm mà giờ này chưa đi ngủ?
    Đừng mắng anh sao anh ngoan cố không chịu uống thuốc?
    Đừng mắng anh nhé.???
    Anh ốm mà chưa đi ngủ là vì có lí do mà,,,anh ko muốn ngủ,,,anh muốn thức để đọc hết lời tâm sự của em,vợ yêu ạh
    Anh ốm mà chưa đi ngủ là vì anh muốn nói chuyện với em,dù chuyện là buồn vui
    Anh ngoan cố không chịu uống thuốc cũng có lí do mà,,,anh muốn nhận những lời động viên,an ủi từ phía em rồi sau đó là những lời hờn trách anh vì anh ko chịu nghe lời em,,,vợ yêu ạh
    Anh nhớ em,vợ yêu,,,nhớ điệu cười chúm chím sắc xuân
    Anh nhớ em,vợ yêu,,,nhớ cái ánh mắt nhẹ nhàng sau gọng kính của em
    Anh nhớ em nhiều lắm,,,
    Em,vợ yêu của anh.Anh ko em phải là 1 người phụ nữ hoàn hảo,,,anh ko cần em như thế.Anh chỉ cần những khi anh đi làm về,được thấy ánh mắt của em,,được quên đi cảm giác mệt mỏi,cảm giác áp lực tại công ty.
    Anh chỉ cần khi anh về,,,thấy được bình yên trong mắt em thôi
    thế là đủ
    Anh ko cần bữa cơm em phải nấu ngon,ko cần một đĩa hoa quả được bày đẹp mắt trong nhà.Anh ko cần,,vì anh thừa hiểu trong đó là chứa chan cả tình yêu của em,,,1 sự hết mình với chồng con.Điều mà anh ko thể tìm thấy trong những bữa ăn ngon ngoài quán
    Anh đi ngủ nhé?anh nghe lời em nè,,,anh ngủ đây
    Nhờ gió mang đến cho em đôi lời thì thầm này của anh,,,và gió ơi,,,nhờ gió mang đến cho vợ yêu của tôi 1 nụ hôn
    Ngủ ngon em nhé..!!!
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Quá xa cho một chặng đường,em về HN mang trong mình những niềm vui và lo lắng lẫn lộn.Vui vì được đi chơi, coi như em tự thưởng cho những j em đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua.Buồn vì em đã phải thi lại 1 môn vào tháng 9, thôi, k sao vì mấy khi được đi chơi, cũng phải hy sinh 1 tí cho nó xứng đáng.
    Chuyến đi có những đoạn kinh hoàng, 1 bên là vực 1 bên là núi, đi k cẩn thận là lao xuống luôn nhưng đấy lại là những điều thú vị.May mà có anh xế pro nên mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.Một hai câu nói k thể nói hết được, cũng vì sướng vì được đi chơi thoải mái, đôi lúc vào những vùng điện thoại mất tịt sóng, cũng lo lắng nhưng khi đó cảm giác k ai liên lạc được vs mình khéo lại hay.
    Đôi khi em cũng mong chờ những tin nhắn của ai đó, hay chỉ là những dòng thông báo cũng vui nhưng sau đó lại nghĩ "bỏ hết đi" vì bây h người đó đã ở 1 nơi xa xôi.
    Nhớ bọn trẻ quá
    Mai em qua nhà chị chơi vs lũ trẻ mới được.
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Làm con gái thật tuyệt
    Hôm nay nghĩ cũng thấy hay hay.
    May mà mình là con gái, nên có thể gặp anh và yêu anh
    May mà mình là con gái nên ăn mặc thế nào cũng vẫn xinh, hí hí
    May mà mình là con gái nên tha hồ nhõng nhẽo
    May mà mình là con gái nên có thể làm mình làm mẩy lúc hờn dỗi
    ....
    Làm con gái cũng sướng thật
    Nhưng mình vẫn thik làm con trai hơn.
    Đôi khi là con trai có thể nằm dài trên bãi cỏ mà k bị soi.
    Là con trai có thể nói Yêu dễ dàng hơn con gái
    Là con trai được con gái yêu chân thành
    ....
    Nhưng mình là con gái
    Thế nên
    Là con gái thật tuyệt
    ------------------------------------------------
    @Như lulu cũng thik, là con jai mà vẫn được các anh các chị chăm sóc tận tình, lu nhỉ?;))
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 08/04/2009
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh cũng phải đi học vợ yêu ạh...
    Vừa nãy gọi điện báo thầy xin nghỉ một buổi hôm nay vì bị ốm,,,chẳng thấy thầy nhắn lại.Nghĩ cũng hơi lạ
    Tối nay cả 2 vợ chồng mình đều đi học,,,nghĩ mệt nhỉ.???
    Ko sao,,,nếu anh đi học mà về sớm hơn em,,,anh sẽ nấu bữa ăn đêm cho 2 đứa nhé.?ngược lại em cũng vậy nhé.?
    Nhớ em,vợ yêu ạh
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    anh được nghỉ vợ yêu ạh...
    chiều nay thầy giáo gọi cho anh nói thầy có việc bận,lớp được nghỉ,,,ui,,,sung sướng.Anh tranh thủ ngủ,,,
    tối dậy,,lâu lắm rồi anh mới tự tay nấu ăn,,,món cơm rang thập cẩm,,,lâu rồi mình mới làm 1 bữa tối tệ như thế này vợ yêu ạh.Tay anh còn bị bỏng nữa,,,ước gì,,lúc ấy có em bên cạnh,,cầm lấy ngón tay anh và thổi.
    Chỉ là thế thôi
    Vợ yêu,,,anh vẫn ngồi đợi em ngoài hiên nhà nè,,,em về sớm đi,,,
    Đợi em vợ yêu ạh
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/25-Minutes-Michael-Learns-To-Rock.IWZE6FAD.html hay phet
  8. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chít cười, vợ yêu với chả chồng thương. Học cho xong đi mà yêu với chả đương. Tưởng tượng hai vợ chồng đeo hai cái ba lo dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đến trường
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    anh ngủ đây vợ yêu ạh,,,chút nữa em có dậy xem Chels đập thằng Liv ko???anh muốn Chels dập cho thằng Liv tơi tả...bởi anh ghét Rafael Benitez,dù ông ta là người TBN,,,
    Anh ngủ trước nhé,,,nếu như ko quên anh sẽ dậy xem bóng đá,,,còn nếu quên anh sẽ ngủ 1 mạch luôn,,,
    Chúc vợ yêu ngủ ngon,,,nhờ gió mang đến nụ hôn đặt lên má người
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá
    Sao chưa về?
    Cứ thấy mong mỏi, tự dưng ngóng trông, dù biết chẳng để làm j.Cảm giác xa vời thế.
    @Lu: Sao cứ hay nói những điều làm cho bạn Không Hiểu Gì hết thế hả???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này