1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nếu em cứ giữ cái tính nết của em ngày hôm nay thì chắc thằng chồng em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu em ạ.
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Vợ của anh hiền lành dễ thương lắm mà. Đối với anh em luôn là người con gái tuyệt vời nhất. Đừng buồn nhé em. Anh luôn ở bên em.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chồng tương lai của em phải ngoan, không được kiêu
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Khái niệm thế nào là ngoan nhỉ , yêu vợ thương con là được chứ gì , hay còn thế nào nữa , hay là phải chung thành với 1 cái lo cốt
  5. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chung thành với 1 cái lô cốt là gì cơ???
  6. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vợ đâu, giặt hộ anh bộ quần áo
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    A tự giặt đi anh yêu, tiện thể giặt luôn hộ em chậu quần áo trên tầng nhá
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Sao mãi anh chưa xuất hiện???
    Dạo này em thấy chán vô cùng, những ngày gần đây bên em luôn có rất nhiều những cậu con trai khác, lớn có, bé có, đẹp có, xấu có, mà sao em cứ quẩn quanh với những nỗi nhớ chả ra j???
    Mọi người bảo em là giống Triệu Mạc Sênh trong tiểu thuyết "Bên nhau trọn đời" , tóc ngắn cũn cỡn, thích nhiếp ảnh và đều đã đau khổ vì tình yêu.Cô Triệu đó được anh Hà Dĩ Thâm yêu say đắm, đợi chờ cô ta suốt 7 năm trời rồi 2 người lấy nhau.Anh này thì đẹp giai, tài giỏi,k yêu ai khác ngoài cô Triệu này hết,điêu thế cơ chứ, nhưng mà đọc vẫn thấy hay, được mọi ng bảo jống cô Triệu này cũng thấy sướng.Nhưng sao anh Hà Dĩ Thâm của mình vẫn chưa xuất hiện hả jời?
    Nhân thể đây nói về con trai, nhiều lúc thấy nghi ngờ bỏ xừ anh à!Em mới gặp 1 anh trong nhóm tình nguyện, a này đẹp trai thì cứ gọi là vô đối, học giỏi nhá, nhà giàu nhá, ít nói nhá, dịu dàng vs phái nữ nhá, lại có tấm lòng tốt nhá,và đặc biệt chưa có ng yêu nhá, sợ chưa???Ban đầu em mê anh ấy lắm nhưng sau này nghĩ lại thì em thấy ghê ghê: Tên này k đồng tính thì chắc có vấn đề về tâm thần là cái chắc!Thế là em quyết định tìm đến ng khác cho lành!
    Nói chung là đi ra ngoài đường phải cẩn thận nhìn trc ngó sau kẻo yêu trúng thằng gay thì gay lắm!
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng như bao ngày khác em lại ngồi viết tiếp cho anh-chồng của em mặc dù anh chưa xuất hiện mà có lẽ anh xuất hiện rồi mà em chưa biết đó là anh, nhưng không sao sớm muộn j anh cũng sẽ là của em,lo j, anh nhỉ?
    Nói đến lo lắng, dạo gần đây em có nhiều điều lo lắng hơn nữa, không biết là may hay xui nữa nhưng em thấy bây h mọi chuyện đều rất tốt, em có 1 nơi để học, 1 ngôi nhà để đi về thường xuyên,những người bạn,1 body -1 lens và có người chị dịu dàng,(mỗi tội không có người yêu) và mong ước nhỏ nhoi của em bây giờ là có một công việc lương tính = u ét sờ đê thì không có j tuyệt hơn nữa.thế nhưng sao vẫn thấy lo lắng???
    Hôm trước em đi làng trẻ có 1 anh đẹp trai lắm, đó có phải là anh không hả anh?hình như không phải vì khi nhìn anh í em chả rung động j hết nhưng đêm về em mơ thấy anh í luôn, tội lỗi nếu không phải anh, nhưng nếu là anh thì hyhy...
    Hôm trước bố em gọi điện lúc em đang ngủ, bố em mắng yêu là :sao chưa dậy hả con gái (khổ, đêm qua con xem phim mà-nhưng k nói), sau này thằng nào lấy phải con thì khổ.ơ,hay sao lại khổ anh nhỉ, lập gia đình vất vả là chuyện thường, k vất vả mới là bất thường.Sau đó, chị em lại nói" sau này có thằng thần kinh mới lấy m làm vợ" Khổ thân anh, chưa xuất hiện đã bị nói là thần kinh.Nếu mai này anh có vì em mà bị thần kinh thì em xin lỗi anh nhé, em không cố ý nhưng ngày xưa tại anh cứ đâm đầu vào lấy em mà.
    Em thi xong rồi anh ạ, kỳ sau em học toàn môn vớ vẩn thôi, môn Tiếng Việt thực hành và chủ nghĩa xã hội khoa học là cái quái j em cũng k biết nhưng mong rằng kỳ sau em sẽ chăm chỉ hơn tí nữa, haizzZ
    Thế là đủ rồi, em đi ngủ sớm đây.Mong sớm được gặp anh!

    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 19/01/2009
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh và nỗi buồn
    Hôm nay mới có chút thời gian rảnh dỗi mà ngồi viết tiếp cho anh- chồng tương lai mà em chưa gặp mặt.
    Những ngày gần đây thật lắm chuyện xảy ra, đầu tiên là việc học thể dục thật mệt mỏi, tại sao em lại k có chút năng khiếu về thể thao?tại sao một việc dễ dàng mọi ng đều làm được chỉ có mình em k làm được, muốn khóc quá!!!Nhưng không, khóc sẽ làm cho ông thầy hả hê, và em cam tâm k để cho kẻ ác được hả hê.Việc tiếp theo là việc sắp đến Tết rồi, ,mà Tết thật kinh khủng...cứ nghĩ đến thôi là đã muốn chết rồi.
    Có nhiều chuyện đã xảy ra và em tự nghĩ rằng ( nghĩ nghiêm túc ấy) nếu như sau này em gặp anh và yêu anh thì em chỉ mong một điều giản dị thôi,đó là mong anh không chỉ hôn lên nhưng nụ cười của em mà anh sẽ còn biết hôn lên nhưng giọt nước mắt của em, anh nhé! Và em cũng sẽ như vậy bởi vì anh là của em mà.
    Nếu như em là đứa con gái bốc đồng, đôi khi là đồng bóng, đôi khi là tầm thường hay đôi khi anh chỉ muốn đánh em 1 cái, hay như đôi khi em quá là ...(k j diễn tả nỗi 1 đứa con gái như em đâu) thì mong anh lúc đó đừng vì thế mà xa lìa em mà hãy trân trọng em bởi đó mới là em.Anh mà xa lìa em lúc đó thì anh sẽ rất là hối hận đó vì ng ta nói con gái tuổi Rồng thù dai lắm.Mà em là con rồng không hề bình thường chút nào.
    Em chỉ ước rằng em được làm 1 đứa con bình thường trong một gia đình bình thường như bao người khác
    Em ước rằng em sẽ thật nhỏ bé trong mắt anh vì em thực sự cần anh chở che như bao cô gái khác.
    Em ước rằng em là một người con gái có thể nói và làm như đúng bản thân mình chứ k phải che đậy mình như lúc này.
    Em ước rằng mình đừng khinh bạc nhiều thứ đến vậy
    Em ước rằng mình có được anh mãi mãi
    Thế thôi
    Nhiều quá không anh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này