1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    con đường màu xanh.....khóc thêm lần nữa.....miracle....
    mỗi lần nge là mình lại nhớ đến anh...
    cũng lâu lắm rồi ko có tin tức của anh....chỉ bít anh bận lắm lắm...có người yêu rồi nữa...
    cũng lâu lắm rồi ko có cảm giác nhớ anh da diết..
    cũng lâu lắm rồi ko có khái niệm cần pải nhắn tin cho anh....
    cũng lâu lắm rồi ko có cảm giác đau buồn vì nhớ anh hay vì anh ko nhắn tin lại....
    chỉ thế thôi...ko buồn...ko cần...sống cuộc sống của mình...cuốn vào cuộc sống overload của mình thì đúng hơn!
    but anh yên tâm!^^ a vẫn có 1 vị trí ko bao h thay đổi trong trái tim em...vẫn như ngày xưa anh ah!ấm áp và ý nghĩa....hehe đáng nhẽ anh pải tên là nghĩa mới đúng!
    anh yên tâm nhé! em vẫn nhớ anh...vẫn thích anh...vẫn có cảm giác đấy....
    và em sẽ vẫn ở đây đợi anh về!
    em tin 1 ngày anh sẽ trở về bên em
    thế nên em có buồn đâu khi anh tạm thời xa em...
    thôi anh cứ yêu đi...yêu xả láng đi....but em sẽ là người đợi anh ở cuối con đường tình!
    ( Dumuc read )
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bình yên trong cõi lòng khi thấy em cười,,,
    Em cứ đi đến bên người em yêu,,,anh sẽ đợi em,,,đợi được em,,,,vì em là sự bình yên của anh.Nếu mất em,,,sự bình yên trong lòng mất đi,,anh sẽ phát điên mất,,,Bình yên,,,2 từ anh đã đi tìm từ rất lâu,,,,giờ anh đã tìm thấy em,,,,anh không để mất em đâu....
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi chồng đang ở đâu...e đang chật vật với chuyện mà ngay đến e cũng chẳng biết nó sẽ đi đến đâu nữa.
    Chồng mau đến với e để e ko còn cảm thấy mông lung nữa đi chồng.
    Chồng ơi...e vẫn biết chồng là chàng hoàng tử mà e vẫn chờ, nhưng mà e chờ chồng lâu quá rùi đấy nhá
    Chồng ko nhanh là e quen chàng hoàng tử hàng xóm là gay đấy á.
    Mà thui cứ từ từ chồng ạ, mục tiêu của e là vừa yêu vừa cưới chỉ trong vòng 1-1,5 năm thôi, thế nên chờ vài ba năm nữa chồng hãy xuất hiện nhé. Giờ để e quen vài chàng hoàng tử hàn xóm đã chồng ạ. Chẳng j` quen biết trước sau này làm hàng xóm còn có người giúp đỡ vợ chồng m` chồng nhỉ.
    @@@ cô cờ dờ: Mấy hum rùi tui mới vô đây spam cái topic của cô đc, eo ui, tự dưng thèm buôn vs cô quá. Buôn với cô chắc cô chẳng đến nỗi ton hót với ai đâu nhờ. ^^ Mai đi ọp nhớ ngồi cạnh tui tui buôn với cô nhá!!
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 11/04/2009
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    M.U thắng,,,nhưng lòng không được trọn vẹn vui...
    nhiều chuyện quá,,,,,bỗng dưng muốn mất trí,,,,
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ko có gì,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là người bình thường!
    Em là người như thế đấy
    Không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói em chỉ là 1 sản phẩm khiếm khuyết của tạo hoá.
    Nếu như ai cũng có 1 trái tim để yêu thương thì em dường như thiếu xót bộ phận đó.
    Nếu như mọi người có 1 gia đình hoàn thiện thì em chỉ là 1 con bé đơn lẻ bước một mình trong ngõ tối mà không biết ánh sáng có hơi ấm ra sao.
    Nếu như mọi người con gái có thể khóc khi đau lòng thì em lại càng không.Em không bao giờ khóc cho những chuyện tình yêu.
    Nếu như mọi người con gái khác mong có ai đó nắm tay mình khi khó khăn thì em lại chỉ mong được ở một mình những lúc đó.
    Nếu như em chỉ là một người như thế thì anh có còn yêu em nữa không?
    Đừng vội trả lời có, vì em biết đó chỉ là 1 phút bồng bột mà thôi.
    Em không chỉ mong chờ một người con trai
    Em chỉ chờ mong một hạnh phúc.
    Nếu như cuộc sống của em chỉ là 1 cuộc sống hoang dã, nơi đó không có gì ngoài gió và nắng mà anh lại có 1 cuộc sống khác hoàn toàn thì có lẽ em và anh sẽ chẳng bao giờ đến được với anh.
    Đôi khi em quá hão huyền.
    Đôi khi em nông nổi.
    Đôi khi em không tồn tại.
    Đôi khi em chẳng là ai hết.
    Đôi khi em chạy theo những gì chẳng tồn tại
    Và ......
    .......
    (Một vài phút điên điên và thật lòng)
  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chủ top cho e mượn tí đất cát ná . E send cái message cho chồng e kái.
    Chồng iu. Thành thật chia buồn với a vì đã là chồng em! chắc 3 kiếp trước anh ăn ở ko tu, ko tích đức nên kiếp này phải chịu một đại nạn là vớ phải em. Hơ hơ. Đừng buồn quá a ná. . Các cụ nói trong cái rủi có cái may mà. Ơ, mà các cụ an ủi anh thôi. Chứ lấy em thì làm j có cái may nào nhờ?
    Bố mẹ e nay làm trăm mâm cỗ, phát tờ rơi khắp nơi mời mọc từ người thân, quen đến người ko quen bít j...đến ăn cỗ. Anh đừng bảo nhạc phụ, nhạc mẫu hao tốn xiền của đới nhá. Tại nỗi lo canh cánh chồng chất trong lòng các cụ bấy lâu nay đã đc giải toả. Các cụ vui mừng khôn xiết, muốn chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người vì của nợ đã có nơi rước rồi. Thế là từ bi h bố mẹ em có thể ăn ngon ngủ iên. Bố mẹ em gửi lời cám ơn chân thành nhất tới anh vì đã hứng chịu kiếp nạn thay các cụ. Đồng thời cũng gửi tới con rể lời xin lỗi, lời chia buồn sâu sắc nhất vì bố mẹ em đã tạo ra một sản phẩm lỗi về mọi mặt trong quá trình sản xuất .
    Ơ, mà em hỏi chồng cái này ná. Bố mẹ em đã phải các bao nhiêu mét đất thì chồng mới chịu rước em đi thế?
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có thể em là 1 cô gái bình thường.nhưng trong anh em là 1 người quan trọng nhất,người cho anh bình yên trong trái tim
    em đừng nói em là 1 sản phẩm khiếm khuyết của tạo hoá,,,có lẽ anh cần cảm ơn tạo hoá,cảm ơn cha mẹ em đã sinh ra em,,,người con gái cho anh bình yên
    Nếu như em là 1 người vô cảm,ko có trái tim,,,thì hãy để anh,,,để anh làm trái tim em nhé,,,để anh mang đến cho em bình yên
    Nếu như em lẻ loi bước trong con ngõ hẻm heo hút bóng tối,,,hãy để anh đi bên em tới cuối con đường,nơi ánh sáng chiếu dọi,,,nơi bình yên đợi chờ
    Nếu trong những khi khó khăn,em ko cần anh nắm tay,,,ừh,anh sẽ ko nắm tay em,,,anh chỉ ôm em vào lòng thôi nhé,,,để anh được che chở cho em.Có thể em ko khóc,,,ừhm,,,em là 1 cô gái cứng rắn mà,anh rất vui khi em là 1 cô gái cứng rắn,,,nhưng anh hiểu em rất buồn,,,anh sẽ làm bờ vai cho em tựa,làm chiếc gối cho em ngả đầu những khi em cần,những khi em buồn,,,,những khi em cần bình yên
    ..................
    nếu em là 1 cô gái của nắng và gió,,,anh xin làm mây bay,,,anh ko bao giờ rời xa em,,,sẽ mãi như mây và gió,tìm đến nơi bình yên,,,Em nhé...
    Nếu em chạy theo những thứ ko tồn tại,,,ừhm,,,anh sẽ làm thực tại,,,để chờ em,,chờ khi em biết những thứ đấy ko tồn tại và sẽ ko phải là của em,,,khi đó,,,anh sẽ là thực tại,,,là bến bờ đón em về...Là nơi bình yên chờ đón em
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Xin lỗi vì anh bướng quá,,,chỉ vì muốn thấy em ,thấy bình yên của lòng anh nên anh mới bướng vậy.Đừng giận anh em nhé....
    Và,,,,
    những gì anh nói ở trên với em,,,ko phải phút nông nổi,,,ko phải phút cảm nắng,,,ko phải anh trêu đùa,,,,Tất cả,,,xuất phát từ cõi lòng anh nói,,,xuất phát từ nơi bình yên
    Yêu thương luôn luôn
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ôhay, có phải mình viết cho Lula đâu.
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy như đã qua (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ykm_mSyBeM)

    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
    Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai...
    Ngày anh rời xa, tình xa thật xa
    Tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời
    Nào đâu hằng đêm, còn lại trong em
    Là những tâm tư trọn đời khó quên
    Và trong màn đêm, chỉ riêng mình em
    Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
    Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
    Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh...
    Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn!
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
    Để vơi sầu đau, trót yêu lầm lỡ
    Nhủ lòng thôi nhé, mối tình đã qua...
    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Để em vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
    Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai!
    Nụ hôn n ồng say, dòng tóc nào bay
    Chẳng còn chi nữa mắt môi ngóng chờ
    Ngày xưa mộng mơ, mộng vàng tan vỡ!
    Từ gót chân anh xa dần phố xưa
    Còn lại trong em ngàn vì sao soi sáng đêm, cô đơn một mình
    Một ngày bên nhau vui biết bao,
    Giờ ngày vui kia đã nhạt nhòa lãng quên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này