1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tojichiri

    Tojichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hyhy^^ đúng là mối tình đầu mật đy thật là pun`
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hnay vợ thi xong 3 môn rồi. nhẹ nhõm quá. còn nốt ngày mai thôi. cảm ơn c đã động viên v nhiều...v nhớ c lắm...yêu... 24 days left...
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mong một cơn mưa
    Đứng trước biển lúc nào em cũng chủ quan
    Cứ nghĩ biển dịu hiền, sẽ giúp em mang hết đau buồn
    Nhưng em đâu ngờ thuỷ triều đang dâng ngập trắng hồn em
    Và chỉ vài phút em sẽ bị cuốn đi mất
    Đến nơi đó, chỉ có miền hư ảo.
    Em từng nghĩ
    Biển là cô gái đẹp, nhưng trong đôi mắt xanh đó
    Là cả những nỗi nguy hiểm khó lường
    Núi lại là một chàng trai, lừng lững lạnh lùng
    Nhưng trong núi lại có những bông hoa thơm
    Mà em lại là con gái
    Nên em vẫn yêu 1 chàng trai
    Anh chưa xuất hiện sao?
    Hay anh đã đến bên mà em vô tình không nhận ra?
    ..........có lẽ em đã sống quá ơ hờ.............
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    qua hnay v thi xong hết rồi c ạ, v lại phải vùi mình trong những cuộc vui (ko quá trớn) để quên đi nỗi nhớ =]. đừng giận v nhé. [đ.a.v]
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hà, hình như là......................................
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 21/04/2009
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    e mung lung quá... hình như ng ấy gửi tn và 1 món quà cho e... e k dám mở ra đâu, e tự hứa rồi. e sẽ cố gắng ko che đậy bất cứ điều gì nữa... vì anh, và cũng vì cuộc sống mới do e tự tạo ra cho mình. yêu a và đợi a về...
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thật thik khi nhận được quà của ngươì mình yêu,các món quà của ng khác dù là j cũng k đem lại sự xốn sang bằng món quà của ng yêu mình.
    Mà sao bác k mở?
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Thật thik khi nhận được quà của ngươì mình yêu,các món quà của ng khác dù là j cũng k đem lại sự xốn sang bằng món quà của ng yêu mình.
    Mà sao bác k mở?
    [/quote] e cũng muốn mở lắm, nhưng ko dám. vì e đã thề với chính mình rồi, nếu là quà của ng khác sẽ mở ngay, nhưng... nó lại là của ny cũ, tò mò lắm. :(
    bây h tìm đến mối tình khác rồi, nên cũng nghoảnh mặt làm ngơ thôi ạ :(
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hơ, là tình cũ à.
    Thế thì đừng bóc, bom thì khổ
    Đùa bác thoai, nếu k dám sao ngay từ đầu bác k từ chối đi cho xong?
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    từ chối thế nào được khi nó là món quà chuyển qua đường bưu điện, có người nhận hộ và để sẵn trc cửa?
    ság sớm đem đốt nhỉ? cơ mà sợ ko đốt được. thấy nặng tay quá, tò mò chả biết nó là cái gì nữa....:(:(:(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này