1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    e đến như 1 thiên thần..nhẹ nhàng và thánh thiện
    thiên thần đã cho a biết thế nào là tình yêu..sự sẻ chia..niềm hạnh phúc..và cả sự khổ đau
    tất cả những điều ấy làm nên hương vị của cuộc sống và tình yêu
    cảm ơn e thật nhiều..cảm ơn e..thiên thần của riêng a
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh thật rồi.
    Không gì có thể ngăn cản được em đâu
    Chỉ riêng mình anh thôi.
    Nhưng anh sinh ra là để thuộc về em mà.
    Bây giờ anh chưa tin đâu nhỉ
    Nhưng
    Anh hãy tin đi
    Vì đúng là thế đấy!
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cứ như bố già í
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    anh mới đọc đc cái này từ blog 1 ng bạn, chơi cùng anh nhé :D
    -------------------------------------
    Trò chơi vụ án bắt đầu
    Hổng biết có ai đọc chưa, đọc rồi thì nha.. mời các bạn trổ tài ^^ ..Đây cũng thuộc dạng trắc nghiệm tâm lý đặc biệt!!!
    Đây là câu chuyện về một cô gái. Trong đám tang của mẹ, cô gặp một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình phát nổ. Cô yêu người con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc là tang gia bối rối nên chưa kịp hỏi tên và địa chỉ thì người thương đã ra đi. Không ai biết hoàng tử bạch mã của cô là ai...
    Vài ngày sau, cô gái giết chết người chị ruột của mình. Xin hỏi động cơ giết người của cô gái là gì?
    Bắt đầu nha! Vì vừa là dạng thừ IQ, vừa là trắc ngiệm tâm lý ..nên mỗi đáp án mà các bạn đưa ra ...đều có thể cho biết bạn là người thế nào
    (Source: holv)
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chài, sao mình không post đc như bạn Bin này nhở.
    Bài này hay thế mà bảo kinh dị hở
  6. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi em có muốn nghe rock cùng anh ko??????
    Note: đừng ngĩ rock là cái j đó ầm ĩ, vì rốc có những lúc bình in lém em ạ
    Hãy lắng nghe và cảm nhận.
    " Người ta hay thường nói với tôi rằng!
    Sáng trăng tuy thanh cao nhưng hơi buồn!"
  7. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Tănng em!!
    Thời Gian
    Thời gian trôi qua kẽ tay!
    Còn đâu hơi ấm ngày nào??
    Hình bóng ai trong giấc mơ
    Còn đâu những kỉ niệm xưa
    .....
    Xin cho tôi tình iu để trái tim không căn khô
    Xin cho tôi tngày tháng kỷ niện để tìm lại em trong ký ức xưa.
    Để những năm tháng còn lại trong đời.
    Ta vẫn.... tìm.... thấy nhau!
    Ta vẫn.... tìm.... thấy nhau!
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 30-4 tớ ở lại Hà Nội k về nhà k đi chơi đâu hết.Tính phượt phờ quanh Hà Lội.
    Cung đường ngắn gọn : Từ các cửa ngõ-->Trung tâm--->Lộn ra các cửa ngõ
    Các hình thức ăn chơi: Phim - ăn -Chơi- Chụp ảnh
    Các bác nào thik đú và rảnh rỗi thì đi cùng em cho nó xôm tụ.
    Tình hình là lần này em làm Xế
    Mục đích đi lần này: Cô đơn rủ nhau đi là chính biết đâu em lại tìm được chồng, hờ hờ.
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Quăng cục gạch cho cô chân dài ^^, dưng mờ tui đâu thấy cô đơn đâu, cô sửa lại dùn cái " cô đơn" ==> "độc thân" nhá .
    Cũng hy vọng lần này gặp đc hoàng tử. Heheee.
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Oa,,,được tha rồi,,,
    giờ mới thấu cái việc ngóng nó đau như chế nào.???hê hê
    ...........
    Vợ tương lai.???thoai,,,tay nải tay bị chống gậy đi ăn mày tìm vợ thoai,,,cơ mà nhớ nhé vợ,,,chỉ là segundo thôi nhá,,,chứ primero trong anh là MU đấy,,,nhớ đấy....
    ..........
    Việc không phải giặt quần áo,không phải rửa bát là 1 cái giá quá đắt cho quyết định đi đến hôn nhân của người đàn ông..!!!
    ...
    đấy,,,cho các bác zai đọc kỹ trước khi quyết định nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này