1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Anh phải yêu em nhiều đấy nhé. Em cũng sẽ yêu anh nhiều lắm. Yêu anh.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thg` chồng tg lai của em (bạn or chị) ntn???
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì,ng` ta nói:"tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi theo chiều hướng tích cực"
    Với những j bạn cố gắng và chân thành,mình tin khi có Mr Right bạn sẽ thay đổi được!
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là luôn làm cho con ng thay đổi theo hướng tích cực, mà em lại là người quá là phụ thuộc vào điều này.Nhớ ngày xưa khi yêu anh chỉ 1 tin nhắn của anh là cố gắng đỗ ĐH nghe em là em đã cố gắng hết sức mìh và đạt được kết quả thật tuyệt vời.Sau này khi đã chia tay nhau nhưng mỗi khi a nhắn tin bảo rằng "cố học bài đi em" là em đã bật dậy ngay lập tức để học.Đúng là tình yêu có sức mạnh thật vô đối
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chả biết em sẽ có được anh vào năm em 50 hay 60 tuổi!
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh và ...
    Bây h k biết anh đang trong vòng tay cô chân dài nào thì em k biết nhưng em chợt nghĩ là anh sẽ là mối tình thứ bao nhiêu của đời em.Người ta thường nói "Những kẻ đa tình thì thường hay muốn người yêu mình phải chung thuỷ"Em k giàu đức hy sinh đâu và đặc biệt em là ng quá ư là đa tình vì vậy em mong anh hãy chung thuỷ.
    Em ích kỷ quá phải k anh?Nhưng em k biết làm sao để mình bớt ích kỷ hơn nữa, chả lẽ em lại yêu cầu anh đừng chung thuỷ hay chung thuỷ vừa vừa vs em hở?
    Khó nghĩ quá!
    (Đôi khi thèm 1 điếu thuốc để trấn an tinh thần)
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh
    Anh à, em k biết nói làm sao nhưng em cần một người có thể nâng đỡ em trong những lúc như thế này.
    Ngàn lời yêu thương k bao h là đủ cả,nhưng chỉ có thể nói với anh rằng "hơn cả trời hơn cả đất hơn cả bầu trời màu xanh hơn cả những bức ảnh hơn tất cả mọi thứ -em yêu anh".
    Chả hiểu sao em lại có thể viết những dòng này cho ng mà em chưa bao h gặp nhưng em thực sự đang sống những ngày mà trái tim không còn tình yêu thương em đang sống vô cảm vs tất cả, và em k muốn thế
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gửi chủ topic: Đầu năm, chúc may mắn, nhiều thuận lợi trong cuộc sống.
    Còn trẻ vậy mà đã mong có chồng thì e hơi sớm đó em àh. Ráng học tốt đi thì sẽ dễ kiếm được anh chồng như ý
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tiện nói về việc học hành, em nhận được món quà sinh nhật thật khủng khiếp, 1khoá học TA trị giá 20tr ở bất kỳ đâu cũng đuợc, mới nghĩ thôi đã lâng lâng rồi. Cảm ơn bố P mẹ Thu nhiều.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,em muốn anh luôn bên em 24/24,hìhì,nhưng chắc ko được đúng ko vì anh còn làm việc.Anh ơi rồi anh có mệt ko vì những lúc em qá suy nghĩ,em muốn cảm nhận tình yêu thật nhiều.
    Anh à,anh có nghĩ em sẽ yêu con nhiều hơn anh ko?em cảm jác như vậy đó.Nhưng chính vì em yêu con là vì em yêu anh mà,nhìn con em sẽ nhìn thấy anh mà,Bi con của mẹ
    Về sau anh đi làm,suốt ngày bận rộn,em thèm 1 tin nhắn thèm những cuộc điện thoại như hồi yêu nhau chắc khó anh nhỉ.Bạn bè em những đứa có gđ nó bảo em thế!,bảo là ít ntin hẳn đi,ít đt hẳn đi.Chưa kể ngồi chờ dài cổ ở nhà ăn cơm,về thì:"Anh ăn rồi",nấu cơm muộn 1 chút lại bảo"sao bầy vẽ thế,đang đói bỏ xừ".Anh ơi,Anh có vậy ko?.
    Nhưng mà ko sao,dù ntn em cũng vẫn chịu được và trên hết em vẫn yêu anh>Chồng của em nhờ,chỉ cần,cái này có qá khó ko nhỉ,Anh vẫn chung thuỷ yêu em và yêu con.Em chỉ cần vậy thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này