1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào, chỉ 1 tháng nữa thôi anh sẽ tìm thấy em
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    A tin khi gặp anh em sẽ đổ ngay đấy ^^! nhớ mặc giáp chống tên của thần Cupid
    buzy buzy, now
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cho e 1 phút để xa a nhé...
    lỗi tại a đến với e trong lúc e tuyệt vọng nhất
    hay tại vì e là đứa ngu dốt khi nhận lời đến bên a...
    14 ngày nữa thôi...e và a sẽ được trả tự do...
    chờ đợi thế này là được rồi..
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ khi nào có thói quen dậy sớm.
    Có lẽ do mùa hạ đến rồi.
    Dạo này em không khoẻ, ngày nào cũng đi ngủ sớm, cố gắng làm mọi việc điều độ hơn nhưng vẫn thấy skhoẻ tệ hơn rất nhiều.
    Đầu óc nặng trĩu
    Trái tim thì tràn trề
    Thân thể tong teo đi nhiều
    Chợt nhớ mùa đông
    Mùa đông không có gì ngoài gió

    Em
    Mùa đông buồn xác xơ
    Mùa đông chẳng biết thương người cô đơn
    Mùa đông chỉ lạnh lùng mà chĩa ngọn giáo lạnh vào tim
    em
    Và rồi
    Em nhận ra
    Mùa đông trong tim
    Mới lạnh giá ra sao
    Em bước mòn mỏi những bước chân
    Đôi khi trên cát
    Trên cỏ
    Hay trên mây
    Kiếm tìm một bến đỗ
    Kiếm tìm chút ánh sáng gia đình

    Em bơ vơ
    Em nhỏ bé quá
    Trong trái tim mỗi người
    Em lại đi
    Gặp anh
    Rồi
    Em đâu hay
    Chân em đã chảy máu
    Mặc kệ
    Em lại bước đi
    Đuổi theo vô thực
    Mãi
    Mãi
    Mãi
    Rồi
    em ngã
    ....
    ....
    Anh à
    Em cần một ánh mắt thôi
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn c yêu của e
    cảm ơn cái tn đấy
    cảm ơn món quà ấy
    cảm ơn tất cả
    bây h e đơn côi
    13 ngày nữa thôi nhé
    e đc tự do....!
    e chả nhận lại những gì từ a đâu...
    trả lại a hết đới
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười
    Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy em
    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang yêu người,
    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang nhớ em
    Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em
    Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương?
    Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời
    Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp
    Hãy cho anh đôi tay gầy nhẹ nhàng ôm sau lưng anh
    Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thật sư dạo nỳ anh Bin kute nhà mềnh trúng gió độc rồi thì phải,,,dạo này chém gió hay thế.???hê hê
    ..................
    Mọi con đường đều dẫn tới Old Traffod
    hiểu ko.???
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    như thế để mình ngày càng xa nhau
    như thế để a cảm thấy thất vọng vào t/y này
    như thế thì cả e và a đều được tự do
    như thế a cũng sẽ chẳng phải c tương lai của e nữa
    như thế...đây sẽ là bài viết cuối cùng trong topic này e dành cho a
    thế nhé c yêu....
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Dz
    Hôm nay mày đi rồi
    Nhắn tin bảo nhớ tao
    Ôi, nghe cũng khiến tao xốn xang kinh khủng
    Lâu rồi tao mới thấy mày vui như thế, suốt ngày m lảm nhảm "đi cày cả năm làm chó mới có mấy ngày làm người", nghe câu đó tao cứ buồn mãi.
    Hôm đi đến đám tang ******
    Nhìn m, t chỉ muốn mình khóc, hộ m cho m đỡ đau lòng.
    Nhìn m suốt ngày đi làm,xót xa nhưng chẳng bao h t thể hiện ra.Tao cảm thấy vô duyên kinh khủng
    Đôi lúc cũng ghét, nhưng nể m thì chưa bao h hết.
    Thằng khốn ạ, sao m có thể siêu phàm như thế chứ?
    Những từ bậy bạ toàn do t học ở m chứ đâu ra.
    Chẳng bao h nghĩ là Thích m đâu, m quá bậy, t cũng chẳng kém j m.
    Tao và m cứ lang thang ở miền hư ảo nào chẳng rõ.
    Nhớ rõ cái hình mà m vạch áo t chụp cái dòng chữ mới xăm trên người m, cái ảnh đó chụp = máy cơ.Đẹp dã man.Thằng khốn chỉ được cái ăn ảnh, có lẽ vì thế mà m mới nổi tiếng :))
    Hôm nay m lại xăm tiếp hình thứ 5 trên người, chữ Papa.
    Chúc mừng mày vì có hình xăm mới.
    Hôm nay m lấy điện thoại t tự sướng rồi đặt làm ava luôn "Khi nào nhớ t thì ngắm"- m nói thế rồi đi luôn.
    Hỏi m bao h về, m chỉ nói "Hết tiền thì về"
    Khi đi đã hứa mua vòng dừa cho t rồi.
    M biết mê vòng vèo mà.
    Chắc là sẽ nhớ.
    Hôm nay HN mưa
    Tao ngồi đây, viết cho m những dòng đầu tiên.
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    "Em à, rồi sẽ có một người mang sắc màu đến trái tim em, một lần nữa"
    Chuyện cái tủ quần áo của em
    Nó toàn màu đen anh à
    Chỉ riêng
    Những chiếc khăn của em
    Màu sắc luôn lạ lẫm
    Các chàng trai luôn tặng khăn cho em
    Vì em bảo "thích khăn lắm í mà"
    Nhiều đến mức, em chẳng thể quàng hết cho mùa đông ngắn ngủi
    Em thích khăn như mê huyền thoại
    Có rải rác chút buồn lãng du vô hạn
    Có mây trắng ơ hờ trên mái tóc
    Hay chỉ là ngọn gió lướt bờ vai
    Rồi
    Có ngày em nhận ra
    Em đang thay đổi
    Vẫn chiếc khăn đó
    Mà lòng em thổn thức
    Màu sắc của ảnh khiến nóng lại trái tim
    Em nhắm mắt lại nghe biển trời trong vắt
    Và ước gì
    "Gió ơi
    Nhắm mắt lại đi anh"
    Chẳng phải dại khờ
    Mà như non trẻ
    Ngây thơ đi lại những bước đường thuở xưa
    Lạc mình vào cõi như là thực
    Bởi mong sống lại những ngày mơ
    Những dòng em viết
    Có người hiểu
    Có kẻ thờ ơ
    Nhưng em biết
    Rằng nơi xa xôi này
    Em chỉ là một người nhỏ bé

    yêu lắm ngọn gió tha phương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này