1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đi về nhà ngay, giờ này mà còn chưa nấu cơm, con thì khóc ngặt nghẽo, trời thì sắp mưa mà vẫn chưa thu quần áo vào lại còn lên đây tâm sự để mấy thằng Bạch mã hoàng tử Hắc tọa công công nó ỡm ờ thế à ???
    Tối nay anh về nhà muộn tí, phải dẫn khách hàng đi làm vài ly bia, em và con cứ ăn cơm trước.
    Tháng này anh nộp lương muộn 3 ngày nhé.
    Tí nhớ nhắn tin nhắc anh mua quà cho chú Cường bạn bố em làm ở Tổng công ty mai anh với em qua nhà ông ấy tí.
    À...mà hôm nay em...hết chưa ?.....
    <--- đấy, chồng em là phải như thế, ngọt ngào như bọn kia chỉ có là người tình thôi, he he he. Anh chịu không làm được như bọn chúng.
  2. vova4yma

    vova4yma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh day
    ( tu nhien khong go~ dc tieng viet - mod thong cam nhe )
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em hốt cả hền.Nhìn ava của bác em mất ngủ luôn í.Chồng của em đã già đến mức như thế sao trời??????????
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cho e nhận lại sự qtâm của a ấy để e quên đi sự ép buộc của a
    cho e nhận lấy sự bình yên bên a ấy để e quên đi những câu nói ngọt ngào của a
    cho e bước theo a ấy đến khi a ấy lấy vợ để e quên đi sự cô đơn khi k có a
    cho e được làm e của a ấy đến khi e có thể tự đứng dậy bước đi 1 mình sau mỗi lần vấp ngã
    trả lại cho e và a sự tự do....!!!!
    nhé
    có a ấy e quên được a...
  5. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chồng, e sẽ chiều anh lắm nếu a........ biết điều . Sẽ chỉ mình anh thôi nếu anh........ thuỷ chung, còn nếu không đừng trách em. A không bao giờ được phép cắm sừng em mà chỉ riêng em được.....cắm sừng anh thôi nhé.Yêu anh
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bà già khôn lỏi, thế thì ai chả muốn, đâu fải mỗi mình chị đâu. hêeeeeeê
  7. vova4yma

    vova4yma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em hốt cả hền.Nhìn ava của bác em mất ngủ luôn í.Chồng của em đã già đến mức như thế sao trời??????????
    [/quote]
    Thân xác già cỗi nhưng tâm hồn luôn yêu đời , lạc quan ...trẻ trung
    ( A sắp tròn ba mươi thui )
  8. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải để ngta mơ ước tí chứ
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    O này thích thì cứ nhận em ý làm v chứ đừng lôi tôi vào nhớ .... cái kiểu " bọn chúng " nghe ói qá
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi nào
    Hì, cô bé ngốc ơi.
    Cô cứ ngốc mãi thế sao?
    Ngủ đi thôi
    Ngày mai
    Hôm nay
    Rồi kia nữa
    Lại đi học nữa đó
    Cô bé ạ
    Cô không chịu lớn
    Nhưng
    Người khác đã lớn rồi
    Người ta bước ngoài kia kìa
    Còn cô
    Ngồi đó
    Mãi sao?
    Cô cứ mong chờ một tình yêu
    hờ hững
    Cô cứ mong chờ có một người
    bên cô
    Mà cô
    Đâu biết là
    Không có ai
    cô bé ơi
    Em mãi ngốc thế sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này