1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chồng à, vợ lại viết cho chồng nè. Đợt này vợ cứ suy nghĩ nhiều nên nhiều cái nó lo lắng viển vông. Vợ không hiểu vợ đã có con chưa nữa, vợ vui lắm, thix lắm chồng ah. Nhưng mà vợ cũng lo, vợ thix 1 đám cuới có sự chuẩn bị kĩ càng chứ ko kiểu chữa cháy cho nhanh. Nhưng chắc không đến mức thế, cùng cố gắng giữ gìn đúng không?.
    Chồng à, vợ yêu chồng. Yêu tiếng cuời, giọng nói của chồng, yêu những lúc 2 đứa tranh luận, yêu lúc thấy chồng hết lòng vì vợ, và hiểu và chấp nhận vợ. Vợ thế đó, toàn ngang, toàn lo nghĩ lung tung, chả đâu vào đâu, mà chồng góp ý, rồi lại đầy yêu thương.
    Mình sẽ bên nhau nhé, rồi sẽ happy ending chứ?. Vợ mong thế, đó cũng là điều mong mỏi của 2 vc mình mà đúng không?
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em là cô gái Mù
    Chân trần đi trên đất
    Đôi mắt mở hé
    Không thấy mặt trời
    Em là cô gái Mù
    Đi mải miết các con đường
    Lang thang mãi kiếm tìm ánh sáng
    Em là cô gái Mù
    Chỉ có đôi kính che mắt
    Dưới đôi kính là bầu trời màu xanh
    Em là cô gái Mù
    Trong sáng, ngây thơ
    Cứ mong chờ
    Anh
    Em có thể tự đi mọi con đường
    Em có thể cảm nhận hơi ấm
    Em có thể hít thở bầu không khí kia
    Em có thể yêu thương những tia nắng kia
    Em có thể dịu dàng hơn bất kỳ các cô gái khác
    Em có thể nấu cơm và nêm nếm
    Em có thể làm nhiều điều
    Nhưng
    Anh ơi
    Em cần anh
    Một cô gái Mù
    Cần anh lắm

    Em cũng chỉ là
    Một cô gái mà thôi

    Em rất muốn
    Có anh
    Hãy kể em nghe
    Bầu trời có màu xanh ra sao
    Hoa kia màu gì
    Cầu vồng kia đang cười như thế nào
    Em bé bên đường đang chìa tay chờ
    Hay như
    Phía trước em
    Có một chiếc đinh
    Hay như
    nhiều điều nữa
    Hãy nói cho em
    Anh nhé
    Kể em nghe
    Và nắm tay em
    Thật chặt
    Dù rằng
    Em là cô gái Mù
    Em vẫn cần một tình yêu
    Của anh thôi
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ai bảo bé Jang không lãng mạn nào ;))
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cuộc sống yên bình bên Anh và những đứa con.
    Em thích cảm giác bên gia đình mình cùng Anh
    Bên gia đình Anh với Anh.
    Em thích sự êm đềm đó.
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Làm sao =người hay cầm hoa hồng ra sân ga hóng ng yêu nhể?
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ngoan
    Anh sẽ yêu em nhé!
  7. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Ừ, em ngoan đi rồi anh sẽ yêu, hứa đấy.
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
    Và anh chưa thuộc về ai
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào...
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài hát này lại nhớ đến phim "Cô gái xấu xí" thế ko biết chứ lị. Lại gần giống với tâm trạng của mình nữa chứ. Chả biết nó sẽ như thế nào nhở
    P/s: c tý đất nha e Giang iu quý ko giống chủ đề đừng ném đá c là ok roài
  10. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình bị mù dở, không đủ đk rồi, buồn thế . Đùa chứ em Giang xa ra nhà ta lãng mạn gúm, anh phục sát đất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này