1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chồng ah, hihi, chẳng bao giờ vợ gọi như thế cả, vì vợ không thích chưa cứoi mà cứ chồng chồng vợ vợ, nhưng chỉ lên đây vợ mới thế thôi.
    Dạo gần đây vợ thấy chồng vất vả, lo nghĩ nhiều chuyện, nhất là chuyện tương lai về công việc và cuộc sống về sau. Vợ thì nghĩ 2 vợ chồng rồi sẽ vun vén và bảo ban nhau được thôi. Bởi không thể biết thế nào là đủ cả chồng nhỉ, biết thế nào là đã được để ok?. Chỉ là sự cảm nhận, cả 2 người, thấy khi nào đến lúc đó thôi. Cuộc sống hôn nhân còn dài, còn phải cần chấp nhận, hiểu và tôn trọng nhau thật nhiều nữa.
    Nhìn chồng nhiều lúc ghét ơi là ghét vì hay trêu vợ, vợ càng tức chồng càng trêu. Vợ tức chồng còn cuời chứ, nhớ đấy, biết tay vợ, vợ sẽ không thèm tức nữa, mà sẽ đùa lại, xem ai hơn ai nhé.
    Vợ nghĩ đến lúc chúng mình có con, dắt nó đi chơi, đi chụp ảnh, vợ muốn có con trai đầu cho yên tâm, nhưng cũng muốn có con gái để diện cho con, vợ vốn điệu đà quần áo mà đúng không chồng. Vợ thích con trai có đôi mắt ướt và có đuôi như chồng, vợ thích con có đôi môi của chồng nữa, mềm vừa vặn, có khuôn. Con gái thì vợ thích có mái tóc mềm mượt giống vợ, đôi mắt to của vợ nữa. Hihi!
    Vợ thích các con có sự nhạy cảm, nhưng không quá nhạy cảm như vợ đâu, chỉ thích chúng có sự nhạy cảm vừa đủ để không vô tâm, như chồng ý, chồng có sự nhạy cảm vừa đủ vì chồng biết vợ rất thích quan tâm những lúc nào. Có lúc vợ tưởng mình đã bị chồng bỏ quên, nhưng không chồng lại xuất hiện, đầy yêu thương, vợ thấy hạnh phúc. Vợ muốn các con có sự hài hước của chồng để cuộc sống thi vị hơn, như chồng làm vợ vui và cuời và bình yên í.
    Vợ yêu chồng, rồi sẽ đến ngày đó phải không chồng?
    Được meyeucon86 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 06/05/2009
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    ...
    Nghĩa là rồi sẽ quên
    Nghĩa là rồi sẽ nhớ
    Nghĩa là em vẫn đợi
    Nghĩa là anh cứ đi
    Nghĩa là mùa sẽ sang
    Nghĩa là xuân sắp tới
    Nghĩa là anh rất vội
    Nghĩa là em vẫn mong
    Nghĩa là ngày nắng lên
    Nghĩa là chiều mưa xuống
    Nghĩa là hoa vẫn nở
    Nghĩa là **** sẽ bay
    Nghĩa là một sớm mai
    Nghĩa là anh không tới
    Nghĩa là dù em đợi
    Nghĩa là anh cũng xa ...
    -St-
    Sáng ra nhớ đến bài thơ này, cũng chỉ vì cuộc gọi lúc nửa đêm của chị.
    Nhắc cho em nhớ
    Một cuộc tình
    "Nghĩa là dù em đợi
    Nghĩa là anh cũng xa"
    Nghĩa là dù đi qua
    Nghĩa là sẽ đứng lại
    Nghĩa là chẳng trở ngại
    Nghĩa là đầy gian nan
    Nghĩa là khi bên anh
    Nghĩa là có chia cách
    Nghĩa là em vẫn đợi
    Nghĩa là anh sẽ đi
    Nghĩa là anh không về
    Nghĩa là
    ...mình em đó
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    Anh ạ, em đã bảo đời nhiều bão tố
    Để thử thách những kẻ rong chơi
    Từ buổi cha sinh đến tấp tểnh vào đời
    Bao ngang trái mà nụ cười vẫn đẹp
    Để mùa sau khi ta bắt gặp
    Ánh mắt ai lúng liếng cười duyên
    Thoáng trẻ trung - thơ cũng dịu hiền
    Đời tìm lại, còn gặp nhau không nhỉ ?
    Đi qua năm tháng, đi qua tuổi trẻ
    Thơ em đây vẫn đậm nét hồn nhiên
    Em là lá, là hoa, là cây cỏ đất mềm
    Là bình địa đón hào quang nhật nguyệt.
    Em sẽ là bông hoa nhỏ tha thiết
    Sẽ dâng đời đõ mật ngọt hương thơm
    Sẽ chăm bẵm vườn thơ của tâm hồn
    Khách lai vãng vấn vương đôi vần nhớ !!!
    --------------------------------------------------------
    p/s: cho nhu~ng ngày mệt vãi ... :((
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=GDq-E708lHU
  5. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chồng hâm của em!
    Anh đang tắc đường ở đoạn nào nhỉ? Em ở nhà đợi a về, về nhanh với em nhé! Cơ mà, đi từ từ thôi a nhé. Đừng phóng nhanh vượt ẩu. Em lo.
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 và 6.2009
    Phải làm:
    1.Ôn thi
    2.Học tiếng Anh cho ngon nghẻ chớ dạo này ngu quá
    3.Tập Thể dục
    4.Giảm cân tiếp nữa
    5.Đi Việt Trì
    6.Học thêm PS và tiếng Trung
    7.Sang nhà chị thường xuyên hơn nữa.
    8.Ngoan
    9.Chăm
    10.Nghiền hết cuốn "Tuyết","Con ng và những phát minh", "nhà báo Hiện đại"
    11...
    Muốn làm:
    1.Đi Apachải
    2.Ngủ trên cỏ ở đó
    3.Bên cạnh có người nữa
    4.Gặp anh đưa cho anh 2 cuốn sách mà định tặng từ lâu.
    5.Nắm tay anh.
    6.Về nhà
    7.Ngồi với bố.
    8.Về Hưng Yên trồng hoa cho mẹ.
    9.Ăn bánh cuốn nhà mình
    10.Tiếp tục đi nữa.
    11.Mua thêm vài bộ quần áo.
    12.Tiếp tục mua vòng và khăn.
    13.Yêu thêm nhiều nữa
    ...
    (muốn đốt cái j đó, mắng ai đó, và nằm bên cạnh 1 ai đó )
    Bé ngoan có làm được không?
    Cố gắng kỳ này ôn thi chăm chỉ, kết quả chói loá nhé
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    "Tạm biệt anh yêu thương"
    Giá như có thể được nói thế nhỉ?
    Nhưng ai lại thế chứ
    Mai đi rồi giá mà có người nói "Em đi mau rồi về, anh chờ" thì hạnh phúc quá.Có người chờ đợi mình.Có người hiểu mình rằng mình không hề muốn về nơi đó.
    Muốn được yêu thương quá.
    Muốn có người chờ đợi mình.
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến bên e bây giờ a nhé.
    E vẫn muốn nhớ về ai kia.
    E vẫn muốn nghĩ về ai kia.
    Và e vẫn muốn nói về ai kia.
    Vậy nên đừng đến bên e bây giờ.
    E sẽ ko nhận ra đc anh.
    Mà có nhận ra thì e cũng sẽ ko toàn tâm toàn ý yêu a đc.
    Chờ e a nhé, đừng đến bên e bây giờ.
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã chạm phải lòng tự trọng của em... Vì thế em sẽ cho anh biết rằng:
    Khi em yêu, tình yêu không phải là đồ vật. Em chẳng là của ai vì thế đừng mong sở hữu em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là vật trang trí. Đừng mang em ra trưng bày với thiên hạ để vênh mặt "chú có con người yêu ngon như anh không?". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không là tiền. Đừng bảo em "anh có nhiều tiền lắm, em thích gì anh chiều". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là ***. Đừng đặt điều kiện "em yêu anh thì em phải cho anh". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là của chung. Em rất ích kỉ nên đừng bao giờ chơi trò bắt cá. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là mệnh lệnh. Đừng hy vọng ra lệnh cho em "em phải thế nọ em phải thế kia". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phụ thuộc vào nhà em mấy tầng, bố mẹ em làm ở đâu. Chỉ cần một câu chê bai gia đình em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải để cho có. Hãy để em cảm nhận tình yêu của anh nếu không, em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là duy nhất. Em còn phải quan tâm đến rất nhiều người. Đừng bắt em lựa chọn. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Anh sẽ hỏi với em anh là gì?
    Tim em có muôn nghìn mảnh.
    Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn.
    Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng.
    Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè, hứng lên vẫn đong đưa, vẫn "đú đởn" đêm hôm.
    Tóm lại không có anh em không chết.
    Em sẽ sống vì mọi người.
    Vì em đã chết khi không có anh.
    Vì tim em sẽ rất đau.
    Vì em yêu anh.
    Rất yêu...
    Mãi mãi...
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh.
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em,
    Đau lòng anh,
    Đau lòng người
    Tội lắm...
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    (sưu tầm)
  10. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    đến ng yêu bây giờ là ai mình cũng chưa được gặp
    thì k hiểu chồng tưởng lai ở đâu nữa
    muốn có em bé lắm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này