1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè sắp thi ĐH sao?
    Mất động lực thì khó lắm.Cố gắng thi đỗ nhé, thi vì mình chứ đừng vì bât kỳ thằng giai nào là thoải mái nhất
    Pọt hình nè cho mát mẻ
    [​IMG]
  2. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thật ra ẻm cũng chẳng vì thằng zai này lắm, tại nhời hứa và cũng là ước mơ từ hồi xưa, nhưng bây h chạ thích nữa zồi , k muốn theo đuổi nữa, nhưng vẫn cố gắng. đến đâu thì đến
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0

     
    Căng thẳng
    Có rất nhiều chuyện để có thể căng thẳng trong thời gian này
    Có rất nhiều chuyện khiến cho em viết những dòng này không được minh mẫn
    Có rất nhiều chuyện để em cảm thấy mình như đang rơi tự do
    Có rất nhiều
    Em đang cảm thấy cực kỳ cực kỳ là TỆ HẠI
    Mọi chuyện xoay quanh cái trục quỹ đạo mà không có hồi kết
    Căm giận
    Tủi hờn
    Phẫn nộ
    Mặc cảm và Bon chen
    Tình cảm
    Mâu thuẫn
    Quá nhiều thứ trong em
    Em chẳng là cái gì trong mắt họ hết
    Bạn bè
    Họ coi em là ai?
    Chỗ dựa
    Chỗ trút bầu tâm sự
    Chỗ tìm đến lúc cô đơn
    Nhưng đến cả việc em là ai, họ không biết
    1 chút cũng không
    Họ bước vào cuộc sống của em
    Ngang nhiên chen lẫn cuộc sống của họ
    Rồi chiếm lấy em
    Sở hữu
    Thực và Hư
    Nhưng em là gì?
    Không ai biết
    Họ đâu quan tâm
    Họ sẽ ra đi
    Còn trơ lại em
    Với những nỗi đau khổ
    Rồi khi họ thất bại trở về
    Họ lại tìm em
    Ồ vâng, em lại giang rộng vòng tay đón họ về như chưa từng có sự ly biệt.
    Em yếu đuối quá
    Và em mệt mỏi vs những chuyện như thế này rồi
    Chẳng lẽ em không thể có được cái gọi là sự cảm thông sao?
    Chẳng lẽ không ai muốn bước vào cái trái tim cằn khô của em sao?
    Họ sợ em chăng?
    Sợ ở đó chỉ có gai góc
    Ở đó chỉ có bi thương
    Họ đến chỉ để được yên bình rồi ngay lập tức rời bỏ nó khi phát hiện ra nó chỉ có những cơn mưa kéo dài sao?
    Cho em lời đáp!
    được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 26/05/2009
  4. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    gửi chồng hụt 1 lần nữa...
    cho e xin lỗi 1 lần duy nhất này nữa thôi...
    đây là lần cuối cùng e khóc vì a...
    đọc dòng chữ ấy e k thể kìm đc lòng mình...
    ừhm...4 thág 3 ngày, a vẫn nhớ, a vẫn đếm từng giờ từng fút thế này, e biết
    nhưng xa quá rồi... e k kịp quay đầu lại nữa... e yêu ng khác...
    vì a và vì e...
    hãy tha thứ cho e như e đã từng tha thứ cho a...
    [đọc được những dòng chữ này fải cười nhé...]
    tạm biệt a...!
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ra là thế...........Truờng bạn này đăng kí và nói thích là vì đó là mơ ước của chồng cô ấy,,,ra là thế.........hờ hờ...anh chồng kia mờ biết thì vui lắm nhề.......
    ..........
    Ước gì mềnh được như anh ấy............
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vàng 1: thấy bảo bạn này sắp thi đại học mà cứ khóc vì ai thế này,,,liệu học được ko???khuyên bạn tập trung vào đi........
    vàng 2: ko kìm được chắc bạn nèy vẫn lưu luyến lắm đây,,,,khà khà ,,,học đi
    vàng 3:ýh,,,2 người này hình như nói thôi rồi mà cứ như đặt riêng đồng hồ cho chuyện này ýh nhỉ???hờ hờ,,,,,,vui đáo để,,,vui chảy nước mắt.......
    ............
    ...................................
    ............................
    .................
    .......
    ......
    .
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mod ơi,,,,,,,,,,mod có ghé qua cái topic này thì nhớ xem cái ảnh chủ topic pot nhé,,,,quá khổ rồi.......hờ hờ
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian-em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào nếu trong anh-không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh-bờ vai hút gió
    Em- một mình với bao nỗi...mình em
    [​IMG]
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 27/05/2009
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC
    Định mệnh là khát khao hay chỉ là nông nổi
    Là mơ ước dập dìu hay khát khao cháy bỏng
    Là nụ cười thắm đẫm từng hàng me
    Hay như đơn giản là...
    vô thực đó
    Em bước đi lạnh lùng trong tủi hận
    Cứ đam mê hư hao của thời gian
    Cứ lặng lẽ ngắm thân phận dở dang
    Bất chợt hận những điều thơ dại
    Anh cô đơn giữa dòng nông nổi
    Chỉ lặng ngắm những phút giây vỡ nát
    Gió cuốn đi những thở dài ào ạt
    Rồi lặng lẽ ...
    Ra đi không trở lại
    Ta đi lướt nhẹ từng bụi cỏ
    Bất chợt ngỡ ngàng bước bên nhau
    Anh lặng lẽ còn em nông nổi
    Ta thuộc về những miền ...chẳng của nhau
    Phố xá thu mình trong ngõ tối
    Em lặng lẽ thu vén mọi ước mơ
    Anh chầm chậm lạc đi trong ký ức
    Bất chợt, em trở về ngày xưa
    Lúc xưa, xa xưa quá
    Ở đó em có một giấc mơ
    Cô bé nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời
    Gặp chú chó con bơ vơ lạc mẹ
    Em chỉ chở che mà Không hiểu
    Nỗi lòng ngây dại của cậu ta
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
    Ta trở về với miền ký ức
    Và thấy lòng mình như thổn thức
    Đâu đó trong em có bóng hình anh
    [​IMG]
  10. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chồng ah, vợ lại viết cho chồng. Mấy hôm nay vợ bù đầu mấy việc, và nhờ chồng giúp cho. Hay ghê cơ, vợ thấy chồng bận thế, nhưng vẫn cố gắng đến nhà vợ giúp vợ hoàn thành xong cái LV pp. Dạo này trời nóng thế chồng nhỉ, nhìn chồng đi đi lại lại đi làm, rồi qua nhà vợ mà thương ghê cơ. Hôm nay thấy chồng mặc cái áo vợ mua tặng, tự nhiên vợ vui và yêu chồng quá.
    Chồng này, có nhiều điều vợ muốn chia sẻ cùng chồng quá. Nhưng vợ thấy chưa đúng thời điểm nên thôi vậy, để khi vợ hoàn thành xong việc này, chồng cũng thi xong, vợ sẽ nói và chia sẻ.
    Mấy hôm nay vợ hay qua nhà mấy con bạn có con chơi, mỗi đứa 1 hoàn cảnh. Có đứa đang hạnh phúc, có đứa thì gia đình lục đục, cuới nhau nhau 1 2 năm mà cãi nhau, chửi nhau suốt ngày, con thì gầy yếu còi cọc. Vợ nhìn mà..., không hiểu cuộc sống sau này sẽ ra sao chồng nhỉ. Vợ đang có ý thức tìm hiểu rất nhiều về cuộc sống gia đình để thời gian tới mình có tạm đủ kiến thức chăm sóc gia đình.
    Chồng ah, chồng đang muốn thay đổi công việc, đã nộp đơn chỗ khác, vợ nhìn chồng có ý chí vươn vợ thích lắm. Nhưng chồng hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, chuyển từ 1 cty lớn sang 1 cty nhỏ cũng cần suy nghĩ cẩn thận đúng không. Cố lên chồng, luôn có vợ bên cạnh đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này