1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, đợi em về!
    Đợi em hoài, anh nhé!
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Thì anh ơi, cứ đợi!
    [​IMG]
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh.
    Em mong manh lắm
    Cuộc tình đầu ạ
    [​IMG]
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Dù có đầy gai góc
    Dù nắng có chang chang
    Dù biển đầy giông bão
    Dù lòng người ngắn ngủi
    Dù hoa cũng sẽ tàn
    Nụ cười cũng sẽ tắt
    Nước mãi là màu xanh
    Có hy vọng mênh mang
    Có trăng tàn khe tóc
    Có mây kia chợt lặng
    Bỗng có bóng hình anh
    Anh sai hay lỡ dở
    Cũng do em ơ hờ
    Do anh mải miết chạy
    Những nẻo đường vô tâm
    Em chỉ có tâm tưởng
    Hư hao một bóng hình
    Biết cuộc đời sâu rộng
    Biết tháng ngày phong ba
    Biết anh chỉ hờ hững
    Biết em chỉ ngây dại
    Biết em khờ khạo thế
    Nhưng
    Chỉ muốn chở che
    Một trái tim vô cảm
    [​IMG]
    Viết cho anh: Mối tình chẳng tới bến
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đến
    Như tia nắng ấm lung linh sớm mai.
    Bàn tay ai, đặt khẽ lên vai nhẹ vuốt mái tóc ai.
    Hôm nay anh đến bên em sáng xuân nồng.
    Ngọn gió như đang muốn vui theo cùng em.
    Rồi cúi xuống bên em.
    Nụ hôn yêu đầu tiên cho em ngất ngây cho em đắm say.
    Và để rồi tay nắm tay yêu nhau từ đây.
    Ước muốn đầu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ.
    Được sống kiếp sống đơn sơ,
    Cho nhau nụ cười và bao ý thơ.
    Nhớ vẫn nhớ hôm nào môi hôn dạt dào lòng ai khát khao.
    Tìm đến những giấc chiêm bao,
    Mong sao ngày dài được yêu mãi nhau.
    Đêm qua trong giấc mơ, em thấy anh về.
    Kề vai em vẫn nói với em lời rất êm.
    Rồi em mơ thấy đang bay giữa khu vườn.
    Còn có bao lũ chim đang đùa vui.
    Rồi ghé đến bên hoa.
    Nụ hôn yêu đầu tiên ôi sao ngất ngây,
    Ôi bao đắm say .
    Vào ngày đầu anh đến đây, em yêu từ ấy.
    Dù rằng nhiều khi ước mơ quá xa vời.
    Nhưng em chỉ biết mơ thôi nào nghĩ xa xôi.
    Rồi anh sẽ quay trở lại.
    Vì tình này em đã trao về anh mãi mãi.
    [​IMG]
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 29/05/2009
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng quên rồi sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
    Quên rồi quên, quên lại càng nhớ
    Nhớ rồi nhớ để mãi mãi ko quên
    tạm biệt nhé... người yêu thương!
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhẹ nhàng vô cùng khi anh hỏi em "Em có mệt không", một câu đơn giản thế thôi nhưng em biết anh đã phải cố gắng để type nó đúng, để em cảm thấy vui vì anh đang nói chuyện với em như vậy :)
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nhiếp ảnh gia ngọt ngào
    Chỉ là nhìn bức ảnh thấy vui vui, có lẽ mọi nhiếp ảnh gia đều ngọt ngào :D
    [​IMG]
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đừng da diết thế chứ?
    Mưa xin cứ rơi đi
    Cho lòng người thanh thản
    Muốn một cái ôm thật chặt
    [​IMG]
  9. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình hỏi khí không phải chứ sao lại phải cố gắng để type đúng câu đơn giản đấy? Sorry bạn nếu mình vô duyên
    Được muaxuancuaem sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 30/05/2009
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Nắm tay em nhé anh
    Em sẽ dịu dàng
    Em sẽ ở đây
    Bên anh
    Nhớ,mùi hương, bàn tay ấm, nụ cười, em đang nhớ anh da diết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này