1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khatinh295

    khatinh295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cần thế thôi, và anh cũng chỉ cần thế thôi, nhưng.......
    .....chẳng bao giờ là của nhau............................
    Còn gì đây em ơi ! còn lại đây trong phút giây thôi ...
    Giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ban đầu ...
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ bệnh mà ai cũng mắc phải, một khi bị bệnh rồi thì phải tìm thuốc chữa trị, nếu k dùng đúng cách thì chỉ khiến cho bệnh thêm trầm trọng.
    Em đã mắc bệnh đó, đó là mối tình đầu của em.Chia tay mối tình đó em đã đau lòng như thế nào, rồi thời gian trôi qua em đã bình thường trở lại, yêu đời, hẹn hò với các chàng trai khác nhưng rồi khi đi bên họ em chỉ nghĩ đến người kia, thậm chí em đã căm ghét mình đến mức không thể khóc được, em như người bị bệnh cố gắng đi tìm thuốc chữa nhưng rồi càng đến gầnthuốc em lại càng sợ, đau đớn rồi lại trở về thà ôm bệnh mà qua tháng năm.
    Anh à, liệu anh có chữa lành vết thuơng cho em không?
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái vết thương của em í, nếu muốn chữa lành thì đầu tiên là em phải thực sự muốn chữa trị. Tiếp theo là tìm đúng thầy... Rồi sẽ khỏi thôi, dù sao bệnh tình cũng không phải là bệnh nan y, và chắc là chưa bị di căn
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chữa xong thì sao nữa hả anh?
    Viết 1 chút k lquan
    "Nhìn anh như thế em đau lòng
    Biết anh càng ngày càng sầu thảm em càng đau lòng thêm
    Giá như em có thể làm j đó
    Nhưng anh k cho phép em
    .."
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mưa và gió
    Laii một ngày ốm nữa,mệt mỏi và thấy không còn hy vọng nữa.
    Hình như mình đang chết dần chết mòn trong cái bản thân đầy nhưng rắc rối.Tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại hơn thế này?
    Ngày trước ốm nặng tưởng như sẽ mãi chẳng khỏi nhưng có 1 chút hy vọng được gặp anh là đã thấy mình như vượt qua còn bây h thì sao?
    Không hy vọng
    Không mong chờ
    Không mơ ước
    Không j hết
    Tất cả
    Kết thúc
    Gia đình
    Bố
    Chị
    Tất cả
    Muốn đến 1 nơi
    Ở đó có mẹ
    ................................
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Thật là em khoẻ rồi chứ? em cứ bảo anh phải giữ sức khỏe cẩn thận thế mà anh thấy em ko thế chút nào. Chưa khoẻ hẳn đã lao đầu vào công việc rồi, ốm nữa thì sao? Có biết là anh lo lắm ko? Em còn hay ốm hơn cả anh, Biết là cuộc sống bộn bề lắm nhưng mà... nhắc lại nè: " sức khoẻ vẫn là vốn quí nhất", Em nhớ giữ mình nhé.
  7. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Chồng tương lai! Anh đã ở đâu những lúc em cô đơn, để em một mình đi qua mùa đông giá rét.
    Chồng tương lai thân yêu, anh đang ở đâu. Hãy đến sớm bên em nhé. Em nói vậy cũng là có lí do cả anh ạh. Hôm trước bà ngoại bảo em - Mày không lấy chồng đi thì đến 30 tuổi có "ó" (chó) nó lấy. Thế là em phải hỏi lại bà ngay là - Thế bà ơi, sau 30 tuổi mà có đứa nào lấy cháu thì nó là "ó" ạh . Đấy, em cũng đã nói hết lí, hết lẽ rồi. Vậy hãy xuất hiện sớm anh nhé. Đừng để chúng mình lâm vào cảnh chẳng hay ho gì. Em cũng không muốn anh bị gọi thế mà em cũng không muốn lấy người như thế . Vây, anh nhé.
    Vợ tương lai của anh.
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3
    Anh
    Nếu như em bên anh cả cuộc đời mà đôi khi em vẫn nhắc đến tên người đó.Thì anh còn yêu em nữa không?
    Nếu như anh vẫn yêu em mà đôi khi anh thấy em khóc vì người đó...thì anh còn yêu em nữa không?
    Nếu như anh vẫn yêu em mà thực ra trong tim em chỉ có 1 người,không phải anh,...thì anh có hận em không?
    Liệu anh có rời xa em không?
    Em xin lỗi vì khi đến với anh em đã không còn một trái tim nguyên vẹn.
    Giá như có thể thay đổi
    Nhưng em biết em sẽ không thay đổi
    Em thật là kẻ không ra gì
  9. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hơ. chồng tương lai à. cứ mơ mộng đê. :) tất cả chỉ là một thời trẻ tuôi. hiii lãng mạn nhỉ :)
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, hôm này anh lại lang thang trên đường, chả để làm gì .... chỉ vì a muốn ngắm phố và vô tình a đã để đôi mắt mình dõi theo những em trẻ hơn yêu rất nhiều đấy, a nghĩ mình thật có lỗi với yêu ... yêu biết có giận a hay yêu có ghen lên vì yêu a ko !!? ;)
    A thấy họ ai cũng có đôi, họ nắm tay nhau và trao những âu yếm dịu dàng, cái điều mà có lẽ yêu và a chưa cùng một lần trải qua yêu nhỉ
    Nhớ cái ngày xưa, bằng t họ anh thật tồ, đã đôi lần suýt đc yêu yêu thì anh lại vô tâm để tuột mất ... h lên lão rồi, già rồi, mệt rồi thì biết sao để tìm đc yêu bây h, yêu trốn a kĩ quá đấy
    Nhớ yêu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này