1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nhanh đến rồi sẽ nhanh đi, mọi chuyện diễn ra như lặp lại chuyện xưa.Kịch xưa từ từ hiện ra.Lạnh lùng.Chua chát.
    [​IMG]
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Trong tim có ma
    [​IMG]
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hihi Những người như em giangxao sống thiên về nội tâm! không gặp chú nào tâm lý và hiểu thì khổ cả đời!
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    hihi Những người như em giangxao sống thiên về nội tâm! không gặp chú nào tâm lý và hiểu thì khổ cả đời!
    [/quote]
    ặc ặc.........vãi.......
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.........vãi.......
    [/quote]
    Thế nên luladasilva vẫn mãi là gà trước em giangxao mà thôi!
    chia buồn nhé! keke
  6. AirbusA320

    AirbusA320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những người làm thơ là những người có tâm hồn đẹp, có đời sống nội tâm sâu sắc. Không biết làm thơ, gửi tặng bạn Giangxao một bài thơ mình đã từng rất thích. Cuối tuần có thời gian nhiều hơn sẽ đọc hết những bài thơ còn lại của bạn

    ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA
    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Xoá nhoà hết những gì em hứa
    Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
    Nắng không trong như nắng thủa ban đầu
    Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
    Xoá cả dấu chân đi về thủa ấy
    Gối phai nhạt mùi hương bối rối
    Lá trên cành khô tan tác bay
    Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
    Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
    Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
    Hạnh phúc con người mong manh mưa sa
    Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
    Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
    Dẫu đường đời lắm đổi thay khó nhọc
    Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau
    Riêng lòng anh anh không quên đâu
    Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
    Cây lá với người kia thay đổi cả
    Em không còn màu mắt xưa
    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
    Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
    Ngày mai chúng mình ra sao em ơi....
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Thế nên luladasilva vẫn mãi là gà trước em giangxao mà thôi!
    chia buồn nhé! keke
    [/quote]
    chuẩn *** cần chỉnh...
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chuẩn *** cần chỉnh...
    [/quote]
    Nói bậy kìa!
    Mẹ mẹ ơi cô dạy,
    nói bậy là không hay
    cái miệng nó xinh thế!
    kể chuyện giangxao nghe thôi !
    Em bảo bác, muốn cưa em giangxao, ngoài tấm lòng chân thành, còn có có cả phưong pháp! giống như chú trên kia, ko làm được thơ, nhưng vẫn trích nguyên một bài của ông thi văn sĩ nào đó!
    Phải tay em, em làm vài Đoạn luôn!như này này!
    Hà nội mùa ,
    vàng nắng phải không em!
    Con phố quen,
    Những chiều ta chung bước!
    Hàng cây nhỏ,
    từng chiều mang nỗi nhớ!
    Gửi mây bay,
    Theo gió cuốn lá bay bay bay bay bay!
    Đấy, bác mà làm vài đoạn thơ như trên, biết đâu em giangxao lại chả ngất ngây con gà tây ấy chứ!
    Chúc bác vui! keke mà em ko quen biết bác nhé! thấy vui vui vào ném đá tý thôi!
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    @Lula: Cấm nói bậy ở đây.
    @Airbus: Thanks bác vì bài thơ.
    @cucky: Bác làm thơ hay thế, chắc có nhiều em đổ vì bác lắm nhỉ?
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    Nói bậy kìa!
    Mẹ mẹ ơi cô dạy,
    nói bậy là không hay
    cái miệng nó xinh thế!
    kể chuyện giangxao nghe thôi !
    Em bảo bác, muốn cưa em giangxao, ngoài tấm lòng chân thành, còn có có cả phưong pháp! giống như chú trên kia, ko làm được thơ, nhưng vẫn trích nguyên một bài của ông thi văn sĩ nào đó!
    Phải tay em, em làm vài Đoạn luôn!như này này!
    Hà nội mùa ,
    vàng nắng phải không em!
    Con phố quen,
    Những chiều ta chung bước!
    Hàng cây nhỏ,
    từng chiều mang nỗi nhớ!
    Gửi mây bay,
    Theo gió cuốn lá bay bay bay bay bay!
    Đấy, bác mà làm vài đoạn thơ như trên, biết đâu em giangxao lại chả ngất ngây con gà tây ấy chứ!
    Chúc bác vui! keke mà em ko quen biết bác nhé! thấy vui vui vào ném đá tý thôi!
    [/quote]
    vàng: đó ko phải là nói bậy...lấy chứng minh nào để nói đó là nói bậy.???hô hô,,,nên nhớ ngôn từ Việt Nam như thế nào nhé
    .......
    thứ 2: thơ áh???.???
    thứ 3: haizzzzzzzzz,,,,,có tình yêu rồi,,,hí hí,,,đang quấn lấy người yêu khi trạ lời bài ày nè....
    ....
    hí hí hí
    thứ 4: ---->>> vì thế,,,nhường cạ nhà vào mà cưa...Cưa tớ cùn,,,
    .......
    đi ngụ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này