1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nằm trong số những người mờ nhạt và nói chuyện thiếu hấp dẫn thôi em ạh
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tự ti quá.
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới chỉ là 1 trong số 1 rổ tính xấu của anh thôi! bh thì liệu e còn ý nghĩ dựa đầu vào vai a nữa k
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Còn j nữa anh thử kể hết ra xem sao
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh kể ra hết những gì thuộc về con người anh, e rằng em sẽ chẳng bao giờ dám lại gần đâu Hãy cứ giữ lại cho mình 1 chút gì làm bí mật, em nhé
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Em sắp lên trển mất
    Lịch học dầy đặc
    Lịch đú cũng chả kém
    T5 về nhà gặp bố, t7 đi ra Xây Dựng chụp Rockshow, CN đi Vân Hồ chụp choẹ Jai thanh Gái lịch.Chả biết đỡ nổi k nữa.
    Nhưng cứ nghĩ đến đoạn được đi chụp ảnh là em như bị bùa mê
    Suốt từ sáng tim đạp liên tục, khó thở k chịu được, cảm giác bất an gọi điện cho chị thì chị bảo mọi chuyện vẫn bình thường, gọi cho bố thì bố bảo bố lại đau tay, đã đi châm cứu cả tuần nay mà k ăn thua.Cứ nghĩ mà thấy có lỗi với bố,con gái hư.
    Lên lịch đi chơi chợ tình Khâu Vai, k hiểu vì sao lại máu đi thế, chỉ có một suy nghỉ đơn giản, muốn nhìn thấy mọi thứ mà anh ấy đã nhìn, luôn tự hỏi, bầu trời ở đó có màu gì, gió có sắc ra sao, và em lại muốn gặp anh ấy.
    Khó thở quá....
    Promises don''t come easy
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BrdHGU5K8b
    I should have known all along,there was something wrong
    I just never read between the lines
    Then I woke up one day and found you on your way
    Leaving nothing but my heart behind
    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    But tell me if there''s a way to bring you back home to stay
    Well I''d promises anything to you
    I''ve been walkin'' around with my head hanging down
    Wondrin'' what I''m gonna do
    ''Cause when you walked out that door,
    I knew I needed you more
    Than to take a chance on losing you
    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    You know I''ve made up my mind to make it work this time
    That''s the promise that I give to you
    You never thought I loved you
    I guess you never thought I cared
    I was just too proud to say it out loud
    Now I know, to let my feelings go (so tell me)
    What can I do to make it up to you
    Promises don''t come easy
    You know I''ve made up my mind to make it work this time
    That''s the promise I can give to you
    What can I do to make it up to you
  7. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Em lên trên, anh ở dưới này, chúng ta khác gì ngưu lang chức nữ- mà biết có ai bắc cầu ô thước cho mình không
    Cái gì cũng có giá của nó em ạh, và đôi khi mình phải chấp nhận mất cái này để được cái kia. Do đó, trong cuộc sống tấp nập này, tốt hơn hết em nên xác định cái gì được ưu tiên trước, cái gì có thể để lại sau - nếu em không muốn cuộc sống cuốn făng em đi như lũ cuốn.
    Nếu em máu đi chơi vì đơn giản em là người thích đi đây đó, khám phá thì em nên thoả mãn cái sở thích cá nhân đó. Nhưng nếu em chỉ đi để được nhìn những cái gì mà 1 ai đó đã nhìn, làm lại những gì người đó đã làm thì đơn giản chỉ là em đang cố gắng níu kéo cái gọi là hoài niệm thôi, e ạh!
    Chúc em có thể cân bằng cuộc sống.
    TB: em mà lên trển, làm sao tựa đầu vào vai anh
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đến cty vơi tâm trạng ko vui có phấn hơi mệt vì cả đêm qua khó ngủ ...vậy mà ngồi vào việc là anh lại quên hết, rất nhanh nhanh chóng vẽ hoàn thiện một pc ctrình giảng đường 3 tầng phức tạp chỉ trong một buổi sáng anh thấy vui vui một chút
    trời xám xịt như tâm trang anh lúc này, mọi việc cứ chồng chéo cả lên ... haizz ... em đang làm gì !!?
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên anh lại thấy nhớ mình, mình ạh, dù anh chả biết mình là ai, phù...
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 là riêng là thứ ...n anh ạ
    Hôm nay em rất vui, hyhy.
    Em đã đăng ký đi Thác Bản Giốc rồi, tưởng hụt chuyến này mà cuối cùng vẫn đi được rồi.
    Em sẽ nhớ lời anh dặn, k nên đi tìm quá khứ làm j nữa, đôi lúc em vẫn hay bi quan như thế đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này