1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi Anh_người tôi thương!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi violet_lotus, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    gửi Anh_người tôi thương!!!!!

    Đang ngủ bỗng giật mình ngồi bật dậy !Nhóc vẫn cảm giác mình nhớ anh một cách lạ lùng.Cố bắt mình phải quên nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ .Nhớ anh ,Nhóc chẳng biết phải làm gì ngoài việc phải nhớ anh nhiều hơn nữa .Nhớ anh , để rồi bật khóc một cách ngon lành mà không hiểu tại sao ? Có lẽ là không phải khóc mà chỉ tại nước mắt cứ chực trào ra .Nhóc không biết rằng đã bao nhiêu lần như thế,chỉ biết rằng đêm nay không phải lần đầu.

    Sáng mai Nhóc lại phải nói ,cười và phải buộc mình nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ ,và trong giấc mơ đó có anh xuất hiện.Một ngày sẽ bắt đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra .

    Đừng hồi âm cho Nhóc để Nhóc biết rằng mình cần phải thôi nhớ đến anh ? Nhóc sẽ chờ cho đến một ngày Nhóc thôi nhớ đến anh ! Biết ngày đó là bao giờ ?...Ngày mai ư? Ngày mai thì Nhóc vẫn còn nhớ đến anh !...

    Nhớ anh nhiều!!!!!!!!Chúc anh có một giấc ngủ ngon!

    Dra.
  2. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em ới em ơi,
    Nửa đêm, anh không giật mình tỉnh giấc, cũng không tự nhiên khóc oà lên đơn giản là vì anh đang viết cái post này gửi em đây. Tất nhiên anh cũng nhớ da diết một người con gái mà không phải là em.
    Nghe giọng văn của em thì anh có thể thấy là chắc chắn là nhà thơ. Em cảm xúc dạt dào quá, xung đột bùng nổ chát chúa nỗi nhớ tình yêu không tên khờ khạo và em oà khóc.
    Nếu có thời gian rảnh em hãy khóc nhiều vào nhé và tí quên - gửi lên đây một số bài thơ dù anh có hiểu hơi lơ tơ mơ
    Khóc có lợi cho tuyến lệ và thơ có lợi cho đường túi (tất nhiên là nếu em chuyển thơ của em thành văn xuôi bằng cách viết liền tù tì không xuống dòng và gửi bản thảo tới toà soạn báo tuổi mới lớn gần nhất)
    Chúc em vui và khóc đều,
    Anh
    Người khó khóc
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ối anh ơi
    Nửa đêm, em không viết bài gửi anh, cũng không tự nhiên khóc oà lên đơn giản là vì em đang ngủ. Tất nhiên em cũng nhớ da diết một người con trai mà không phải là anh. Người đó là thằng bạn nợ em 10K hai tháng chưa trả.
    Nghe giọng văn của anh thì em nghĩ chắc chắn anh là danh hài, một người mỉa mai siêu giỏi! Anh nơ lõng nào làm vậy với mầm non thi ca của đất nước?!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này