1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi AX yêu thương...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khoangtroibinhyen, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi AX yêu thương...

    Ax iu, có lẽ e sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện đăng trên báo mà ax đã gửi cho e để bầy tỏ những gì trong lòng ax muh ax ko bit diễn tả như thế nào...

    ''Có nhiều lúc anh ngồi trầm ngâm một mình. Thường thì khi đó anh hay suy nghĩ về cuộc đời, về lẽ sống, về tình yêu và về những điều mà anh đã từng đọc. Anh lại liên tưởng đến những câu lạc nhạn, trầm ngư, bế nguyệt, tu hoa để miêu tả sắc đẹp của người con gái. Khi đó anh bật cười tự nhủ nếu giả sử có tồn tại người đẹp khiến cho chim phải sa, cá phải lặn, trăng phải mờ, hoa phải khép như vậy thật và người đó ở trước mặt anh, thì chắc chắn anh cũng không đánh đổi với em đâu.
    Càng trưởng thành hơn anh càng nhìn cuộc đời với ánh mắt vị tha và mềm mại hơn. Nhiều sự vật hiện tượng mà ngày xưa anh thường tỏ thái độ chê trách hoặc phản đối thì giờ anh biết phải nhìn nó với ánh mắt độ lượng hơn. Anh cũng đã biết được cách chấp nhận những điều không được như ý mà vẫn có thể mỉm cười. Tất cả đều là nhờ em. Cái đấy Antoine de Saint Exupéry gọi là "cảm hoá". Đúng vậy, em đã "cảm hoá" anh để anh thấy rằng trong hàng nghìn cô gái mà anh đã, đang và sẽ gặp, em mãi mãi là duy nhất. Dù với người khác, em chỉ là em, một cô gái tuy thông minh, nhí nhảnh, đáng yêu, duyên dáng nhưng vẫn có nhiều người thông minh hơn em, nhí nhảnh hơn em, đáng yêu hơn em, duyên dáng hơn em. Còn với riêng anh, em là duy nhất bởi vì nhờ có em anh hiểu thêm được nhiều chuyện về cuộc đời và còn bởi vì anh yêu em. Bởi vì là chính em mà anh có thể ngồi hàng giờ nghe em huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, ngắm em cười, nghe em nói. Bởi vì chính em mà anh đã bao lần run lên vì cảm động. Bởi vì chính em mà nhiều khi anh thấy như mình bất hạnh nhất mỗi khi nghĩ đến chuyện anh sẽ không bao giờ có em trong đời. Bởi vì chính em làm cho địa ngục trở thành thiên đường chỉ với một tiếng cười.Bởi vì yêu mà anh trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở và làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời này.Bởi vì yêu mà anh trở nên dịu dàng hơn để xoa dịu những nỗi buồn, những cơn đau và cả những cơn nhõng nhẽo của em nữa.Bởi vì yêu anh bao dung hơn với những lỗi lầm, nhìn cuộc đời với cái nhìn ấm áp hơn. Bởi vì yêu anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có chỉ để đổi lại cho em một khoảng bình yên và một
    nụ cười rạng rỡ. Anh đã đau với nỗi đau của em, anh đã vui với niềm vui của em, anh nhói lòng khi em đau ốm, anh cảm thấy mọi thứ u ám hơn khi em đi xa và anh biết rằng cái mà người ta gọi là ?ohạnh phúc? sẽ không bao giờ thuộc về anh nếu thiếu vắng em trong cuộc đời này. Em yêu thương, anh chỉ muốn nói rằng: cám ơn em ,cám ơn em đã trao cho anh tình yêu thương tha thiết và vì tình yêu đó anh thấy mình hạnh phúc biết bao.''

    Ax đã gửi meo kèm theo bài báo trên để nhờ bài báo đó diễn tả những gì ax nghĩ, cảm nhận. Đó cũng là một trong những chuyến công tác dài ngày xa khỏi VN của e, ax đã ko muốn xa e, ax đã ko muốn e phải đi nhiều... Ngày đó ax iu e thật nhiều, ghen thật nhiều, và e cũng hạnh phúc thật nhiều khi được ax iu nhiều như thế, dù rằng ax ghen khủng khiếp và luôn giữ e như thể sợ bay mất, nhưng thật lòng với ax e không thấy khó chịu, e thấy hạnh phúc vì ax iu e nhiều lắm, một ngày ax ko gặp được e thì ax như ngồi trên đống lửa...
  2. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tuy chúng ta chưa phải là người một nhà, nhưng em đã coi anh như hubby của em rồi vậy, và vì thế em gọi anh là ax, có thể anh ko thích, có thể anh ko muốn, có thể sau này chúng ta sẽ chẳng có kết thúc có hậu, và có thể... bất kể điều gì khác nữa... Em viết ra đây, có thể chỉ cho riêng mình em, cũng có thể anh biết và đọc những dòng này, điều đó ko quan trọng, điều quan trọng là em muốn anh hiểu những gì em đang nghĩ, và lấp dần những khoảng cách vô tình do chúng ta tạo ra. Nhưng có lẽ nếu chỉ mình em, em sẽ ko thể làm được điều đó, đó là điều em hy vọng, nhưng...
    Chúng ta quen nhau đã gần 4 năm, 4 năm qua với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống với đủ trạng thái và cung bậc tình cảm khác nhau, điều đó cũng là chuyện bình thường thôi, với ai cũng vậy. Chúng ta cũng đã trải qua những lúc khó khăn nhất và chúng ta đã vượt qua. "Nhân vô thập toàn", chúng ta cũng đã cố gắng để "thập toàn" trong mắt nhau... Phải chăng những mâu thuẫn hay khoảng cách giữa chúng ta tạo ra bởi mỗi chúng ta đều có lòng tự ái quá cao, và bởi chúng ta cùng hay suy diễn? Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể làm gì? Tính cách vốn dĩ khó sửa đổi, và em nghĩ rằng nếu chúng ta biết mỗi chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta sẽ cải thiện được tình hình. Mỗi lần gặp ax, nếu có chuyện gì, em lại ko thể ko khóc, em vẫn biết ax ko muốn thấy em khóc vì ax "sợ nước mắt đàn bà", em cúng ko lấy nước mắt để làm vũ khí cho mình, em ko bao h làm như thế đâu, đó chỉ là vì em ko thể kìm chế được mà thôi, và khi ngồi bên anh, có những điều cần nói, thậm chí rất cần, để giải toả cảm xúc, để nói ra những gì mình suy nghĩ, như thế sẽ hiểu nhau hơn... Nhưng em lại ko thể, cứ như thể có băng keo dính mồm mình lại, những gì định nói trôi tuột đi đâu hết... Em cũng định gửi mail cho ax, viết vào diary để ax đọc, nhưng muh...
    Em cũng muốn nói với ax rằng: rất nhiều lúc em mất thăng bằng trong cuộc sống, rất nhiều lần em thấy bế tắc trong công việc cũng như tình cảm... chính ax là người đã đem lại cảm giác bình yên cho em, những lúc như vậy, em chỉ muốn gặp ax, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần bờ vai của ax để em tựa vào, dù chỉ một lúc thôi, cũng thấy thanh thản và nhẹ nhàng lạ lùng...
  3. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải 1 nhà thì đừng mơ mộng cô bé ạ!
  4. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chưa phải 1 nhà thì đừng mơ mộng cô bé ạ!

    [/quote]
    Có ai cấm mơ mộng đâu nhỉ? Mà mơ mộng có mất tiền đâu?!
  5. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ax gọi, và lại có sự hiểu lầm (hy vọng thế), em đã tức, tức lắm, tức ko thể chịu được nên gửi mes luôn, ax nói rằng ko có ý như vậy. Nhưng những gì ax thể hiện qua giọng nói khiến em đã nghĩ như vây... Cả ngày em chẳng làm dược việc gì, đến tối ax hỏi em có chuyện gì ko vui và ax nói rằng công việc làm ăn ko thuận. Em chẳng còn trách ax nữa, chuyển sang nói chuyện cp. Em cũng đang muốn tập trung vào việc làm thêm, muốn có định hướng và tập trung vào đó, ax ko muốn em vất vả nhưng em muốn được chia sẻ với ax một phần nào. Nếu khả năng có thể, em sẽ làm, kể cả chuyển công việc.
    Khi em đã hết giận thì ax lại send mes làm em ko tức nhưng buồn cười, em hết ghen với ax rùi, có nghĩa ax hãy coi chừng điều đó Rất nghiêm túc đấy!
    Từ bi h em sẽ khác, em sẽ là em của ngày xưa: tự tin và kiêu hãnh (như ax đã nói)! Vì em đã hiểu ra vấn đề rồi ax ah.
    Chả hiểu sao ngày hôm nay em muốn hát và nhảy chân sáo quá thui! Hi hi hi...
    Một hôm bước chân về gác nhỏ, chợt thấy vui như trẻ thơ...
  6. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn chắc sắp được mod chuyển sang box Tâm sự
  7. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ''''Có nhiều lúc anh ngồi trầm ngâm một mình. Thường thì khi đó anh hay suy nghĩ về cuộc đời, về lẽ sống, về tình yêu và về những điều mà anh đã từng đọc. Anh lại liên tưởng đến những câu lạc nhạn, trầm ngư, bế nguyệt, tu hoa để miêu tả sắc đẹp của người con gái. Khi đó anh bật cười tự nhủ nếu giả sử có tồn tại người đẹp khiến cho chim phải sa, cá phải lặn, trăng phải mờ, hoa phải khép như vậy thật và người đó ở trước mặt anh, thì chắc chắn anh cũng không đánh đổi với em đâu.
    Càng trưởng thành hơn anh càng nhìn cuộc đời với ánh mắt vị tha và mềm mại hơn. Nhiều sự vật hiện tượng mà ngày xưa anh thường tỏ thái độ chê trách hoặc phản đối thì giờ anh biết phải nhìn nó với ánh mắt độ lượng hơn. Anh cũng đã biết được cách chấp nhận những điều không được như ý mà vẫn có thể mỉm cười. Tất cả đều là nhờ em. Cái đấy Antoine de Saint Exupéry gọi là "cảm hoá". Đúng vậy, em đã "cảm hoá" anh để anh thấy rằng trong hàng nghìn cô gái mà anh đã, đang và sẽ gặp, em mãi mãi là duy nhất. Dù với người khác, em chỉ là em, một cô gái tuy thông minh, nhí nhảnh, đáng yêu, duyên dáng nhưng vẫn có nhiều người thông minh hơn em, nhí nhảnh hơn em, đáng yêu hơn em, duyên dáng hơn em. Còn với riêng anh, em là duy nhất bởi vì nhờ có em anh hiểu thêm được nhiều chuyện về cuộc đời và còn bởi vì anh yêu em. Bởi vì là chính em mà anh có thể ngồi hàng giờ nghe em huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, ngắm em cười, nghe em nói. Bởi vì chính em mà anh đã bao lần run lên vì cảm động. Bởi vì chính em mà nhiều khi anh thấy như mình bất hạnh nhất mỗi khi nghĩ đến chuyện anh sẽ không bao giờ có em trong đời. Bởi vì chính em làm cho địa ngục trở thành thiên đường chỉ với một tiếng cười.Bởi vì yêu mà anh trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở và làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời này.Bởi vì yêu mà anh trở nên dịu dàng hơn để xoa dịu những nỗi buồn, những cơn đau và cả những cơn nhõng nhẽo của em nữa.Bởi vì yêu anh bao dung hơn với những lỗi lầm, nhìn cuộc đời với cái nhìn ấm áp hơn. Bởi vì yêu anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có chỉ để đổi lại cho em một khoảng bình yên và một
    nụ cười rạng rỡ. Anh đã đau với nỗi đau của em, anh đã vui với niềm vui của em, anh nhói lòng khi em đau ốm, anh cảm thấy mọi thứ u ám hơn khi em đi xa và anh biết rằng cái mà người ta gọi là ?ohạnh phúc? sẽ không bao giờ thuộc về anh nếu thiếu vắng em trong cuộc đời này. Em yêu thương, anh chỉ muốn nói rằng: cám ơn em ,cám ơn em đã trao cho anh tình yêu thương tha thiết và vì tình yêu đó anh thấy mình hạnh phúc biết bao.''''
    Xin lỗi mình mượn tạm đoạn này đi cưa cẩm nhé chắc phải đổ hàng loạt. Thanks
  8. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ như thế đúng chỗ hơn Nếu mod có chuyển thì báo cho tớ bít với nhé! Thanks!
    To traitimmangniemdau:
    Đừng bạn ah, nếu trái tim bạn đã từng bị đau, đừng vì thế muh mang niềm đau đến cho người khác.

    Được khoangtroibinhyen sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 03/05/2007
  9. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đến rồi cũng sẽ đến...
    Ngày hôm qua đọc mail của ax xong em đã reply lại ngay, lúc đó ko buồn, ko biết diễn tả tình cảm như thế nào, nhưng em đã biết trước sẽ có chuyện đó. Em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận chuyện đó hay em đã quen với những chuyện như vậy trong 2 năm qua nên cảm xúc đã chai lì? Em đã quen với việc rất lâu không có mes, nhưng em vẫn chưa bỏ được thói quen đợi mes của ax, em biết em còn iu ax nhiều lắm, nhưng không phải vì thế mà em bỏ qua lòng tự trọng của em...
    Chiều qua về sớm, có buồn không? Có chứ! Em ra khu vườn chăm cây... Tối ax gọi điện, cuộc gọi ngoài mong đợi. Câu đầu tiên ax nói: không được không nghe đt đấy nhé! Em hiểu ax vẫn còn yêu em.
    Em biết rằng thời gian này ax không thuận lợi trong công việc. Mong ax đừng quá cay cú về việc đó, trong kinh doanh ai cũng vậy, ko fải lúc nào cũng được, nhưng ko fải lúc nào cũng mất. Ax đừng vì thua lỗ 1 hợp đồng mà phải tìm mọi cách để bù lại. Đừng, ax ah, khi cay cú để thực hiện bằng được mục đích sẽ dẫn đến không tỉnh táo và sáng suốt để suy tính sự việc, như vậy có thể sai lầm tiếp nối sai lầm. Điều ax cần làm là hãy relaxed, để đầu óc tỉnh táo rồi hãy tiếp tục các công việc.
    Ngày mới quen nhau, ax nhiệt tình và nồng ấm trong tình yêu với em như thế nào, em ko cần phải nhắc lại. Chúng ta duy trì được khoảng 2 năm như vậy. Sau đó ax rơi vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế, ít nhiều ảnh hưởng tới tình cảm giữa chúng ta. Em đã nói và vẫn nói với ax rằng: money quan trọng nhưng ko fải là quan trọng nhất. Chúng ta cũng đã nhiều lần tranh luận về vấn đề này. Em đã cố gắng động viên ax lấy lại phong độ như xưa: tập trung vào công việc chứ đừng tập trung vào việc giữ khư khư lấy người iu . Và rồi ax cũng làm được việc đó. Ax nói rằng: một nửa time dành cho em và một nửa time dành cho tất cả những gì còn lại. Em đã rất hạnh phúc và tự hào khi nghe ax nói như vậy. Và chẳng phải tự nhiên người ta bảo phụ nữ yêu bằng tai. Bây giờ nếu ax đọc những dòng này, có thể ax sẽ cười và nói rằng: ngày xưa mình... bây giờ thì...
    Em hiểu và biết rằng, người đàn ông khi đã tập trung vào công việc, sẽ có lúc sao nhãng chuyện tình cảm, em biết điều đó lắm chứ, và ax cũng bảo em như vậy. Nhưng sự sao nhãng đó ở mức độ nào thì chấp nhận được, chúng ta đã không bàn tới việc đó. Năm ngoái ax rất bận, bận cả việc công lẫn việc tư, em đã chấp nhận điều đó. Năm nay sự bận rộn của ax đỡ hơn rất nhiều, nếu ax vẫn sao nhãng như năm vừa qua.
    Ax có biết tại sao em đưa chuyện chúng mình lên đây không? Topic này em định lập ra để ax biết và hiểu những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm của em dành cho ax, nhưng bây giờ mục đích lại có vẻ hơi khác rồi đấy...
    Mình tạm chia tay - Ok mình tạm chia tay...
  10. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi làm phiền bạn là bạn lấy nguồn bài viết này ở báo nào vậy?
    Bài viết này chính xác là của một cậu bạn mình quen gửi cho cô bạn thân nhất của mình để bày tỏ tình yêu với cô ấy. Bài viết của cậu ấy khi gửi cho cô bạn mình thì cậu ấy cũng gửi cho mình xem luôn. Tâm sự này của cậu ấy gửi cho cô bạn mình cách đây tầm khoảng 3 năm.
    Trong bài viết mà bạn trích dẫn đã bị sửa đi một chút so với cậu bạn kia.
    Được yeutumlum sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 04/05/2007

Chia sẻ trang này