1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gui ay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterX, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterX

    hunterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah, bức thư này em chẳng dám gửi cho người ta,
    nên em moi box nó lên đây, với mong muốn một ngày nào đó, người ấy sẽ đọc đươc nó, bác nào có tâm sự giống em thì cùng vào đây.
    chết, em fải vê` rui`,ngày thứ 5 em sẽ bõ sau vậy


    kẻ săn tìm nụ hôn
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    câu bài lộ liễu quá
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  3. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, sao ko viết gì cả thế? Tớ cũng thế...ngại nói với ấy quá..hay mình yêu nhau rồi nhỉ

    Ngồi đây ta gõ ván thuyền
    Ta ca trái đất còn riêng ta.
  4. hunterX

    hunterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trời vào hè ru`i ấy ạ,thời tiết bắt đầu thay đổi,,ban ngày trời nóng lắm, ban đêm may chăng đỡ hơn được một chút, nhưng cũng chẳng an thua gì cả, tuynhiên cũng có những ngày trời mưa fùn triền miên,thời tiết bất thường như tâm lí của 1 đứa con gái vậy.
    ấy đừng giận khj tớ so sánh như thế nhé.thời tiết như thế dễ làm tớ xúc động, xúc động trước mọi thứ.(tuy tớ là con trai)Dễ yêu hơn, dễ giận hơn,tớ ko dám nhận với ấy tớ là người lãng mạn, mà tớ chỉ dám nhận là mình hơi sensitive 1 tí thui
    biểu hiện đầu tiên là với thời tiết,.Một chút thay đổi của thời tiết cũng làm tớ ốm.khổ thế đấy.năm nào cũng thế, ko thể thay đổi được,tớ có thể biết rõ là tớ sẽ ốm khi nào.nhưng tớ ko hề cảm thấy khó chịu với chiện đó, mà ngược lai,lúc này đây, to lại cảm thấy rất hp, mặc dù tớ chẳng có gì thay đổi cả.chiện t/y của tớ cũng thế, cứ lửng lơ lo lửng vậy,tớ chẳng bít giải quyết ra làm sao cả.bây giờ tớ lại ko có cảm xúc với mấy chiện đó nưamtớ cảm thấy chán sao đó.ko còn cảm xúc nữa,tớ tập trung tình cảm của mình cho những thứ khác.csống có bao nhiêu điều tốt đẹp, cứ tận hưởng nó cũng đủ vui và thú vị rùi, ấy nhỉ.
    (các bác luu y' gium`, ay' o day ko fai la nguoi iu nhe, ay co nhiu` nghia lam, tuy` hoan canh sd)
    kẻ săn tìm nụ hôn
  5. conhocbuongbinh

    conhocbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    gửi ấy, tớ ko hỉu sao ấy cứ tránh mặt tớ, trong khi đó, tớ cứ mãi đi tìm một người mà mình muôn đòi ko có được,biết nói lam` seo cho ấy hỉu vê` một thứ tinh` cảm tớ dành cho ấy bây giờ!
    [red]
    cô nhóc bướng bỉnh
  6. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ặ? CÂu bài là cÂu gơ cặĂ? Sao bài nào chỏằi ngặỏằi kia 'ỏƠy!
    Soccer Team Manager
  7. hunterX

    hunterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cũng muon le'm bac' ah, nhung chang co' gan

    cô nhỏ tới lớp muộn
    trời bất chợt đổ mưa
    ta nhìn wa cửa sổ
    bất chợt bật thành thơ

    kẻ săn tìm nụ hôn
    [/size=14]
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đâu thư đâu hả em, để anh gửi hộ cho nào!

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    cái bác này mắt mũi để đi đâu ko biết thế cái gì ở trên bài của bác mấy bài đây hả. cái gì mà bắt đầu bằng trời nắng ý.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cực lắm chứ sướng sung nổi gì

    Chỉ bằng sự mạnh mẽ của một từ thôi
    Cuộc sống hồi sinh trở lại
    Tôi đã sinh ra để được biết tới em
    Để được gọi tên em vang mãi

Chia sẻ trang này