1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gui ay !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterX, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeumotngoisao

    toiyeumotngoisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    yêu thương chi cho lòng thương đau chớ trách duyên số khiến cho ta phaỉ mang hận sầu trong đời, và con tim không bao giờ than van nếu biết rằng khi yêu chúng ta không mang nhiêù hối tiếc. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và cố mấy ai tự đổi thay đời mình...
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải ngồi đây mà mong 1 ngày nào đó người ấy của mình đọc được những dòng này chứ , chỉ e đến lúc ấy thì người ta đã có người trao những lời ngọt ngào đó rùi ....
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  3. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !!! Nhớ anh quá , em muốn tránh mặt anh biết bao , nhưng hình như càng làm như thế em càng thấy mình yêu và nhớ anh nhiều lắm , Em chẳng hiểu vì sao chúng mình lại như thế này , em cũng ko hiểu chuyện gì đã xảy ra , em thấy mình lơ lửng giữ hiện tại và quá khứ .Em muốn quên .....Hình như anh ko hề yêu em như những gì anh nói ,đôi khi vô tình ( rất vô tình thôi ) những kỷ niệm làm em day dứt , em đã viết cho anh nhiều lắm , nhưng em ko muốn gửi.... Em sợ để anh biết em vẫn yêu anh , trong mắt anh em luôn là đứa cứng đầu , em bất cần tất cả , kể cả tình yêu của anh . Nhưng ....em biết hơn ai hết diều đó làm em đau khổ , giá như điều đó ko xảy ra thì ... đã khác đúng ko anh ???
    Yêu và nhớ anh lắm !!
  4. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Là con trai anh không ưa thần bí
    Yêu bằng tim và lí trí song song
    Nên đôi khi anh mang tiếng "bạc lòng"
    Dù anh rất mặn nồng yêu em mãi
    Là con trai anh thường hay nói dối
    Mỗi khi em giận dỗi , anh buồn
    Không muốn nhìn dòng lệ em tuôn
    Anh "xin lỗi", dù anh không có lỗi
    Anh nhớ em rất nhiều
    ----FOREVER AND ONE----
  5. hunterX

    hunterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bac toiyeumotngoisao oi, em cung thích bai` do' lem', hom neo` bac' chep' bai` do' cho em nghen.
    anh chưa bao giờ nói tiếng yêu em
    vậy mà sao em yêu anh đến thế
    để rồi em nghẹn ngào rơi lệ
    bởi chưa bao giờ anh nói tiếng yêu em

    kẻ săn tìm nụ hôn
    [/size=14]

Chia sẻ trang này