1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi capuchino_9187, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hâm hâm 1 tí thui Shin ah...
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ...ở SG ko có cái lạnh mùa đông để mình được vờ ôm xã giao 1 ai đó nhỉ, chẹp chẹp..tiếc thật!!!
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Ôm......
    3 lần nhút nhát......
    chỉ là đi thả đèn,là tham dự FreeHug...dưng mà em nhát,em chẳng dám mở mồm rủ anh ý.
    Mà anh cũng ngố lắm cơ,em đã nói mở lời như thế rồi,chỉ cần anh rủ em 1 câu thôi là em sẽ đi ngay...thế mà anh lại cứ lờ lớ lơ đi...
    En nghĩ là em đủ can đảm để rủ anh,nhưng đến phút cuối,tự dưng em lại...nhát
    ôi còn đâu 1 con bé mạnh mẽ và bạo dạn là em nữa hả anh,bắt đền anh đấy nhé.

    cảm xúc dâng trào quá
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mùa đông thu xếp ra Bắc một chuyến để được "ôm xã giao" cảm giác hay ho lắm không thể nói bằng lời mà hết được. Nhất là ai đó ấy lại là người mình quý mến
    Mùa đông năm nay chắc mình không có được cái ôm xã giao như vậy rồi Bùn quá! Nhìn lại chả thấy ai bên cạnh.
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 01/10/2007

Chia sẻ trang này