1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi ba,mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juventus2004, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juventus2004

    juventus2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi ba,mẹ

    Tối thứ bảy, nhà chỉ có một mình, khung cảnh buồn hiu hắt. Con ngồi viết những dòng này mà trong lòng tràn đầy luyến tiếc và ân hận. Nhà mình chỉ có 5 người. Những năm học phổ thông 3 anh chị em bao giờ cũng lãnh phần thưởng, là niềm tự hào của ba mẹ. Không chỉ học giỏi anh chị còn phụ ba mẹ. Còn con ngoài việc học và chơi con chẳng thèm mó tay vào việc gì. Ngày con đỗ vào 1 trường PTTH có tiếng ở Hà Nội, trường mà anh chị em con vì điều kiện nhà mình mà không thể theo học được con biết ba mẹ mừng lắm, và hy vọng ở con nhiều lắm. Còn con trái lại càng ham chơi hơn và chẳng thèm quan tâm đến những gì mà ba mẹ đã gửi gắm. Ngày con thất bại, con biết con đã làm tan biến đi bao hy vọng mà ba mẹ đã kỳ vọng và điều con sợ nhất là đứng trước ba mẹ. Nhưng giá như ba, mẹ đánh hoặc chửi mắng thì con còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là những lời động viên an ủi.
    Bây giờ con đã là sinh viên đại học, mơ ước duy nhất của con là làm lại điều mà ba mẹ đã mong muốn. Mặc dù là khó nhưng con sẽ cố gắng hết sức vì niềm tin mà ba mẹ vẫn đặt vào nơi con.
    Hà Nội đêm nay lạnh thật, con sẽ thức cả đêm để nghĩ về những điều mà ba, mẹ đã làm cho con.
    Đứa con bất hiếu của ba,mẹ!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ được thế là tốt.
    Nói chung mới vào học rất dễ lôi cuốn vào những sự chơi bời , cần nhất là bản lĩnh .Với lại cách học ở đại học cũng khác với phổ thông nên ko phải ai giỏi pt vào đh cũng học tốt đâu .
    Muốn học và chơi tốt , bạn cứ làm theo lời tớ :
    - Đến lớp đầy đủ ( đừng bỏ giờ )
    - Chăm tập thể thao
    - Bia bọt , nhậu , .. nên để dành vào những ngày cuối tuần .
    Các bạn cùng phòng cũng có ảnh hướng lớn lắm đấy , nếu họ ham chơi quá thì nên chuyển chổ khác mà ở
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ơ,thế cái khỏan yêu đương không có à?
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Cái cô bé này , học ko lo , chỉ lo yêu với đương .
    Hồi mới vào trường đh rồi học hết 1 năm ở nhà , nhìn chung gái yêu tớ đông lắm , phải kể đến hơn 1 tá . Toàn các em xinh , dễ thương , trong đó có 4 em cực xinh . Nhưng công nhận mình ngu , với lại trẻ con , thích theo kiểu tuổi hồng thơ ngây chứ chưa có ý định là tán các nàng .Với lại cả ngày chỉ thích học hành , đi ăn nhậu và chơi cờ bài ăn ...ja-ua , chiều thì bóng đá với bè bạn Vui vô tư quá độ , nghĩ lại tiếc vì đã ko chịu tán các em ( thực ra có em chả phải tán vì đa phần đều đến tình nguyện đổ )
    Mình cũng có 1 thời oanh liệt
  5. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hihi, chính vì ngây thơ con cầy tơ thế thì các em mới đổ chứ! Con gái bi giờ khôn lắm, cảnh giác cao nên ko khoái chơi với cáo già đâu!
  6. juventus2004

    juventus2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Thanks các bác vì đã động viên em .
    To tdna: Em không ở kí túc mà cũng chẳng ở cùng bạn, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác nhé em sẽ cố làm theo những điều bác chỉ bảo
    To JoannaFalconer, gaubien_mupmip: Em là thành viên của hội alone lên cũng chẳng cần phải cáo già với non tơ làm gì, dại gì mà yêu sớm cứ tung tẩy đãng các bác ạ
    http://www.ttvnol.com/Sothich/450695.ttvn
  7. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    wow sorry anh ju nhé, em ko cố tình làm cho anh nhớ lại chuyện đó đâu . nhưng cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi chứ giữ mãi trong lòng làm gì, tất nhiên là vẫn phải giữ để mà làm bài học nhưng chả nên nghĩ wá nhiều về nó làm gì. đúng ko nào, HÃY NỞ NỤ CƯỜI RẠNG RỠ ĐÓN CHÀO MỘT NGÀY MỚI TƯƠI ĐẸP, konica , cười lên nào!!!! (cười thế này nè,)hehe
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bố mẹ, nhớ gia đình kinh khủng Nhiều lúc tưởng chừng ko bước nổi nữa, nhưng, nghĩ đến mọi người, điều đó khiến con fải vững mà bước tiếp con đường mình đã chọn. Yêu mọi người Muahhhhh
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Con chỉ muốn nói với mẹ một điều :"Mẹ đừng quá lo lắng cho con, hãy để cho con được tự lập cuộc sống của mình".

    0989094479

Chia sẻ trang này