1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bác T@ và bác Mathizen .... mượn đất làng 1 hôm

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác T@ và bác Mathizen .... mượn đất làng 1 hôm

    Hồi trước em vào cái Làng này, hết đi vào rồi lại đi ra .Mục đích chả phải Spam , tán gái gì cả ....vì em bé lắm , đừng nhìn vẻ bề ngoài của em mà đánh giá .
    Hồi đó em vào chỉ với mục đích là được đọc Truyện cổ tích cách tân của bác t@ và ...nếu em nhớ không nhầm là Truyện cổ tích thời hiện đại .
    Nhất là kiểu viết văn của bác Mathizen ...có đợt bác đi công tác 1 tuần mà không kịp viết, em thì lỡ ba hoa với bọn con gái ở lớp là ngày nào em cũng kể cho chúng nó nghe 1 đoạn cổ tích, bù lại chúng nó kể cho em nhiều chuyện khác hỗ trợ con đường cưa cẩm của e sau này . Thế là e lại phải bịa , tự bịa ....bịa cả tuần đó để rồi cái dòng văn học không chính quy chảy vào đầu em để lại em biết bao kỷ niệm cùng những con 5 Văn học của bà cô Khó tính.
    Dài dòng vậy thôi, Cổ tích cách tân thì còn chui vào Blog của bác t@ đọc trộm. Chứ những mẩu chuyện của bác mathizen mất hút. Bằng cả tấm lòng rất mong bác post lại cho a em đời sau thưởng thức ...và phát triển lưu giữ dòng văn học nhí nhố đó .
    Chân thành cảm ơn .
    mà hy vọng em nhớ không nhầm, vì hồi đó e chỉ để ý cái Avatar con chó trên cành cây mà không để ý nick ....giờ em thấy Avatar giống thì e m cứ nhận đại . Còn nếu nhầm nhờ bác t@ đính chính .

Chia sẻ trang này