1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi bạn của tớ !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nara, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn của tớ !!!!!!!!!!!!!

    sáng nay là một buổi sáng mùa thu thật đẹp nhưng buồn khủng khiếp, một ngày t hật dài và có lẽ chẳng bao giờ bọn tớ quên , vì đó là ngày mà tớ tiễn ấy đến cõi vĩnh hằng,
    đã mấy tháng rồi nhỉ? 9 tháng , , 9 tháng ấy nằm trong bụng mẹ và cũng là 9 tháng ấy bị căn bệnh quái ác hành hạ . Mỗi lần đi viện khám ấy đều hỏi "bố ơi con bị bệnh gì vậy?" , và mỗi lần khi cơn đau đầu ập đến , ấy chỉ đủ khả năng kêu lên "mẹ ơi cứu con với, bố ơi cứu con với ", ngày khai trường cuối cùng của đời học sinh ấy không được dự , nằm trên giường bệnh, nghe tiếng trống trường bên cạnh vang lên ấy lại nhớ bạn bè , nhớ trường lớp đến nao lòng nhưng chẳng làm gì được, tuổi 17 đẹp lắm mà ấy chưa kịp hưởng hết,
    khi nghe tin ấy đã đi rồi , tớ ngồi lặng đi đến nghẹt thở và cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, rồi t hấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, dù không thật sự chơi thân với ấy nhưng ấy cũng đã là bạn của tớ trong 2 năm cấp 3, tớ thấy buồn khủng khiếp,
    chiều đưa tiễn ấy sao lại là một chiều thu nắng vàng rực rỡ như thế chứ? những vòng hoa trắng đưa ấy đến một thế giới khác mất rồi, ở nơi xa xăm đó ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,có những niềm vui mới, ấy sẽ không còn phải chịu sự hành hạ khốn khổ của bệnh tật nữa , và cũng nơi đó ấy sẽ tiếp tục thực hiện những giấc mơ còn giang dở, đất đã phủ kín, tớ không thể nhìn thấy mặt ấy nữa rồi........
    nhưng dù ở nơi nào đi chăng nữa trong lòng bọn tớ ấy vẫn mãi mãi là một cô bé mạnh mẽ ,kiên cường , một cô bé hát "We will rock you" hay hơn cả Queen , hay hơn cả Five....bạn của tớ à!
  2. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời ta phải mất đi một ai đó để biết họ quan trọng với chúng ta như thế nào,fải mất đi một thứ gì đó để biết ta cần nó ra sao.Một ai đó thường nói người chết chỉ thật sự chết khi ta ko còn nghĩ đến họ nữa.Nếu có thể khóc thì tại sao ko làm thế nếu điều đó có thể làm vơi đi nỗi đau.Hãy la hét,hãy đập phá nếu nó có thể giúp bạn quên đi rằng bạn vừa mất đi một người thân yêu nhất.Và để suy nghĩ về khoảng thời gian chúng ta đã bỏ lỡ,về những việc khiến chúng ta fải hối tiếc thì hãy ngồi xuống đây và uống với tôi một ly cafe................
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    đúng thế chỉ khi đã mất đi cái gì đó thì ta mới thấy nó thật quý giá đến nhường nào , khi tôi đã mất đi một người bạn thì tôi mới thực sự hiểu bạn quan trọng đối với tôi như thế nào.
    nếu cơ thể tôi sẽ ngồi cung zero và uống ly cafe đó ,thanks
  4. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cuộc sống sẽ luôn thế này thế khác, luôn bắt ta phải đón nhận - chấp nhận, cho dù muốn hay không muốn, thì ta vẫn buộc mình phải thế...
    tiếc thay! ....
  5. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những người ngoài ko bao giờ có thể hiểu được nỗi đau của tôi,của bạn nhưng sự chia sẻ của họ cũng khiến ta cảm thấy ấm lòng.Đã có một thời gian tôi đau đớn,vật vã sau cái chết của người tôi yêu,tôi trách trời,trách đời và trách bản thân tôi.Trách ông trời đã ban cho cô ấy một cuộc đời luôn gặp bất hạnh,trách đời đã ko cho cô ấy gặp được nhiều người tốt-những người để cô ấy có thể cởi mở lòng mình và trách tôi vì đã ko thể giữ cô ấy lại bên mình.Trách tôi đã ko được ở bên cạnh khi cô ấy ra đi............nhưng có thể làm gì khi mọi chuyện đã xảy ra,đúng như phiatruoclaconduong nói,ngoài việc phải chấp nhận thì ta còn biết làm gì đây?Nhưng hình ảnh của cô ấy sẽ luôn ở đây,bên cạnh tôi,tôi biềt điều đó,tôi có thể cảm nhận được điều đó..........tôi đã từng nói tôi có thể chết vì cô ấy nhưng một người bạn đã nói với tôi rằng:nếu tôi có thể chết thì tại sao ko thử sống vì cô ấy.
    Rất cảm ơn vì nara đã uống cafe cùng với tôi............
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vốn vẫn chỉ là một cuộc chơi, một cuộc đỏ đen của số phận và định mệnh, bạn đã ra đi, nhưng bạn đang sống ở một thế giới khác,bạn đã đc thanh thản về nỗi đau thể chất và tinh thần bấy lâu, dù ko cảm nhận đc bạn đang ở bên tôi, nhưng tôi tin rằng bạn vẫn đang sống quanh tôi đó, và vẫn mỉm cười nhìn cuộc sống, nhìn những người mà bạn mến yêu
    đôi khi cái chết ko phải là sự giải thoát nhưng bạn của bạn, theo bạn đó có phải là sự giải thoát ko?? hãy tin rằng bạn của bạn đã ra đi rất vui vẻ vì có những ngưòi bạn tốt như bạn, có day dứt chăng chỉ vì chưa đi qua cái tuổi 17 và cảm nhận hết cuộc đời này mà thôi
    dù sao bạn cũng đã đi
    dù sao bạn cũng đã từng đc đón nhận những cuộc liên hoan của đời người
    yên giấc ngàn thu...
  7. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bạn , ko ngờ rằng tui lại nhận được nhiều sự cảm thông của các bạn đến vậy
    tui viết lên những dòng ấy để vơi đi nỗi buồn trong lòng mình, để mong nhận được sự sẻ chia, nhưng lại có một người cũng đã viết một bài tương tự như thế, viết về vụ tai nạn giao thông của một thành viên trong box hà nội 87_89 , nói như thật , khiến mọi người rất đau lòng, ai cũng bày tỏ lòng tiếc nuối đối với người bạn đó (trong đó có tui), nhưng rồi 2 hôm sau chính cái người được "tung tin " là die đó lại xuất hiện với câu nói xanh rờn" tớ chả biết gì cái vụ chết chóc đó đâu", tui thực sự cảm thấy khó chịu và thắc mắc trong khi tui rất buồn về sự ra đi của một người bạn thì lại có một trò đùa quái ác như vậy, tui không hiểu người viết cái bài đó nghĩ gì nữa
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    tại sao lại thế hả bạn của tớ?
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi lại trở về với cát bụi, chỉ có linh hồn là tồn tại mãi mãi...
    Cô bé đã đến nơi mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ đến...một thiên đường với những thiên thần...
    Có lẽ bạn rất buồn, nhưng thà được giải thoát khỏi những cơn đau còn hơn phải sống lay lắt với nó bạn ạ...rồi mọi chuyện sẽ trở nên tôt đẹp.
  10. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trước đây có một lần tôi nghe được một bài hát của 1chàng trai gởi tặng cô bạn gái đã qua đời vì bệnh đau tim thông qua chương trình nhạc nước ngoài phát lúc 9h cùng với lời nhắn cô ấy sẽ nghe được bài hát anh ta gởi tặng.Bạn có tin ko?Còn tôi,lúc đó tôi ko biết mình có tin ko nữa,thế là tôi kể cho người bạn thân nhất của tôi,cô ấy nói cô ấy tin vì chẳng có ai lại nhẫn tâm và mất tính người đến mức lại bịa ra những chuyện như thế.
    Từ đó đến nay mỗi khi nghe được hoặc chứng kiến những chuyện đau lòng như thế tôi lại cảm thấy đau đơn giống như 3 năm trước đây.Giống như có 1 cái gì đó đè lên tim mình và tôi ko thể thở được.Tôi muốn nhắc nhở người đã bịa ra tai nạn giao thông ở hà nội hãy tự kiểm điểm lại hành động của mình.Những người như tôi ko bao giờ có thể tha thứ cho hành động đó cho dù đó là vô tình hay cố ý.
    Riêng tôi,sau 3 năm suy nghĩ về những việc đã xảy ra,về những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng,về những bất hạnh mà cuộc đời dành cho cô ấy tôi luôn tự an ủi rằng sự ra đi của cô ấy có thể xem như là một sự giải thoát.Và nếu sau này được lên thiên đường tôi muốn cô ấy sẽ mãi là thiên thần của tôi,chỉ của riêng tôi thôi.

Chia sẻ trang này