1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi bạn của tớ !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nara, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ít ra anhmaybuon cũng tìm được một người cảm thông với bạn, là tui đó, nhưng dù sao thì bạn cũng đã có một người để mà tin tưởng , còn tui chả có ai cả, nhiều bạn bè lắm, cũng khá chơi thân với một nhóm bạn nhưng rốt cuộc thì chẳng có người bạn nào thân thực sự cả, nhiều lúc thật buồn nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai , thế là lại lang thang trên net, buồn thật, tìm được một người để chia sẻ hết mọi tâm sự khó đến thế sao ?
    nhưng dù sao thì vẫn thấy mình may mắn hơn người bạn đang nằm một mình cô đơn dưới đất kia , bạn của tớ nhỉ?
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    dạo này xung quanh tao có rất nhiều chuyện xảy ra, buồn nhiều hơn vui , có những lúc tưởng như đầu có thể nổ tung lên được, nhưng tao lại chẳng biết tìm ai để tâm sự cả, bọn mày dường như quá xa cách quá chừng, có những việc tao rất muốn kể với bọn mày nhưng tao lại không thể , bởi tao không mong chờ gì ở sự cảm thông chia sẻ của bọn mày, và tao cũng kô biết bọn mày sẽ nghĩ về nó như thế nào, tao chỉ biết một điều chắc chắn rằng bọn mày chẳng bao giờ hiểu tao cả , kể cả những gì tao đã tâm sự với bọn mày, sao nhiều lúc tao thấy cô đơn quá đỗi, tao như không thuộc về thế giới của bọn mày,
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn bỏ đi đâu đó thật xa vì xung quanh chẳng có ai hiểu mình nhưng đó ko fải là cách tốt nhất vì bạn ko thể trốn tránh điều đó,cách tốt nhất là hãy can đảm đối diện với nó vì ko chỉ có mình bạn mới lâm vào hoàn cảnh như thế.Hãy xem tôi là bạn của bạn và dù có mất rất nhiều thời gian nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi và bạn sẽ hiểu nhau dù chỉ là một ít thôi.
    Hãy mở rộng lòng mình bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn dành cho bạn nhiều thứ mà bạn vẫn chưa khám phá ra được...............
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    thật ư ? nara và zero có thể làm bạn của nhau chứ?
    tui biết u nói đúng , nhưng làm thì sao mà khó quá vậy, nhiều lúc sao trong lòng thấy cô đơn khủng khiếp , nhưng cũng có lúc thấy thật vui vì xung quanh ta có những người bạn dù không thật thân lắm .
  5. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân thường nói với tôi rằng tôi chỉ biết cách an ủi người khác nhưng lại ko biết cách an ủi chính mình,biết cách làm người khác cười nhưng lại ko thể làm cho cuộc sống của chính mình tươi đẹp hơn vì tôi lúc nào cũng đắm chìm vào quá khứ đầy khổ đau.........tại sao ư?Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời và tại sao tôi và bạn ko thể là bạn của nhau nhỉ?Trừ phi bản thân bạn muốn như thế đúng ko?
    Tất cả chúng ta đều có những nỗi khổ riêng của mình,hãy học cách để sống với nó vì bạn sẽ ko bao giờ có thể quên được những điều đó.Tôi luôn có cảm giác trống rỗng mà ko sao có thể có thể lấp đầy được.Tôi có nhiều bạn bè,những người vẫn luôn cùng tôi trong những cuộc vui,những người vẫn luôn cười nói với tôi những ko ai trong số họ thật sự hiểu tôi?Vì sao?Vì tôi ko thể ngồi nói chuyện với họ về cuộc sống,về những khổ đau và hạnh phúc của cuộc đời,những điều tôi có thể nói với họ chỉ là những kế hoạch đi chơi,kể những chuyện hài...........
    Thế đây,để tìm được người có thể lắng nghe những suy nghĩ ngu ngốc của mình,cùng mình ngồi uống ca fe,im lặng,nghe nhạc và nghĩ về cuộc sống thì khó lắm................
    Và sẽ thật vui nếu tôi có thể là bạn của bạn,nara!!!!!!!!!
  6. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    thật ư? nara tui rất vui vì điều đó, bây giờ tui không còn thấy cô đơn nữa rùi, dù sao cũng biết rằng trên thế giới này ít nhất thì cũng còn có một người có tâm sự giống như tui , phải không zero ?
    gửi bạn của nara,: chắc là mày chả bao giờ vào box này đâu nhưng tao vẫn viết ra đây , cảm ơn mày vì đã làm bạn của tao trong 6 năm qua, cảm ơn vì mày có thể nghe những điều tao kể , những điều mà không ai hiểu ngoài mày, dạo này tao với mày chẳng mấy khi gặp nhau, có khi đến cả mấy tháng mới gặp, nhưng những lúc buồn nhất người đầu tiên tao nghĩ đến là mày, có lúc tao ngồi khóc một mình, cũng có lúc tao gọi điện cho mày nói chuyện đến hàng tiếng đồng hồ về tất cả những bức xúc tronglòng , xong rồi tao lại thấy lòng mình như trút đi một gánh nặng, hôm qua cũng thế , thanks alot , my friend ,
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mày ơi, chưa bao giờ tao yên lặng như hôm nay. chưa bao giờ bọn mình ngồi với nhau mà ko một ai nói một câu nào. đâu có cần phải ko mày vì bọn mình đã qua hiểu nhau, và chỉ cần ngồi bên nhau, như thế quá đủ.
    hôm nay đến đưa ******, tao vẫn ko tin. thật ko?? tại sao những khó khăn vất vả luôn luôn đè nặng lên mày như vậy?? ông trời có bất công ko?? tao ko dám nhìn vào mắt mày, ko dám đối diện với mày, chỉ nhìn từ sau và thấy đôi bờ vai rung rung. chỉ muốn đưa tay ra nhưng tao thấy tao như hoá đá. tất cả những lời nói, những hành động giờ tao ko thể thực hiện nổi. như một kẻ câm, vô thức.
    nhiều người nói với tao rằng mặt mày lạnh lùng quá. có thể thế thật. và hôm nay tao tới tiễn đưa ****** với cái bản mặt lạnh lùng đó, tới chia sẻ nỗi đau đớn với mày bằng bản mặt lạnh lùng đó. tự nhiên tao thấy ghét chính gương mặt tao. bọn nó đều khóc, riêng tao ko. tại sao thế? ko mày ạ, cả đêm qua tao đã khóc cho mày, và hôm nay khi nhìn mỗi lần mày thở dài, mỗi lần nghe tiếng mày nức nở, tao vẫn khóc cùng mày từ tận đáy lòng.
    nói gì bây giờ nhỉ? tất cả đều vô nghĩa
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    THẢO ah? mày mãi là đứa bạn tốt của tao, đợt truớc khi xa may ở quang ninh tao thấy rất buồn tao chẳng muốn về hanoi , nhưng tao cũng chẳng thể đưọc ở gần mày mãi như 4 năm wa, bây giờ mày đã có công việc hoc tập riêng và tao cũng vậy lại bắt đâuphải lo cho tuơng lai thôi , giờ đây tao và may ko còn những ngày lang thang nữa hay là những ngày đi ăn trên phố những đêm ở quảng ninh đi ngắm biển và cả những đêm thức trắng tâm sự ,và cả những ngày ở nhà mày trên cao bằng đi nghe nhac nữathực sự ngay cho đến bây giờ tao chưa thấy ai có thể hiểu tao bằng mày.tao muốn viết nhiều về mày lắm nhưng có lẽ ko kể hết đưoc, chỉ biết rằng mày mãi là một đứa bạn rất tốt của tao đã cùng tao đi qua những niềm vui và cả nỗi buồn nữa.MÀY MÃI LÀ MỘT ĐỨA BẠN TỐT CỦA TAO , SẼ MAI KO PHAI TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA ,THẢO NHỈ?
  9. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhỏ em ở sài gòn gọi điện bảo em họ của nó bị bệnh,bệnh nặng lắm,vẫn chưa biết chính xác nhưng có thể là máu trắng.Nói thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt mũi nó thế nào nhưng khi nghe tin tôi có cảm giác giống hệt 3 năm trước đây.Một cảm giác đau đớn và hụt hẫng như sắp phải mất một điều gì đó.Tôi đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn đó nhưng tôi ko biết phải an ủi nhỏ em tôi như thế nào.Tôi thương nó nhất nhà,dù ở xa nhưng nó vẫn là đứa em tôi yêu thương nhất,tôi ko bao giờ muốn nhìn thấy nó đau buồn.Phải làm gì đây khi những chuyện mình ko muốn lại cứ luôn xảy ra?
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gửi em!
    Ngưòi ta thưòng kể, thường viết rằng em đến với anh vào một ngày đẹp nắng, đến với anh trong một khung cảnh nào đó thật nên thơ, lãng mạn. Còn em, đã đến với anh, đến trong anh bằng những cảm nhận của chính bản thân anh, cái cảm xúc thật khó nói, anh không thể nói em đến với anh trong khung cảnh nào nữa bởi vì em vẫn mẫi mãi sẽ là người mà anh không biết mặt, không nghe tiếng. Tất cả về em, tất cả của em đó là những dòng văn nhẹ nhàng trên net. Khát khao, tìm kiếm, cái hạnh phúc thật nhỏ nhoi nhưng không bao giờ anh đạt đến. Vậy thôi, anh đành sống trong mơ, trong mộng. Cảm ơn đời đã cho anh biết đến em.

    a4u

Chia sẻ trang này