1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi bạn của tớ !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nara, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    thanx giat nhìu nhìu, con người ta rồi cũng có lúc đổi thay chứ, nhất là khi chỉ còn 97 ngày nữa chúng ta sẽ chia tay , thì giờ đây tớ mới thấy mọi người gắn bó với mình thật nhiều, share với mình nhiều lắm.
  2. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ke ke , tình hình là còn nhìu chuyện ấy không share lăm đấy
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gửi Sep: Hôm nay Jan vừa mới nhận đc thư tay của Sep, thấy Sep online nhưng ko gọi, chẳng phải ngại chat đâu, mà là ...lười đấy, lúc đó Jan đang ăn cơm mà, tham ăn nhỉ!
    Xin lỗi Sep nhé, có lẽ mọi thứ đã sai ngay từ ngày hôm đó, thật sự Jan chỉ đùa thôi và Jan cũng nghĩ Sep chỉ đùa...Jan thấy Sep gửi cho Jan 1 cái thiếp có mặt 1 con gấu ngố cực, Sep bảo giống mặt của Sep hôm đó, cả cái ngôi sao có chữ " January & September " và cái đoạn chat hôm 31.12 ghi ở đằng sau nữa...Sep nói Sep sẽ chẳng buồn đâu, Sep vẫn nghĩ Jan chỉ đùa .... Cảm ơn Sep nhé! cảm ơn bằng cách tẹo nữa sẽ vote cho Sep 5*
    Sep có nhớ Jan đã nói gì với Sep hôm trước ko ? Rằng Sep lúc cười trông ....hay cực, cả lúc dỗi trông cũng buồn cười nữa. Dạo này ko chat với Sep cũng hơi buồn buồn , thật đấy! Sep à, Sep có biết Sep nhiều lúc trẻ con lắm ko ?! ....Và Jan cũng thế nhỉ
    ......Hi`, dù sao Jan với Sep cũng nhiều sở thích giống nhau nhỉ, mà những người có cùng sở thích í, người ta nói nên là bạn thì tốt hơn.Những gì Jan hứa Jan sẽ làm, hứa danh dự cơ mà .À, chưa khoe đc với Sep là Jan đã đọc xong quyển truyện đó rồi, đọc hẳn hoi từ đầu đến cuối nhá ( chứ ko phải đọc ngược từ dưới lên trên như thói quen của Jan đâu) Mất....5 giờ lý thuyết đấy, hí hí.Còn việc bỏ thuốc á, Jan biết thừa là Sep sẽ chẳng bỏ đâu, có bỏ chỉ bỏ giả vờ thôi í nhá( Cái này Jan tự đoán, thề đấy, chứ ko phải "có đứa rỗi hơi nói đâu ạ")
    ...........Ăn kem, ăn thạch hay ăn bánh gối, cài gì Jan cũng thi đc hết, chấp hết nhá, hì, Sep cố mà ở nhà tập đi
    Sep ơi, cười thật nhiều vào nhá!
    .....Và tất cả lại trở lại bình thường từ ngày hôm nay, Sep cứ tiếp tục " sự nghiệp yêu đương" hồi tháng 12 của Sep đi, có người cố vần như Jan á, thành công rực rỡ là cái chắc..Ko tin thì cá đi!
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tháng rồi hôm qua tao mới lại gặp mày đấy nhỉ , bạn của tao à . Lẽ ra chiều hôm qua tao phải đi học nhưng chẳng hiểu sao tao lại vào nhà mày, và hai đứa ngồi hết cả buổi chiều đến tận tối mịt tao mới về , Lạ nhỉ, Bọn mình ngồi vẽ ra những viễn cảnh đẹp trong mấy tháng nữa, cũng lại nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể, lúc đó tao sẽ làm gì , mày sẽ làm gì, Có những lúc tao với mày chỉ nhìn nhau chẳng nói gì , mỗi đứa nghĩ đến một chuyện riêng ,nhưng lại thấy hiểu nhau thật nhiều .Lúc này thực sự tao thấy lo lắng và có chút sợ hãi nữa, chưa bao giờ tao thấy thiếu tự tin vào bản thân mình như lúc này, khi cảm nhận cái đích trước mắt tao sao tự nhiên thấy nó xa vời quá, nhưng tao chỉ nói được điều này với mình mày mà thôi, bạn của tao à , tao chẳng thích nói với ai , vì cấu trả lời duy nhất mà tao sẽ nhận được là " mày thì lo gì chứ" , tao ko thích nghe những câu ấy, Tao biết mày cũng thế !
    Có một buổi chiều trong lúc đi mua kính, tao ngồi bên bờ hồ ngắm nhìn mọi người đi lại ,ngắm nhìn mặt nước xanh phẳng lặng , nhìn đất nhìn trời cao vời vợi mà lòng thấy thật nhẹ nhõm , chẳng nghĩ gì cả, chẳng nói gì với ai , lúc đấy tao đã nghĩ giá như có mày ngôì bên cạnh tao thì hay biết mấy !
    Tối về nhà , tao đọc lại những quyển nhật kí chung của tao với mày mà thấy nhớ khủng khiếp, không biết mình có được viết nhật kí chung như thế nữa không nhỉ, không biết tao với mày có còn được học cùng nhau nữa không nhỉ ! Tao nhớ mày lắm , cưng à !!!!!!!!
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ấy trở nên thân với bọn tớ hơn ,tớ cũng không thắc mắc gì cả, chỉ nghĩ như một người bạn bình thường, bọn tớ cứ vô tư , chả suy nghĩ gì nhiều, , nhưng đến tận bây giờ tớ mới chợt nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng, có phải tớ đã nghĩ oan cho ấy không nhỉ ? hi vọng là thế để khỏi mất một người bạn , nhưng hình như đó là sự thật bởi vì tớ là người cuối cùng trong 6 đứa nhận ra điều đó, Có cần thiết phải như thế không ? Có cần phải thực dụng đến thế không nhỉ ? Nếu như ấy thực sự là một người bạn , bọn tớ có thể sẵn sàng share cho ấy cơ mà !!!
    Tại sao người ta không thể sống một cách vô tư thoải mái , sao cuộc sống này cứ phải tính toán bon chen ??? Thật vô vị !
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    to vtS- mot người bạn thân nhất ở mạng
    Đã 2 năm trôi qua mà mình ko nhận được tin nhắn gì của bnạ cả .thấy lo lo...................dù sao đi nữa bạn hãy giữ gìn sức khoẻ vì bạn và vì những người yêu thương bạn đấy S àh
  7. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    http://www.newcinc.com/flash/ilikeyou.swf
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    http://m67.vnn.vn/hoang/flash/loversconcerto.swf
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Mày à, lại lâu lắm rồi tao ko gặp mày, đã bao giờ tao nói với mày là tao nhớ mày chưa nhỉ , hình như chưa, nhưng tao đã viết nhiều vào đây rồi, Bây giờ tao muốn có ai đó ngồi nghe tao nói quá chừng, nhưng tao lại ko muốn call cho mày , nhiều chuyện quá ko thể nói qua đt được , .có những lúc tao thấy mình thật crazy , mày có biết ko , lần trước có 1 topic là " message I like " chúng nó toàn viết những mes giữa chúng nó và người iu của nó , chỉ có mình tao là viết vào đó mẩu chuyện ngắn ngủi mà tao với mày buôn qua đt, có một thằng nó bảo tao hâm , hình như hâm thật , nhưng đâu có sao phải ko mày, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu thôi , tình bạn cũng đẹp lắm mà . mà lại ko làm con người ta đau khổ như tình yêu , phải ko mày ,
    có lẽ giờ mày đã tìm được cho mày một đứa bạn tốt hơn tao chăng, nhưng còn tao thì vị trí của mày trong tao vẫn thế . lúc nào cũng thế , bạn của tao à !
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    shhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Tớ làm gì với ấy bây giờ? Tớ nửa cáu ấy nửa thương ấy. Mà cũng tại tớ, nếu đừng quan tâm nhiều đến thế thì đã chẳng có chuyện để cáu. Ấy dại khờ nhiều hơn tớ tưởng. Cơn cảm xúc của ấy khó mà có thể kềm chế được và trong những lúc như thế, ấy chẳng suy nghĩ gì cả... thật là tai họa...

Chia sẻ trang này