1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bạn Mod box Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi phudi2, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ... Em Nguyệt Ca ! Em phạm sai lầm chết người :
    1 - Lộ danh tính người than phiền , chết đấy !
    2 - Nhầm hàng ! Loa than phiền bài của Spam rất phô của Home chứ ko phải than phiền bài của Phudi ! Chết luôn !
    3 - Việc Box Trịnh làm gì , ai làm , làm như thế nào , cuối cùng mục đích việc đấy là gì thì xưa nay ai cũng biết cả ! Tuy thế này , đã dính đến chuyện tiền nong thì cũng nên công minh hơn tẹo . Tỉ dụ như mọi lần off có thu phí , thì quyết toán có không ? lúc nào ? ở đâu ? Trên diễn đàn hay khi đi offline , vào đầu buổi hay cuối buổi ? Chuyện 3 xu một hào tế nhị quá mất !
    4 - Riêng chuyện đón Thái Hoà lần này :
    Loa đc rủ đi đến làm sân khấu cùng Thuận Yêu Trịnh và 1 bạn gái , từ chiều cũng lên Hàng Mã cũng chạy cũng leo ...trên địa điểm có 1 anh bạn cứ khoanh tay suốt thời gian chuẩn bị chả biết là ai cũng có thấy hoà mình giúp đâu , vưỡn thấy ngồi đến cuối buổi . Nhưng có chuyện cơ bản : Bắt thu của chúng tớ cũng 50k ... Bạn của Yêu Trịnh ngạc nhiên và bỏ ra về , Yêu Trịnh cũng định ... nhưng ở lại sau đó !
    Một chút chia se gọi là có chứ kiểu chẻ hoa bóc tách và lại kêu thế này , anh em bọn tớ e là như vậy hơi ko ổn , phải chăng chúng tớ đang dùng của bố thí - tình cảm bố thí - thời gian bố thí của các bạn?
    Hay để bỏ ra đôi triệu bạc các bạn có cơ hội lăng xê , tiệm cận với một nền thị trường âm nhạc tiên tiến ngoài biên giới VN của ban nhạc CHỊ EM ?
    Một e vèn ,một buổi pi a cho Thái Hoà và các sản phẩm ăn theo ( CD VCD và cuốn sách của người Mẹ ) mà tư bản họ làm bài bản ... Vụ này họ chi cho cầu mối này là bao nhiêu ? 1000 usd chăng ? hay chỉ 1 triệu Vn đồng bù lỗ địa điểm ?
    Cái sai này nguy hiểm quá !
    Nếu Mod cứ chịu thiệt thòi mãi này sao ko bỏ quách đi ! Box đâu thiếu người nhiệt huyết ? đâu thiếu người hiểu , đam mê Trịnh ? đâu thiếu người ca tốt ? Đâu thiếu người muốn !
    Vài nhời trực ngôn ! sợ người có nghịch nhĩ chăng ?
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Quá cố chấp :P tớ bị xóa có 7 bài thôi
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Anh ra vào mà vẫn chẳng lên tiếng ???
  4. ohmantus_fragant

    ohmantus_fragant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    @loa_ken_den_si
    Tớ là mem rất mới của box, tớ mới chỉ gặp Nguyêt-ca 1 lần để lấy đĩa Đêm hội ngộ Vườn xưa. Tớ thường vào đọc bài trong box nhưng ít viết, đọc bài viết của ấy và bạn Nguyệt ca trên này tớ thấy
    1, Về chuyện tiền nong: đúng là nên có quyết toán để mọi người cũng biết được, tớ nghĩ nhiều khi số tiền đóng chưa đủ để tổ chức các hoạt động của box, nhưng nếu ko post lên thì mọi người lại không biết, nên chuyện mod thiệt thòi thì ngoài mod chắc cũng không ai biết .
    2, Về chuyện PA cho A Thái Hòa, tớ thấy có vẻ ấy đã phụ công của a Thái Hòa quá. Tớ chưa được gặp Anh Thái Hòa lần nào, cũng không tham gia OFF cũng box hôm đầu tháng 8 vừa rồi, nhưng theo ý kiến của cá nhân tớ việc anh Thái Hòa đến hát giao lưu cùng box chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho nhạc Trịnh, bởi vì với một ca sĩ ?ongoại đạo? thì việc hát, ra đĩa, viết sách?có lẽ chỉ để thỏa mãn niềm đam mê chứ không phải để thu lợi. Và chưa cần PA thì anh đã quá nổi tiếng rồi, không chỉ nổi tiếng là ca sĩ hát nhạc Trịnh thành công mà cả trong công việc của anh.
    Vài lời ngắn, thân.
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là xoay hỏt sang chuyỏằ?n tiỏằn bỏĂc, chỏằĐ 'ỏằ nhỏĂy cỏÊm rỏằ"i .
    To bỏĂn Nguyỏằ?t Ca:
    1 là bĂc Loa kăn ko than phiỏằn tỏằ> nhâ
    2 là bỏĂn nói tỏằ> dạng diỏằ.n 'àn 'ỏằf quỏÊng cĂo cĂ nhÂn ko nhỏằng là sai toât mà còn cho thỏƠy bỏĂn 'ang bỏằc bỏằTi . BỏĂn có thỏằf xem lỏĂi tỏƠt cỏÊ nhỏằng post cỏằĐa tỏằ>.
    3 là tỏằ> lỏưp cĂi topic bỏằâc xúc này câng bỏằYi lẵ do tỏằ> 'Ê nói: tỏằ> 'ỏằc nhiỏằu topic trong Box, có rỏƠt nhiỏằu bài tặặĂng tỏằ nhặ bài tỏằ>.
    4 là tỏằ> lỏưp 1 topic chỏằâ không send mess bỏằYi tỏằ> muỏằ'n Mod lỏng nghe ẵ kiỏn cỏằĐa mỏằi ngặỏằi vỏằ vỏƠn 'ỏằ này.
    5 là nỏu tỏằ> có quĂ lỏằi gơ thơ xin lỏằ-i bỏĂn .
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 07/09/2007
  6. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hi Loa,
    Ban muon toi len tieng nhu the nao day...? gian du, hay chan chuong ? toi deu khong lam duoc voi nhung nguoi yeu nhac Trinh cung toi.... Co le chi chut ngac nhien thoi.
    Tu ngay yeu dong nhac Trinh, toi da tinh tam lai rat nhieu truoc cuoc song bon chen, day trac tro khi song o ben ngoai. Nhung ai da ra nuoc ngoai song roi thi se thay cuoc song khoc liet va thieu tinh nguoi nhu the nao...
    Do vay toi da chon khong nhan xet gi ca, vi toi that su chua co dip hieu them ve cac ban. Va cung vi tinh cam cua toi voi Box rat nhieu den muc toi khong muon thay mot su ''do^~ vo~'' nao du la nho nhat...
    Nhung neu ban van muon toi phai noi mot loi, toi chi xin noi rang: nhung gi ban nhan xet ve NC va BTC hom do that la "a''c" day ban a. Nhat la sau tat ca nhung gi moi nguoi da cung nhau cham chut cho mot cuoc vui chung, mot lan dau hoi ngo ...
    Toi cung dang luon hoc cach "tu soi bong minh" tu chinh nhung loi nhac ma toi yeu quy, co gang song de con hat va cam duoc dong nhac cua rieng minh... the thoi...
    Hen gap lai
    TH
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thái Hoà quí !
    Bạn sẽ cũng như nhiều người còn hiểu lầm đáng tiếc thế ...nếu cứ đụng chạm đến chuyện tiền nong như cả lần topic trước về chuyện đón tiếp bạn !
    Hôm đó , thực sự tôi đã rất xúc động ... tôi phải đứng cả dậy lắng hồn khi nghe bạn hát Bà Mẹ Ô Lý ...tôi bất ngờ đến thích thú khi nghe những sự đồng điệu của 2 dòng nhạc ...
    Tựu lại cái tình với mọi người vưỡn y nguyên , nhưng post lên đây cả những tâm sự của khá nhiều người dự buổi hôm đó Thái Hoà ạ ! Tôi cứ hay thế , thay người làm cái "ác" để mong cuộc đời này đừng phải "soi bóng đời bằng gương vỡ nát!"
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà! tớ chỉ đi tạt qua nhà mình thôi, tự dưng thấy bài của con bé học cùng lớp đại học với tớ ở đây, thấy ngạc nhiên quá. khi vào sâu trong topic này thì tớ lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. tớ cũng có một vài ý kiến nho nhỏ thôi.
    @chủ topic( em Trinh xinh đẹp đáng yêu): lần sau em nên PM cho NC, thế sẽ hay hơn, kín đáo và tế nhị, chị nghĩ chắc là mọi người cũng thường làm thế, chứ ko mở topic ra để mọi người toàn đi lạc chủ đề, nói nhau chẳng ra cái gì thế này)
    @pác Loa: thôi pác cứ chọc ngoáy mãi thế, biết là cho pác vui thôi nhưng nhà mình ngày càng nhiều rác cũng chỉ vì cái sự vui của các pác đấy ạ! pác về nhà thư pháp cho em nhờ!
    @Home: cậu là người đầu tiên lái chủ đề này lạc hướng đấy nhé!
    @ Sơn nippon: cảm ơn anh vì đã ... lăn xả làm đĩa cho anh em, mỗi tội em đang đói nên ko thể lấy tiền cơm mua đĩa được.
    @dũng nv: cảm ơn anh vì đã tất bật bao nhiêu năm nay cho cái nhà này. mỗi tội hôm đó lúc em ngồi làm sân khấu thấy anh chụp ảnh em mà đến bây giờ em vẫn chưa nhận được cái ảnh nào, hy vọng mong manh là anh chưa xoá, để em còn chút kỉ niệm về đêm nhạc Vườn xưa đó. chẳng để làm gì đâu, chỉ để giải trình với mẹ em là hôm đấy em đi làm sân khấu thật chứ ko phải đi chơi.
    @Nguyệt ca: cảm ơn em, dù sao thì chị thấy em vẫn là nhất ở cái nhà này. dù ai nói ngả nói nghiêng thì em vẫn đối chất vô tư, đáng ghi nhận công lao to lớn của em cho nhà mình, giả sử bây giờ NC có về hưu thì chắc gì các bạn khác làm mod tốt hơn NC? tuy nhiên, trong khi trả lời phản hồi thì em nên bỏ các cụm từ kiểu như " dỏng tai lên mà nghe". thế thôi em ạ!
    @đò đưa: thiết nghĩ anh ko nên vào topic này, nó sẽ khiến anh nghĩ thế nào nhỉ? ở đây em nghĩ chẳng có ai bon chen đâu, chỉ đôi lúc nạnh tỵ 1 tẹo, ba hoa bốc phét một tẹo thôi, mà cái một tẹo đấy đôi khi cũng thật đáng yêu phải ko anh?
    cho đến bây giờ thì trong tôi cái backdrop của Vườn xưa vẫn long lanh, lóng lánh... và những câu chuyện của Mẹ vẫn còn đâu đây, đâu đây...
    lúc nào cũng nghe nói chuyện tiền
    phát điên vì tiền
    nói như Trịnh Công Sơn: Đ.M. TIỀN!
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ không trả lời thêm một lời nào vào topic này nữa. Dù sao ban đầu chuyện nó rất nhỏ, lẽ ra chỉ cần gửi pm cho nhau (mà thật ra là bạn phudi đã gửi pm cho mình, nhưng lại post thêm một lần nữa trên forum, nên mình cũng không hiểu cuối cùng mục đích của nó là gì nữa).
    Nguyet-ca thật lòng xin lỗi anh Thái Hòa vì đã vô tình kéo anh vào vụ này.
    Bác Loa, những lời của bác, xin lỗi, em thấy tuy cũng có ý đúng, nhưng rất khó nghe, hay có thể nói là "ác khẩu". Nếu em không gắn bó với nơi này thì có lẽ, vì những lời đó, em đã sẵn sàng tung hê tất cả mà đi rồi. Box Trịnh này, họat động đã 5 năm nay rồi, chưa có ai vặn vẹo Nguyet-ca chuyện tiền nong minh bạch cả, dù có không ít lần NCa tự nguyện công khai chuyện đó, nhưng có lẽ, nói chuyện tiền nong ở một chốn như thế này, e rằng không được hợp mỹ quan cho lắm. Vả lại, muốn "thâm hụt công quỹ" nhờ ba cai vụ tổ chức chương trình như này, e hơi khó nhỉ, vì có đáng bao nhiêu đâu mà thâm hụt, vì chương trình nào hầu như phải vun vén khéo lắm mới "thu đủ bù chi", đấy là còn chưa kể những khoản linh tinh mà BTC tự tính thiệt cho túi tiền của mình để khỏi ảnh hưởng tới quỹ chung. Bài post ở trên có lẽ cũng gần như là lần đầu tiên NCa động đến chuyện ba xu một hào ở box nhạc Trịnh mình, cũng là do bực cậu home quá mà thôi.
    Mà bác nói Nguyet-ca, ừ thì không sao, nhưng bác nói đến anh Thái Hòa, thì đúng là quá ác khẩu rồi. Bác làm em nhớ đến Trịnh Tuấn quá. Cám ơn chị Giang đã nói hộ em những lời cần nói.
    Gửi Home: tớ đã nhận được pm của cậu. Tớ cũng không có gì để nói với cậu cả. Tớ thật tiếc. Anh Hòa có thể lặn lội đem từ nước ngoài bộ đĩa quý giá về tặng cậu, nhưng cậu lại khó khăn khi rút 50 nghìn trong túi ra để mua một bộ đĩa ủng hộ cho box Trịnh, cậu thử nghĩ xem có phụ công anh ấy quá không? Tớ còn nhớ anh Hòa đã nói với tớ là "Home rất khá đấy!". Thất vọng nhỉ?
    Gửi tất cả các bạn khác: Hôm nay tớ lại lộng quyền đây, vì tớ sẽ khóa topic này vào. Bạn nào còn thích thắc mắc kiện cáo, chửi bới soi mói ai thì cứ gửi pm cho tớ, tớ nhận tất.
    Từ lần offline sau, tớ sẽ có chút thay đổi trong cách tổ chức. Sẽ không có chuyện đến xem mà không đóng tiền. Không có chuyện giả danh nhà báo để quỵt đóng quỹ hay kì kèo một hai chục nghìn đắt với rẻ nữa. Và cũng sẽ không có những vụ cãi cọ thóa mạ nhau kiểu như thế này nữa. Các bạn, nếu cảm thấy trong cách xử lý của tớ có sự cứng nhắc hay chưa bằng lòng, các bạn có thể không cần tham gia vào cuộc chơi này nữa. Vì cuộc chơi này chỉ dành cho những người hoàn toàn tình nguyện mà thôi.
    Cám ơn các bạn đã đọc bài. Tớ chính thức khép lại chủ đề ở đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này