1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bạn thanhnienquocnoi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tvthai77, 10/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói bạn tập gì đó mà Ấn Đường cứ nháy nháy dậm dật, rồi lại có con gì trong tai. Nếu không có thầy hướng dẫn cho thì nghỉ đi cho khỏe bạn ơi, chục năm tập kiểu đó rồi phí công vô ích, thời gian đó nếu bạn đầu tư cho một môn gì đó thực tiễn ở đời có khi cũng kiếm được vài ba tỷ đồng ăn chơi xả láng... hơi đâu tập lung tung vậy...
  2. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thành tựu 10 năm tu luyện của người ta mà bạn nỡ lòng nào nói thế . hic hic
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thế hả bác! Em cũng bị như vậy, một hôm em đang mải nghĩ, tự nhiên trong đầu bục một cái, giờ tai của em như có đàn ve kêu vậy (nó không dữ dội như ve), khi chú tâm làm việc thì ko nghe thấy, nhưng những lúc nơi việc, cố ý nghe là nghe thấy liên tục, từ sáng đến tối từ tối đến sáng, thức dậy là nghe thấy, trước khi đi ngủ cũng thấy. Nó ko khó chịu gì cả, Em thấy cũng chả sao lên thây kệ. Nhân tiện em hỏi bác hiện tượng của em như vậy là sao ạ? Cám ơn bác.
    Còn về ấn đường gì đó. Một hôm em đang ngồi thì tự nhiên nhìn thấy một cái cửa sổ màu trắng nhờ nhờ, em mở mắt thì nó vẫn đè lên các hình ảnh thông thường, em nhắm mắt thì nó vẫn có cái cửa sổ đó, khi mở mắt thì em chú ý nhìn vào cửa sổ, hoặc hình ảnh bình thường thì nó sẽ rõ ở đó. Em thấy nó cũng chả ảnh hưởng gì nên cũng kệ. Nhân tiện cũng nhờ bác tư vấn thêm cho ạ.
  4. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Thế Bạn Thái không biết là nếu ăn chay, giữ mình và tập Thiền liên tục không ngưng nghĩ thì 10 năm hoạc sớm hơn sẽ gặp thầy thật sự hả?
    Mà suy cho cùng nếu có kiếm tiền tỷ đi nữa thì cũng phải đến lúc ăn chuối cả nải thôi =))
    Ờ mà cảm ơn bạn góp ý... Nhưng tớ vẫn lao động bình thường.
  5. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    [r2)] mời bạn, mình cũng nói lung tung cho vui vậy thôi mà
  6. SUGIA

    SUGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể là Con mắt thứ 3 đang lay động, nhĩ của bạn cũng bắt được rung động theo những tần số của thế giới vô vi thông thường nếu nghe được thì là tiếng "UHM" hoặc "OOM" đó là tiếng cầu nguyện Thượng Đế hoặc ĐẠI TỔ NHƯ LAI. Nói tóm lại là bạn đã được chứng về tâm linh (theo các vị Thầy Bà) ! Nếu biết cách tu tập khai mở luân xa 6 (nơi Tùng quả thông) tốt sẽ có thể khai nhãn và thông linh với thế giới vô vi.
    Các cấp độ khai nhãn: từ thấp đến cao
    Âm dương nhãn : soi chiếu được vong, cốt
    Huệ nhãn: soi chiếu vong cốt, nhìn xuyên tường, xuyên đất, xuyên cơ thể....
    Thần nhãn: như Huệ nhãn nhưng quán chiếu được từ xa, mọi nơi...
    Thiên nhãn: Mở 2 mắt thường để nhìn như thần nhãn nhưng cấp độ cao siêu hơn không cần nhắm mắt....
    --------------------------------------
    Hiểu biết của mình có hạn. Nếu ai không tin đừng chấp nhé !
    Gửi lời chúc bạn hiền tayson78 an lạc ! Tu tiến !
  7. timlaiconduong

    timlaiconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mở nhãn tự khắc sẽ biết được .Đó là thần thông vượt lên trên suy nghĩ của con người .
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã tư vấn, Thực ra vấn đề mình gặp do chẳng có ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt bình thường nên cũng kệ. Cái tiếng "ve" kêu thì nó kiểu eeeeeeeeeeeeeee, hoặc là oooooooooooo cũng đúng. Còn cái cửa sổ thì hình như nó càng ngày càng trong hơn, giờ thì nó trong như dưới ánh sáng trăng vậy. Thi thoảng em cũng nghe đc tiếng nói ở trong đầu, thường là những lời chỉ dẫn hoặc lời khuyên gì đó, nhưng diễn đạt không giống cách thông thường, rất văn vẻ kiểu chữ nghĩa. Cái cửa sổ thì thi thoảng cũng có hình ảnh gì đó em cũng chả để tâm, đại khái là ảnh núi non, nhà cửa, thậm chí là cái hình ảnh ngay trước mắt nhưng nó không trùng khớp hoàn toàn với ảnh thật nhìn bằng mắt. Ảnh đó mình có thể cho nó to nhỏ, xa gần, hoặc tập trung vào một điểm cụ thể cũng đc. Một hôm em trong cửa sổ có hình một ngọn tháp, rất cổ, rêu phủ kín, màu nâu nâu, em thấy chả rõ lắm, thế em nghĩ phóng to lên, đi gần vào thế là nó hiện sát ngay trước mắt mình, nhìn kỹ thì không phải ngọn tháp như ban đầu mà là một cái trụ đá được chạm trổ thành mái... Nói chung chả ảnh hưởng gì nên em cũng kệ.
    À mà em kể thêm mấy chuyện nữa mong các bác có ý kiến tư vấn giúp
    Một hôm em đang ngồi làm việc (trước máy vi tính) tự nhiên em thấy có cái gì đó sáng thành vệt, em tưởng là cái đèn túyp hoặc ánh sáng mắt trời phản chiều vào kính nhưng không phải, nhìn kỹ thì nó giống hình một thanh đao, một lúc sau thì nó không sáng rực rỡ nữa mà hiện rõ là một thanh đao (giống của quan vân trường dùng vì nó có cán dài, chứ không phải đao ngắm) em thì mê võ, thấy con đao đẹp đẹp em chỉ hơi có ý muốn cầm thử con đao này xem thế nào, tự nhiên có một thằng nhảy xô ra cầm luôn, múa may quay cuống, em ngoài đời cũng học chơi đao nhưng nói chung chưa thấy ai đánh hay như vậy, hắn đánh nhanh, đẹp và những cách đánh mà ngoài đời không bao giờ đánh được, hắn nhảy rất cao và xa em tính tầm khoảng chục mét gì đó. Đánh một lúc hắn dừng lại, chống đao xuống đất. em nhìn kỹ thì thấy hắn giống giống mặt của mình, nhưng áo thì không phải áo em mặc lúc đó mà là cái áo khác của em nhưng cũng là cái áo em hay mặc. Còn quần thì không phải, em chả có cái quần nào như vậy cả, bóng bóng, bó sát ở giầy, còn cái giầy thì màu vàng, em cũng chả có cái nào thế cả. em nhìn kỹ lại thì thấy thôi chết cha, hắn... chính là mình. Hắn một tay cầm đao, rồi tự nhiên hắn dơ lên quay ngược chuôi đâm thẳng vào ngực hắn, em tưởng hắn định tự tử nhưng không phải, con đao đâm tuột vào ngực hắn mà vẫn thấy hắn bình thường chả làm sao chả....

    Một chuyện nữa là một hôm em đang ngồi ngắm trời ngắm đất, thì tự nhiên sáng lòa trước mặt, sáng xong tối sầm lại, coi như đen thui không nhìn thấy gì, rồi một lúc sau mới từ từ sáng lại. Em thấy một ông cụ râu tóc bạc đi lại gần, ổng đưa cho em một cái gậy kiểu như của nhà sư vậy. Lúc này kiều như ông đưa thẳng cho em chứ không phải là một thằng nào cả. Nhưng em cũng chẳng rõ là mình cầm thế nào cả. đưa xong là cái gậy nó biến mất luôn thì phải. Em đang băn khoăn không hiểu ổng đưa là gì, thế là em có ý nghĩ hỏi: tại sao ông đưa cho cháu?, nhưng ông cụ chẳng nói gì cả cứ thế quay mặt đi chẳng nói câu nào....

    Nói chung em cũng chả biết cái đao, hay cái gậy đó dùng để làm gì cả, chỉ biết là hình như nó được ai đó đưa tới cho mình.?

    Về việc nhìn trong cửa sổ này thì còn một số chuyện liên quan hệ trọng trực tiếp đến đời sống thực tế của em cũng được chỉ ra. Chỉ thi thoảng thôi. Em thấy một số chuyện thì cũng có ích cho thực tế, một số cái biết vậy nhưng cũng chả giải quyết đc gì.
  9. truyentin

    truyentin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào bạn! khi bạn nhin thấy bóng đánh đao đó! cái bóng đó chính là hình ảnh bóng của bạn! trong Huyền pháp gọi là nguyên thần của mình ( hay gọi là nhị xác thân) . khi bạn nhãn của bạn được khai mở thì mới nhìn thấy được! bạn phải học và tu luyện nhiều mới hợp nhất được nguyên thần ( hay nhị xác thân) của minh. có điều khiển được bóng của minh thì mới tham gia vào thế giới tâm linh tốt được! chúc bạn sơm thành công và tìm được đúng Đạo của minh!
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã cho ý kiến. Mình có suy nghĩ "muôn pháp về một" nên cũng không chấp vào tu pháp nào cả. Mình tôn trọng tất cả các pháp môn, tất cả những nguời giỏi dù ko ở môn phái nào cả. Miễn có cái gì giúp ích cho mình cho đời đều đáng học hỏi tôn trọng.

Chia sẻ trang này