1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bạn!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn!

    Không đề

    Màu của mùa xuân màu xanh
    Của nỗi đau màu sẫm
    Máu tụ lại trong hồ phát sáng
    Trăng dâng lên bằng một dòng lời

    Màu của màu xuân màu vàng
    Như bông hoa núp dưới mây
    Màu của nỗi đau màu sẫm
    Như cành thông bị cắn nhở nham

    Màu của tình yêu màu đỏ
    Của tình yêu đã qua bao lắng sâu
    Là nước hồ vá lại nỗi đau

    Con chuồn chuồn tôi đặt lên cánh
    Bay trên mặt nước sạm đen
    Màu của tình yêu màu vàng
    Như màu nước dòng sông trong nắng
    (Halina Paxvatopxka)

    Tặng bạn bài thơ này đấy. Lâu rồi, HS mới buôn ĐT vào cái giờ hai mí mắt muốn đoàn tụ như vậy. Bạn biết không...
    Một bộ phim kể rằng: có cô bé rất thích những cây đèn cầy. Mỗi lần gặp chuyện buồn, cô mua cây đèn cầy thật to, ngồi trong phòng riêng và đốt. Cây nến nhỏ dần và nỗi buồn cũng bay đi mất. Cứ thế, cô biến những chuyện to thành chuyện nhỏ, nhỏ thành không có để rồi vui vẻ, lạc quan hơn với cuộc sống của mình...Có những nỗi buồn vơi bớt khi ta đến khóc trên vai người bạn thân, khi ta đóng cửa phòng và gặm nhấm một mình, khi ta trút giận lên ai đó và cảm thấy nguôi ngoai...Những cách này đối với bạn không được phải không? Vì sao ư? Vì cây nến kia có cháy hết mình cũng vẫn còn những giọt sáp. Vì có đôi khi ta trút TS nhầm người...Không có nỗi buồn nào đi qua như cơn gió lướt qua cánh đồng, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên. Có những nỗi buồn làm ta trưởng thành. Đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi...


    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES




    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    HS tặng ai thế.Bạn nói rã ràng một chút ko thì ai cũng nhận là của mình thì chít hehehe
    Muốn có một tình yêu!????
  3. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    không biết thì dựa cột mà nghe, cấm phát ngôn bừa bãi.......

    sand

  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái gì mất đi vĩnh viễn dẫu trải qua một khoảng thời dài đến tuyệt đối.
    hmm. Đành phải chấp nhận thôi dẫu có thấy nó nặng nề và mệt mỏi.
    I never try to hold U back

  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào thử vào Chùa TQ xem nó thế nào nhỉ.
    I Gonna Fly away
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nightstars định vào chùa TQ để lo cho tương lai mình trước đấy hả?

    love is cure-all
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đâu có bạn hiểu nhầm ý mình roài, hehe cũng không đến mức phải như ý của bạn nghĩ thế đâu. tớ còn trẻ mà.. trước mắt còn hàng trăm thứ việc phải làm chứ đâu đã rũ bỏ được mọi thứ mà ở trong đó
    I Gonna Fly away
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    đấy là lo cho tương lai đấy chứ, có phải hiện tại đâu mà thanh minh.

    love is cure-all
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tương lai có gì đâu, cùng lắm là mất đi vài sợi tóc là cùng chứ chả ảnh hưởng gì mấy... vẫn đi nhậu cùng mimi tốt hehe. biết lỗ trí thâm chưa ?
    I Gonna Fly away
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng khuyên nó đi tu, nó đi tu thì hỏng hết sư đấy, thằng này nhìn là biết hổ mang rồi.

Chia sẻ trang này