1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bạn!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ta chẳng biết khuyên mi thế nào nữa....... ủng hộ không được.......... phản đối thì càng không......... Thay đổi công việc không phải là điều dễ dàng đâu.......... Ta biết mi đã, đang và sẽ chịu nhiều áp lực khi quyết định điều quan trọng như thế........ Ta có thể thông cảm cho mi nhưng gia đình, ... của mi thì sao? Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé....... Đừng để sau này phải hối hận....... Công việc hiện tại của mi đâu phải dễ dàng có được....... Ta nghĩ mi hãy cố gắng thêm 1 chút nữa...... mọi việc dường như đang thuận lợi mà...... Mi lúc nào cũng làm ta bất ngờ về những dự tính và hành động của mi....... Dù sao ta vẫn luôn ở cạnh mi....... Có chuyện gì thì hãy trút hết vào ta......... Đừng sợ ta la làng nhé........ Ưu tiên cho mi nhất đấy..........
    Tram
  2. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hehehehehehehehe
    Buồn cười quá,tự dưng có một lũ nhóc rủ nhau vào đây khóc nhè,haha.
    Hic...,nhưng mà cũng xúc động ra phết,tiếc rằng mình chẳng có chuyện gì để kể,chẳng lẽ lại bốc phét....Nhưng hình như mọi người......cũng thế...hehe

    Trần ngọc lamlam
  3. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nó đúng thật là một con bé nhút nhát, tự ti....chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ dũng cảm đi gặp những người bạn xa lạ như thế...chưa từng chat chứ đừng nói gặp mặt.....sự lo sợ biến mất khi nó gặp được những người bạn vui vẻ nhiệt tình...nó vui lắm...nhờ vậy mà nó tự tin và thoải mái hơn trong kỳ nghỉ của mình bởi đây là lần đầu tiên nó đi chơi mà không có phụ huynh kèm.....
    Bi giờ ở Xì Gòn rùi ...nó lại nhớ mọi người ghê gớm....nhớ tới những ly rượu bự chảng mà mọi người chơi lun 100% (wá nể) mà tiếc hùi hụi, phải chi nó bít uống rượu để cùng vui với mọi người thì hay biết mấy........
    Nhớ cafe HN, nóng chịu hổng nổi lun
    Nhớ những anh chàng bự con vui tính, quan tâm chăm sóc nó trên cả tuyệt vời, những cô bé thân thiện giúp nó wên đi nỗi nhớ...và nhớ cả những lần mọi người chọc tức, nói xấu nó....những lúc như thế...nó thấy thật vui vì mình đã hòa nhập được với mọi người......
    Nó đã có được một anh Hai, một người để gây gổ, một cô bạn hợp rơ, và có hàng tá người, hàng tá chuyện để nhớ ( có một đôi lần nó còn giận cả hụi cơ đấy....kinh chưa)
    Cám ơn mọi người rất nhìu....và sẽ nhớ mãi mọi người...thiệt đó
    Hehhe...sến chịu không nổi lun...23 năm nay, đây là lần sến nhất trong đời nó đấy
    Ca_chua
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, con bé vẫn thế thôi. Vẫn ngày ngày đi làm và đi về trên những con đường quen thuộc. Đôi khi muốn làm một điều gì đó đổi khác, và người ta thấy trên đường phi vèo vèo một chiếc xe Jupiter xanh lè, lạng lách chẳng kém ai :D.
    Hi hi, hay thật đấy. Mình chẳng bao giờ chuồn khỏi cơ quan trong giờ làm việc, thế mà hôm ấy cũng lon ton cầm một đống giấy tờ, ra vẻ ta đây đang bận việc lắm, vẫn đeo biển hiệu nữa chứ...hic...ra đón đồng chí bạn. Ui........choáng..........."Thế mà bảo người ta là gầy đi rùi". Má ơi..............
    Không giống ngày xưa nữa nhỉ, không còn nhiều thời gian mà chat chit, mà hỏi thăm đến nhau... "feel nothing for everything, try to keep up ur smile in face". We will, won''t we?
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    To Meo: Meo à, lâu mới thấy cháu (và cả bà) nữa vào đây đấy nhé. Hôm trước cháu nhắn tin nhưng máy hết thời gian sử dụng nên chẳng nhắn lại được cho cháu. Sao lên HN ko báo trước cho bà hả, sẽ bố trí thời gian cùng cái Lê rủ cháu đi chơi mà, lâu lắm rồi chẳng gặp nhau. Chỉ tiếc hôm sáng chủ nhật bà lại bận, ko cùng Lê đến được.
    Nhiều sự thay đổi quá cháu à, nhiều khi mọi việc chẳng như mong muốn cũng phải cố gắng thôi, những ngày trước mình vẫn còn vô tư chán nhỉ . Bà lâu rồi cũng chẳng offline cùng mọi người, vẫn nhớ những hoạt động ngày trước nhưng giờ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi chỉ muốn giành một chút cho gia đình và cho bản thân. Con người mình ngày càng ích kỷ đi thì phải cháu à. Những lúc rỗi rãi đã thấy một list các kế hoạch, chọn cái nào thực hiện đã thấy khó rồi. Định rủ Lê xuống HP chơi, nó cũng tham lắm cơ cháu ạ, hết làm, dạy, rồi còn Đoàn phường. Thôi đành vài lời gởi cháu qua đây, khi nào bọn bà xuống đó chơi sẽ báo trước nhé. Thỉnh thoảng nhắn nhe cho nhau vậy, cháu nhỉ
  6. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vô tình chỉ ghé qua thăm mi 1 chút..... thế mà..... nghe đủ thứ chuyện..... Chứng kiến cảnh mi khóc mà ta đành bất lực thôi..... Chuyện này ta chỉ có thể khuyên mi vài câu..... Mi hãy tự suy nghĩ và giải quyết rõ ràng..... Đừng bướng nữa..... Mỗi người nên nhường nhịn 1 câu..... Chuyện này liên quan đến nhiều người chứ không phải chỉ riêng 2 đứa mi...... Cuộc sống bi giờ không phải luôn màu hồng như lúc trước đâu..... Mi phải làm quen với cuộc sống mới....... Tất cả đều là do mi cả....... đừng đổ thừa cho ai........ Mọi người đã quá lo lắng cho mi rùi........ Thật sự mi không chỉ là......nợ của B mà còn của mọi người nữa....... Nói thế thôi chứ ai cũng thông cảm cho mi, luôn ở bên cạnh mi và mong cuộc sống của mi tốt đẹp hơn.......
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    He he, xúc động quá, cảm ơn cô bạn vì những lời tốt đẹp giành cho chúng tôi. Tuy nhiên bây giờ nên tập uống rượu đi nhé, he he, khi nào ra ngoài đây còn nhậu chứ. Nào cạn ly............

Chia sẻ trang này