1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi King_of_god_new, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Gửi bạn!

    Bạn của tôi!
    Có thể K cũng hiểu Hưng nhiều lắm đấy, nhưng mà điều ngược lại chắc là cũng chưa có đâu Hưng nhỉ? Không sao, K thì ít người hiểu được K lắm, nhất là ở lớp của ta thì dường như K lại luôn che dấu chính bản thân mình, khi nào K cũng courage, cũng là trung tâm của mọi thứ và làm mọi người vui, nhưng có được 1 người hiểu được hoàn cảnh và những gì K đang nghĩ thì K nghĩ là chưa có đâu, nhiều khi buồn lắm chứ, hiểu nhiều cái mà nhẽ ra mình phải như vậy, nhưng rồi lại để nó qua mất!

    Những gì H nói cùng mọi người, H hiểu đó là nguyên nhân nào, ... ( 1 cái gì đấy để chứng tỏ mình.... thế là H biết là K đã hiểu rồi chứ, trong những ngày mà lớp mình đang chuẩn bị......) !Cuộc sống với H đâu phải là lạnh lẽo đâu, giờ H đang thất vọng , nhìn ra mọi cái xung quanh chỉ là buồn chán, H nghĩ về những gì đã qua thì lại chọn cái buồn để nghĩ , như vậy đấy! Nhưng thực ra mọi cái đâu phải như vậy đâu, H đã làm được nhiều điều cho mọi người, cho gia đình, cho lớp , cho những người bạn của mình và họ cảm ơn H,cảm ơn sự xuẩt hiện của H trên trần gian nàyd đấy!
    K cũng chả biết an ủi, hay động viên th bạn thế nào cả, nhưng chúng ta lại phải làn nữa nói lời cố gắng, phấn đấu thôi phải kô H , hãy tâm sự cùng tụi mình, chúng tớ hiểu hết mà, chưa có dịp nào mà hiểu và nói hết cho nhau nghe mà phải kô? Hưng ngồi ở đó, có thể H cảm thấy ấm áp với cái" gia đình" bàn của mình, nhưng H đã nói với những thành viên đó lần nào về tâm trạng của H chưa, hãy nói nhé, mà nếu kô , K cũng sẵn sàng và sẽ cùng chia sẻ với H đấy, K kô phải là người như ở trên lớp đâu, K tin là K đủ để hiểu những gì H sẽ nói bởi K không có khô khan và lạnh lùng trước nhiều cái như mọi nguời vẫn tưởng!

    Có thể h nói là ít bộc lộ mình trước mọi người,... , còn K thì hình như lại bằng chính cái nghịch ngợm , tò mò và có phẩn ngô ngố của mình làm cho ai cũng cứ ra, đâu có phải vậy , đó lại là chưa hiểu hết được nhau!
    Như hôm nay, K đi học buổi trưa về, bỗng dưng hỏi mẹ 1 câu bâng quơ," mẹ ơi , chết nó sao nhỉ? giá mà con được thử 1 lần!"
    Mẹ lúc đó kô nói gì, rồi mẹ cuời và bảo lại nói linh tinh đấy, mày chỉ có giỏi nói linh tinh! Nhưng chính những "cái câu nói linh tinh" kiểu như thế lại mới là những lời, những suy nghĩ mà K muốn hét lên cùng mọi người, những cái mà K chả nói để ai biết và hiểu được cả!
    Thời gian vẫn cứ trôi, mình vẫn phải vận động,. hoàn cảnh không cho phép có cái gì đấy mà ngẫm nghĩ nữa, nhưng mỗi người mỗi khác, giờ chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu Hưng nhé, K tin là H kô là con nguời khó gần và ít bạn đâu, mà " có nhiều bạn quá tức là không có bạn đấy" hì hì, nên H vui lên đi, sẽ còn nhiều dịp để tụi mình chứng tỏ năng lực bản thân cho mọi người hiểu mà!!
    Cùng cười lên nhé Hưng!
    Dù giờ K cũng đang buồn lắm, K đang đi tìm 1 khoảng nào đấy cho riêng mình, như là tâm sự hay là ... buồn để nói bớt lòng mình, bỗng đọc được những dòng tâm sự của H , K thấy mình cũng vô tâm quá, chả biết được thằng bạn của mình giờ đang nghĩ gì nữa cơ, cho K xin lỗi nhé, dù sao viết ra được như thế này K cũng thấy vơi đi nhiều và giúp K có đủ niềm tin và nghị lực cho những ngày sắp tới , những ngày mà với K có rất nhiều nỗi buồn và lo lắng chắc chắn sẽ đến nhưng chưa có ai hiểu được kể cả những người thân thiết nhẩt!
    Cảm ơn tất cả, những người thân đã cho tôi niềm tin và tình cảm!
    Phụ ơn mọi người nhiều lần và lần này lại thêm nữa rồi!



    Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất vì nụ cười là nứơc mắt khô mà nhân loại cố che lấp đau thương

Chia sẻ trang này