1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi bellover : hãy tin anh 1 lần nghe em ........Nhớ em nhiều lắm

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traitimtanvo, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimtanvo

    traitimtanvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi bellover : hãy tin anh 1 lần nghe em ........Nhớ em nhiều lắm

    Em thân yêu . Chúng mình đã xa nhau được bao ngày rồi em nhỉ . 2 tháng 13 ngày rồi phải không em .??? Em đang hạnh phúc phải vậy không ??? Em rất hạnh phúc có đúng thế không ?? Em hạnh phúc vì đã trừng phạt được anh .. Hạnh phúc khi biết được rằng anh rất cần em đúng vậy không ?? Phải đúng là anh đã sai và anh xứng đáng bị trừng phạt . Nhưng em có cần thiết phải làm cho trái tim anh tan nát như vậy hay không ??? Em muốn anh đau khổ .. Chỉ có vậy thôi sao . Vậy thì em đã đạt được mục đích của mình rồi đó . Anh thừa nhận là mình đã sai . Anh khong hiểu em , khong tin em , anh không có thời gian cho em . Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em .. anh lừa dối em . em có thể dễ dàng tìm 1 người khác để thay thế anh .. Phải em xinh đẹp , em giỏi giang .. Nhưng hãy nhìn vào mắt anh và thử 1 lần nói thật đi em . Em có thật sự hạnh phúc không , em đã quên anh thật rồi hay ko ?? Không phải vậy đúng không em .. Thật hạnh phúc khi dễ dàng yêu và quên đi 1 ai đó phải không em ??? Hãy tin anh 1 lần đi được không em ??? Anh có thể mắc sai lầm khi để mất em 1 cách dễ dàng như vậy nhưng anh không hề giả dối khi nói rằng anh chỉ có 1 mình em thôi , mãi mãi chỉ là em thôi . Em có thể đến bên người khác , có thể yêu bất cứ ai cũng được anh không quan tâm chỉ cần anh có em bên cạnh là đủ , chỉ cần mỗi ngày anh được nhìn thấy nụ cười của em , nghe thấy giọng nói của em . Đối với anh điều đó là hạnh phúc . Em không cần thiết phải trốn tránh anh như vậy .. Anh chỉ nói với em 1 lần này thôi ... Và anh sẽ ra đi .. anh sẽ không làm phiền em nữa , Nếu như anh ra đi mà em vẫn sống bình thường như trước đây , vẫn vui vẻ hạnh phúc thì có lẽ chúng ta thực sự chẳng có duyên phận gì phải không em . Nhưng nếu như anh ra đi ... mà em cảm thấy nhớ anh dù chỉ là 1 phút thôi thì hãy nói cho anh biết nghe em ... Anh sẽ quay trở lại ... Tạm biệt em
  2. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ôi giá mà cô bé đó đọc được những điều này nhỉ sẽ xúc động lắm đây . Nhưng nếu tui mà ở địa vị của cô bé tôi sẽ đọc ông nghe bài thơ sau

    Hãy quên( thơ Đinh thị Thu Hiền)
    Hai đứa mình nào có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Vẫn yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai đứa mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai đứa mình lại có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để yêu người khác
    Em quên đi rồi tình ta sẽ nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều vì đã rất lâu
    Trái tim kia đã bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đã vỡ rồi còn được lành nguyên?
    "Có bao giờ hàn gắn một trái tim?"
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh còn nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn hơn cơ
    Trước em buồn vì đã mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Lấy lại làm sao một niềm tin supj đổ
    Hãy quên đi và đừng nói "yêu em"



     I am never alone ,never !
  3. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn, chuyện thật giống với chuyện của một người bạn của @O_du_kich_nho. Không hiểu sao khi đã yêu nhau mà người ta lại cứ muốn làm khổ nhau như vậy?
    "Anh" @DungHoi_tai_sao chắc là cũng mới phải quên ai hả? Có nhận ra người quen không đấy?
    O du kích nhỏ dương cao súng
    Thằng Mĩ lênh khênh bước cúi đầu​
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihi O_Du_kich_Nho@ tưởng là kinh nghiệm bản thân của DungHoi_tai_sao@ à ??? Ngườin quen mà vẫn nhận ra
    Khi yêu nhau mà vẫn làm khổ nhau mới thành câu chuyện mới thành bao ngang trái chứ nếu nó xuôi chwèo mát mái hết ...nhàm



     I am never alone ,never !
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu gì cả, nhưng nếu tớ là bạn thì tớ sẽ chẳng bao giờ van xin gì cả, không thích thì thôi, cố làm quái gì! tớ không cần!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]