1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

    Trích từ: Này, bác cuoihaymeu kia, đừng có cười vội nhá! Tôi vẫn chưa nói xong đâu! Nhưng cái đề tài VTL khai thác lại quá nhàm, và thậm chí, VTL đã đi hơi quá xa trong giới hạn cho phép. Cái gì mới ăn cũng ngon, nhưng cái gì nhiều tất có cảm giác 'ngấy'. Bác đừng tưởng thơ VTL chẳng ảnh hưởng đến ai nhá! Nhất là khi Ngọc Đại đã phổ nhạc, Hà Trần đã hát và album Nhật Thực đã trở nên nổi như cồn, trở thành 'hot-shot' như hiện nay. Giới trẻ cuồng nhiệt lao mình ra đường tìm đĩa hát, tập thơ của VTL. Những cái VTL víêt cho những cảm xúc của mình, nay sẽ ảnh hưởng tới số đông quần chúng. Điểm này My Lăng nói rất đúng. Ai cũng thấy, phim HQ và lối trang điểm, lối tình cảm ẻo dẹo của nó đã ảnh hưởng vô tội vạ đến thế hệ trẻ của chúgn ta như thế nào trên những cặp môi thâm xì, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc vàng hoe. Vậy thì ai dám khẳng định, với đàu óc nông cạn của các cô chiêu, cậu ấm hiện nay, 'yêu' nguyên thuỷ như VTL ca ngợi không phải là mốt? Hệ quả của nó, tất nhiên, My Lăng đã nói hết trên kia rồi đó! Chỉ có phụ nữ chúgn tôi là khổ thôi! Các ông là đàn ông, các ông đứng ngoài, làm sao mà hiểu được, làm sao mà thông cảm được?!

    Tôi thấy các bác nên chấm dứt khoản côgn kích nhau theo cái kiểu bác cuoihaymeu nhại lại cách viết của My Lăng trên kia đi. Bác đâu có đặt mình vào vị trí của một người phụ nữ biết nhìn xa, nhìn sâu vào một hiện thực cuộc sống đằng sau những phút thăng hoa của thơ ca và cảm xúc? Cảm xúc là ngắn ngủi còn cuộc đời và thực tế mới dài lâu.



    Nói theo kiểu em là chụp lên đầu anh cái mũ ***ism và nhiều loại mũ khác đấy nhá. Anh bị công kích và anh chỉ nói chuyện khen và chê em Linh theo cái kiểu quá khích thôi nhá chứ thơ nhà em Linh anh đọc qua qua rồi tâm trạng chung là cũng dống các Bác longatum, pagoda ..."bài hay xen lẫn với bài thường". Cũng như em (hình như thế), cái anh không phản đối là cái đề tài của cô ta, còn cái làm anh không thích đơn giản là vì chất lượng thơ chưa làm anh quan tâm đến thế, xế xôi. Còn vấn đề ******** và những ám ảnh liên quan đến nó anh chưa hề nói một lời em nhá, anh để dành hết cho các bạn gái biết " nhìn xa, nhìn xâu vào một hiện thực cuộc sống đằng sau những phút thăng hoa của thơ ca và cảm xúc" và thấu hiểu "Hậu thiên đường" bình luận. Nhé.


    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    * Về chuyện thơ - ca nhạc và thời trang anh có ý kiến xế này.
    Em có biết Nhật thực phát hành bao nhiêu bản không nhỉ, số đĩa lậu in ra là bao nhiêu cái? Cho anh cái số niệu thống kê có bao nhiêu phần trăm " giới trẻ cuồng nhiệt lao mình ra đường tìm đĩa hát, tập thơ của VTL ", bao nhiêu phần trăm mua vì say mê, bao nhiêu phần trăm mua vì các lý do khác ... rồi hẵng kết luận, nhá. Còn không biết thì đừng nói bừa. Nếu có độ 1/3 thanh niên VN say sưa với thơ VTL và nhạc NĐ (nhạc NĐ anh thấy được phết ) thì đúng là một thành công vang dội không chỉ của hai bác này mà còn của cả nền thi ca và ca nhạc nhẹ nước nhà.
    Em có bị ảnh hưởng của thơ Linh và son môi Hàn Quốc không? Chắc không chứ gì? Em thấy đấy, Công chúng cũng như em, không ngu như em tưởng đâu, thơ VTL chưa đủ đô đâu và các cậu ấm cô chiêu chúng nó chưa bị sida hết cả đâu mà suy giảm miễn dịch. Em nghĩ là các bạn thích hoặc chấp nhận thơ VTL bản lĩnh tiếp nhận, nhận thức, đạo đức và trình độ thẩm mỹ kém em cả à? ...

    Phim TH HQ hay hơn hẳn phim TH VN và chả hề kém các nền phim TH mạnh như Braxin, Tàu, Úc ... Mốt Hàn Quốc con gái VN mặc hơi bị đẹp . Tính Á Đông của nó phù hợp với con gái Việt. Chỗ cần nổi được nổi, chỗ cần bó được bó mà chả hở hang mấy Thời trang Hàn Quốc vào VN quất vào mông ngành thời trang èo uột của nước nhà một roi quá mạnh. Làm cho nó phải ***g lên, ban đầu là mê man bắt chước và bây giờ là tiếp thu và cải biến. Ra đường nhìn xã hội tươi tắn hẳn. Ở VN có nhà tạo mẫu nào , thậm chí là cả nền tạo mẫu VN có đủ trình độ kiến thức và thẩm mỹ để định hướng cho thời trang ứng dụng VN không nhỉ?! Quần áo giầy dép đẹp em đang diện không có tí ảnh hưởng nào của Hàn đấy chứ?!
    (Những đứa môi thâm tóc vàng đú đởn vân vân trong sự hình dung của em đa phần là nửa ****, các bạn ý thì thời trang nào cũng thế, không cứ gì Hàn hay Nhật, không tiêu biểu cho thế hệ trẻ VN ta)
    Nhờ nó mà nhìn một cách tổng thể bộ mặt thời trang VN đa dạng và sinh động hẳn lên , có những cái nhìn mới, những ý tưởng mới, nhận thức mới để mà đối chiếu và điều chỉnh . Phải có sự tồn tại trên thực tế thì mới chắt lọc cái hay và loại bỏ cái không hay để mà phát triển được. Thơ ca cũng thế. Em đừng nghĩ ngồi một chỗ dùng trí tưởng tượng phong phú và tài năng sáng tạo của mình mà cân đong đo đếm mức độ đạo đức trong thơ ca và âm nhạc rồi phán xét bao nhiêu là vừa, thêm bớt thế nào là đủ.
    Không ai có khả năng phán xét nền thơ ca phải theo con đường nào (trừ t/h thơ ca phục vụ chính trị) và độc giả thì chỉ được đọc những loại thơ thế này thế nọ. Sáng tác phải đa dạng và người đọc phải có quyền có nhiều khả năng lựa chọn và tự do lựa chọn là một điều ai cũng có khả năng. Không ai nhờ ai lựa chọn hộ. Ai cũng có những nhà thơ yêu thích của riêng mình. Thơ VTL không hợp với tất cả thì hợp với một số người (đông phết ). Em lấy tư cách gì mà bảo sáng tác của người này là không được???. (Trừ trường hợp 100% dư luận đồng ý là loại thơ này là vô đạo đức thì đúng là pahỉ cấm thật - nhưng em thấy đấy, ý kiến như kiểu em cũng chỉ là một số thôi).

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Còn anh nói thật, nếu em thấy thơ cô ta không hợp với mình thì rất đơn giản là em không cần phải quan tâm đến, thế thôi. Nhưng bây giờ đang có mốt thích thể hiện sự đoan chính ở một số cô gái. Thơ VTL ra đời là một dịp rất tốt để đức hạnh (vốn lâu nay không có đất dụng võ trong nền thơ ca hậu cách mạng êm ả và an toàn) được son phấn ra đường và đôi khi xắn váy lên khoe cặp giò truyền thống.
    Anh đi viết bài cũng hay gặp các nhà báo nữ kiểu như vậy, hì hì, nhưng chả bao giờ tranh nuận. Hôm nay mừng ngày thống nhất đất nước và tinh thần Quốc tế Lao động bất diệt nó đang lên nên ngồi buôn với em thế. Chứ thơ em Linh cả anh với em cùng không thích rách việc làm gì?! hì hì ...

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Spielberg đã từng nổi giận, không cho chiếu "Danh sách của Sin-lơ" ở Philipin vì một bà nào đó có thẩm quyền đã bắt phải cắt đoạn những người bị hoả thiêu trần truồng đi vào lò thiêu của bọn phát xit , cho rằng nó vi phạm đạo đức vì quá ***y.
    Có sự khác nhau giữa tranh khoả thân và ảnh khiêu dâm . Thế nhưng Fransisco Goya từng bị đưa ra toà án dị giáo vì bức hoạ "Maja khoả thân" và "Maja trong váy ngủ"..
    Đạo đức đôi khi cũng có thể là một thứ lên đồng, một thứ xi đen trát bóng lên đôi giày văn hoá vốn dĩ rách rưới của nhiều người, đúng không bác cưòi hay mếu :-).

    V@
    [/size=4
  6. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Chỉ riêng việc được bàn tán lung tung ở khắp mọi nơi như thế này thì em thấy bác Vi cũng đáng nể lắm rồi.
    Em cũng viết bao nhiêu thơ mà có thấy ai xì xào này nọ gì đâu(Chắc vốn từ không được 600)
    Thôi bây giờ phải học cách viết thơ của bác cuoihaymeu vậy
    (không biết chừng sau này lại nổi tiếng cũng nên)
    Quên mất, trước hết phải đọc Freud đã bác dog nhỉ?:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ối, ông Kiên Giang
    Hôm qua em bé linh invite vào room lớp mình tớ thấy cái nick của ông quen quen nhưng không kịp hỏi vì mệt rầu phơ . Cho anh em hỏi thăm bộ quần áo cao bồi của ông cái ?

    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  8. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Thơ Tự Do Mấn
    Phỏng thơ cụ Cười Hay Mếu để kính tặng các cụ đã thành khẩn bảo vệ cái box Văn Học độc tài và cổ kính này
    Này cụ Mếu
    Cái cách cụ viết như thế
    Dễ gây sự hiếu lầm ở các cụ giai trên ti vi vi en
    Ôi, những cụ giai tuy còn trẻ mà nói năng ra như người của những thiên niên cũ
    Họ tưởng đàn bà khi yêu cũng thèm leo lên giường như họ.
    Thế là những cụ giai này
    Mới gặp bà lão nào đã đòi mượn mấn ngay
    (Cái này gọi là không phân phiệt được cười hay mếu)
    Bị lộn trong những giờ thứ 25 của cuộc đời
    Ai kêu chưa già mà trí óc đã già quắt lùi lại mấy thế kỷ
    lú lẫn là chuyện các cụ giai chúng ta đã khổ qúa nhiều.
    Các cụ già box Văn Học mở chuồng với nhau làm tới
    cá cụ đây này các cháu
    cụ sẵn sàng yêu các cháu hết mình đây
    cá già đây
    các già đây
    kính lão đắc thọ
    cụ hơi lú nhưng chuyện lú *** là truyền thống đế được lên chức cụ
    ...
    cụ già lú Mếu cùng các cụ già lú khác
    Biến cái box Văn Học thành những đầu óc lú hợp thời
    (đọc bài các cụ tố cáo
    những ai không viết theo tôn chỉ các cụ
    là bị các cụ lấy mấn trùm lên đầu
    (vì giá trị của người con gái là cái gì mà các cụ không bao giờ hiểu)
    ôi .. ôi ...
    hãy nghe các cụ yêu mấn cùng lúc lấy mấn trùm lên đầu các cháu nhé
    đây này, lú lẩn và ca ngợi mấn
    là nghề của các cụ
    một cụ yêu mấn có các cụ giai khác nhất định ăn theo
    cụ Mếu nào mà rớt mấn???
    ***ism kiểu cụ Mếu là thành tích học tập lâu ngày trong cái chuồng súc vật
    Nào loài thú vật hãy cùng nhau đồng ca:
    ' Đàn bà là trò chơi cho đàn ông', là trò chơi - hiểu chưa ?
    Thế mà các cụ không biết à, nói mãi, khổ qúa (! )
    Nào các cụ cùng đồng lòng vòng trở lại để rơi tọt về thế kỷ thứ mười ba, tất cả cùng đồng lòng đấy nhé
    Thế kỷ 21 rồi sao, ồ nhanh qúa nhỉ
    Hai mươi thế kỷ đã trôi qua thì cái mấn đấy, cũng chỉ là cái mấn của thế kỷ cũ
    Dân ở chuồng sợ nhất những cụ như cụ Cười hay Mếu
    Sợ nhất là khi lên cơn cụ lải nhải qúa khéo mất cả mấn
    Cam tâm để tuột mấn vào những giờ mà những tên ***ism chúng ta rất cần mấn
    Điển hình là chúng ta đang tơ tưởng đến mấn
    Tôi có lập luận của tôi
    Các cụ nghe làm sao có thể chối tai (tất nhiên)
    Nhưng không thể bảo là tôi không cần mấn
    Tôi tấn công cái bọn đàn bà chế chúng ta lú lẩn vì mấn thì có
    Tôi toàn là bàn về vấn đề mấn và các bác mang muốn hay không .
    Chỉ mấn và chỉ mấn thôi đấy nhé
    Và tôi chọn một kiểu mấn nào đó là ý thích của tôi
    Và tuyên bố ô hay cái mấn sao lại là của dàn bà
    Tôi mặc như thế nào, tôi biết lấy .
    các bác khỏi cần suy đoán
    ʹs none of your business
    OK?
    OK OK OK?
    cái mấn?
    ôi sao nhìn mãi nó thành cái lá đa...
    không lẽ mắt và óc ta lú vì mấn như bất cư một cụ già nào khác
    MyLang không phải là My Lăng rì ráo
  9. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là tinh thần ngày quốc tế nao động lên cao quá! Em đọc cái topic của anh mà "choáng vật"! Không ngờ ông anh lại ný nuận chặt chẽ xế! Có điều anh giai ạ, em thấy có một vài điểm anh hơi bị (cố tình?) hiểu nhầm và đẩy xa cái ý em muốn nói đấy!

    Em có bị ảnh hưởng của thơ Linh và son môi Hàn Quốc không? Chắc không chứ gì? Em thấy đấy, Công chúng cũng như em, không ngu như em tưởng đâu, thơ VTL chưa đủ đô đâu và các cậu ấm cô chiêu chúng nó chưa bị sida hết cả đâu mà suy giảm miễn dịch. Em nghĩ là các bạn thích hoặc chấp nhận thơ VTL bản lĩnh tiếp nhận, nhận thức, đạo đức và trình độ thẩm mỹ kém em cả à? ...
    ----> Dĩ nhiên, em không có ý rằng mình có đầu óc hơn ai, cũng chẳng nói cách nhìn nhận của mình là chân lý để mà dè bỉu chê bôi người khác. Anh đừng có nói vậy, oan em quá! Em thì không có nhiều điều kiện để đi đây đó, viết bài nhiều như anh, nên có lẽ những điều em nói không có cơ sở chắc chắn cùng số liệu cụ thể để thuyết phục người khác. Nhưng mà cho em hỏi anh một chút, anh cũng dựa trên cơ sở nào để khẳng định chẳng có ai bị ảnh hưởng nào? Em chắc anh chỉ dám quả quyết số lượng người chịu ảnh hưởng bởi cái vỏ ngoài của thơ VTL chỉ là con số nhỏ. Vậy anh nghĩ cụm "các cậu ấm, cô chiêu" của em dành cho phần đông giới trẻ hiện nay chắc?!

    Anh hiểu "cậu ấm, cô chiêu" của em theo ý gì? Chỉ là những cô cậu con nhà khá giả, được bố mẹ cưng chiều thôi sao? Em lại không chỉ nói đến khía cạnh đó đâu anh ạ. Em còn muốn bao trong cụm từ đó những kẻ không có lý tưởng, không có nền tảng cơ sở kiến thức vững chắc để rồi từ đó trở thành những kẻ không có lập trường sống, lập trường nghệ thuật. Anh có bíêt tại sao giới trẻ Hà Nội cách đây vài năm thì đổ xô theo "mê đắm" các anh chàng trong các boyband đẹp trai nước ngoài, mua poster, treo ảnh... để rồi cũng chỉ mấy năm sau thì một phần trong số họ xé ảnh "thần tượng", chạy sang nhảy nhót theo nhạc của tay rapper da trắng Eminem rồi cứ theo phong trào đó mà xách về các đĩa nhạc chẳng ra nhạc có tên là "rap VN" chỉ để "chứng tỏ" mình khác người, chứng tỏ "trình độ" của mình theo kịp thời đại. Để bây giờ thì sao? Anh cứ lên thử 13 Đinh Tiên Hoàng, một quán rock nổi tiếng dành cho các rockers một thời xem bây giờ nó thế nào? Xem xem ở đó có bao nhiêu kẻ thực sự hiểu cái thứ nhạc mà mồm mình liến thoắng? Xem xem có bao nhiêu kẻ đang lúc lắc cái đầu theo một điệu nhạc nhập nhoè phát ra từ cái loa dở tệ, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì bẩn như cú... thực sự đập từng nhịp đập trái tim với rock? Hay họ chỉ nông nổi nghĩ, nghe rock là phải màu mè như thế hay đơn giản chỉ là: nghe rock mới "trí tuệ"? Rồi những Đan Trường, những Lam Trường, New Stars... tại sao lại được nhiều fan hâm mộ thế? Tất cả là do báo chí lăng xê, do dư luận đồn thổi. Và những cô cậu trẻ tuổi kia chỉ là những "nạn nhân".

    Trở về với VTL. Dĩ nhiên, thơ VTL, như em đã nói, cũng bình thường như thơ của những nhà thơ trẻ khác, nghĩa là có chỗ được, có chỗ chưa được. Nhưng điểm đáng bàn lại chính là ở cái đề tài VTL khai thác.

    Lan man một chút, "tiêu chuẩn" của bất cứ cái gì cũng đều hết sức mong manh, hầu như đều dựa vào chủ quan suy nghĩ của con người cả. Trong xã hội ta, vấn đề td và những chuyện liên quan ở chốn "phòng the" được coi là những điểm nằm ngoài ranh giới của "tiêu chuẩn đạo đức", mà bất cứ ai dám nhắc chuyện đó trước công chúng (nhất là phụ nữ) đều bị gán cho những danh từ không được hay ho. Cũng dễ hiểu vì sao nếu ở các nước phương Tây, việc chiếu phim *** và quảng cáo *** được tự do thì ở VN ta, bất cứ cái gì hơi hở hang một chút, khi chiếu trên TV sẽ bị cắt cái rụp. Đó cũng xuất phát từ trong nếp nghĩ của người VN ta rồi, thế nên em thấy chẳng có gì kỳ lạ khi có một số bộ phận phụ nữ lên tiếng phản đối những hình ảnh, nội dung của thơ VTL (mà không chỉ phụ nữ đâu). Vậy tại sao anh lại cho đó là một thứ "mốt" nhỉ? Những người phụ nữ anh gặp và gán cho cái mác: "thể hiện sự đoan chính" một cách mỉa mai ấy cũng đâu có thể hiện thái độ của mình hòng cầu danh đâu? Họ tỏ thấi độ như thế là hết sức tự nhiên đấy chứ?!

    Đề tài chỉ là cách để nhà nghệ sĩ tiếp cận tư tưởng của mình. Đó là cách mà ai yêu và hiểu văn học nghệ thuật cũng biết. Nhưng anh bảo, số lượng đó trong thành phố ta có khoảng bao nhiêu nhỉ - những người thực sự yêu và hiểu ấy? Còn số người nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật theo cái hình thức bên ngoài, mắt nhìn mà tai thì dỏng lên nghe ngóng người ta nói gì về nó, rồi tự nhủ: "à, ra thế, có gì khó hiểu đâu?!", hay tệ hơn, không nghe thấy người khác nói gì, bèn "liều" tự nhìn nhận những cái thuộc tầng vỏ để rồi phán xét hoặc học theo. Cái lối nhìn nhận bề ngoài đó đã từng có trong diễn đàn này rồi đấy, nếu em nhớ không nhầm, hình như có người đã từng chê "Trăm năm cô đơn" là thô bỉ, là kinh tởm hay gì gì đó đại loại như thế.

    Vậy thì rõ ràng, sự nổi tiếng + đề tài gây nhiều tranh cãi sẽ làm thơ VTL trở nên bị biến dạng khi tiếp cận với nhiều độc giả. Nổi tiếng sẽ làm cho đối tưởng thưởng thức của thơ VTL sẽ rộng hơn, và đề tài sẽ làm méo mó tư tưỏng tác giả. Và anh thấy đấy, điều em nói không phải là không có cái lý của nó!

    Nói thêm một chút, em cũng thấy khá có hứng thú với nhạc của Ngọc Đại. Khá mới và khá cuốn hút.

    "Phim TH HQ hay hơn hẳn phim TH VN và chả hề kém các nền phim TH mạnh như Braxin, Tàu, Úc ... Mốt Hàn Quốc con gái VN mặc hơi bị đẹp . Tính Á Đông của nó phù hợp với con gái Việt. Chỗ cần nổi được nổi, chỗ cần bó được bó mà chả hở hang mấy Thời trang Hàn Quốc vào VN quất vào mông ngành thời trang èo uột của nước nhà một roi quá mạnh. Làm cho nó phải ***g lên, ban đầu là mê man bắt chước và bây giờ là tiếp thu và cải biến. Ra đường nhìn xã hội tươi tắn hẳn. Ở VN có nhà tạo mẫu nào , thậm chí là cả nền tạo mẫu VN có đủ trình độ kiến thức và thẩm mỹ để định hướng cho thời trang ứng dụng VN không nhỉ?! Quần áo giầy dép đẹp em đang diện không có tí ảnh hưởng nào của Hàn đấy chứ?!
    (Những đứa môi thâm tóc vàng đú đởn vân vân trong sự hình dung của em đa phần là nửa ****, các bạn ý thì thời trang nào cũng thế, không cứ gì Hàn hay Nhật, không tiêu biểu cho thế hệ trẻ VN ta)"
    Ồ, có lẽ em lại phải xin lỗi vì sự vội vã của mình rồi nhỉ?! Có lẽ anh hiểu biết về lĩnh vực thời trang hơn em. Nên em chẳng dám bàn nhiều. Có lẽ chỉ dám ngồi hy vọng một ngày nào đó ra đường không nhầm loạn xạ bạn mình với một cô nào đó lạ hoắc chỉ vì họ trang điểm và ăn mặc giốgn nhau.
    "Em đừng nghĩ ngồi một chỗ dùng trí tưởng tượng phong phú và tài năng sáng tạo của mình mà cân đong đo đếm mức độ đạo đức trong thơ ca và âm nhạc rồi phán xét bao nhiêu là vừa, thêm bớt thế nào là đủ.
    Không ai có khả năng phán xét nền thơ ca phải theo con đường nào (trừ t/h thơ ca phục vụ chính trị) và độc giả thì chỉ được đọc những loại thơ thế này thế nọ. Sáng tác phải đa dạng và người đọc phải có quyền có nhiều khả năng lựa chọn và tự do lựa chọn là một điều ai cũng có khả năng. Không ai nhờ ai lựa chọn hộ. Ai cũng có những nhà thơ yêu thích của riêng mình. Thơ VTL không hợp với tất cả thì hợp với một số người (đông phết ). Em lấy tư cách gì mà bảo sáng tác của người này là không được???. (Trừ trường hợp 100% dư luận đồng ý là loại thơ này là vô đạo đức thì đúng là pahỉ cấm thật - nhưng em thấy đấy, ý kiến như kiểu em cũng chỉ là một số thôi)."
    ---> Hơ, cái đoạn này anh lấy đâu ra đấy ạ? Em đâu có ý đó bao giờ đâu anh?!
    Beauty lies in lover's eyes
  10. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi cứ tưởng chị là người khác cơ nên cứ thắc mắc mãi tại sao một người như thế lại nói năng kiểu này...
    Beauty lies in lover's eyes

Chia sẻ trang này