1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không bó hẹp trong câu chuyện thơ ca. Em cũng đã từng khẳng định cái đề tài của VTL là hoàn toàn bình thường phải không? Chỉ có điều trong XH ta nó không hợp phải không? Em trả lời hộ anh câu hỏi này. Không hợp hay Chưa hợp? Có nên làm cho nó trở nên hợp hay vĩnh viễn xua đuổi nó ra khỏi XH?
    Cái gì thuộc về quy luật tự nhiên thì không áp chế nó được, không thể không thừa nhận được em ạ. Những cái vấn đề liên quan đến ******** sẽ phải thừa nhận, nghệ thuật lấy con người và những gì thuộc về nó làm đối tượng thể hiện là chuyện tất nhiên. Còn cái đã thành định kiến, nếu nó không phù hợp quy luật thì sao? Bỏ hay giữ?
    (Mà anh cũng có ý nghĩ như thế này, trong một XH càng có nhiều định kiến về ******** thì người chịu thiệt thòi nhất chính là người phụ nữ, những cái định kiến ấy không bảo vệ họ. Một bên là trời bảo thế, một bên là XH bảo thế, ở giữa chỉ có người phụ nữ chịu thôi.)
    Em sẽ cho rằng phải thay đổi một cách từ từ phù hợp với điều kiện cụ thể của XH ta đúng không? Nếu thế thì anh hoàn toàn đồng ý, trên thực tế là thế. Em có một nhận định rất đúng là :" sự nổi tiếng + đề tài gây nhiều tranh cãi sẽ làm thơ VTL trở nên bị biến dạng khi tiếp cận với nhiều độc giả. Nổi tiếng sẽ làm cho đối tưởng thưởng thức của thơ VTL sẽ rộng hơn, và đề tài sẽ làm méo mó tư tưỏng tác giả". Vấn đề là ở chỗ ấy.
    Nhưng em lựa chọn (ủng hộ) phương pháp nào? Lấy đối tượng điều chỉnh là nhận thức của công chúng, làm cho nó bớt méo mó dẫn đến hiểu sai lệch tác giả hay là chọn cách tiêu diệt tác giả và tác phẩm để bảo vệ sự an toàn cho công chúng ???.
    Chọn cách sau là thủ tiêu sự phát triển đấy em ạ.
    Những cái của VTL có thể không mới mẻ gì so với TG, OK, nhưng là mới mẻ với VN. Có thể tha hồ dè bỉu cái cách mà các nhà thơ VN đang bị gọi là bắt chước Tây và đám độc giả đang mê man kia không biết rằng mình đang nhai lại những thứ cũ rích. Nhưng phải ghi nhớ một điều rằng là trình độ sáng tác thực tế mới chỉ đạt đến đấy và trình độ công chúng cũng chỉ đạt đến đấy. Thực tế đó không ai phủ nhận đuợc, cứ nhìn vào các loại hình khác, ca nhạc, phim ảnh ...
    Nhưng không thể từ thơ lục bát hay thất ngôn bát cú mà nhảy vọt sang thơ hiện đại của TG bây giờ được em ạ (mà nó như thế nào anh cũng chả biết). Thơ Mới ngày xưa trước khi định hình cũng phải qua gần hai thập kỷ đấu tranh quyết liệt với nền thơ cũ. Nếu thơ VN kém quá xa thơ ca TG thì phải cám ơn những người như Nguyễn Quang Lập (hình như NQLập ), Phan Huyền Thư, Văn Cầm Hải, Vi Thuỳ Linh ... vì họ đã là những người lót đường cho thơ ca VN phát triển. Trong lúc giao thời thì bao giờ chả có cái chưa hoàn chỉnh (nghĩ cho cùng thì thời trước bao giờ cũng là giao thời của thời sau nó và thời trước nó, thế hệ trước bao giờ cũng là lót đường cho thế hệ sau mình). Nhận thức chỉ rút ngắn thời gian thử nghiệm chứ không thay thế hoàn toàn được. Có điều vứt bỏ những cái xuất hiện trong lúc giao thời là huỷ diệt luôn những mầm mống của cái mới hoàn chỉnh hơn.
    Thơ Xuân Quỳnh hay, anh thích nhiều bài, nhưng anh không thích nếu cả một nền thơ ca giống thi pháp Xuân Quỳnh, chỉ khác nhau tí chút về đề tài và ngôn từ. Cũng những nhịp điệu ấy, vần ấy, từng khổ 4 câu, 4 từ, 6, 8 từ ... Nhìn vào quá khứ đã có những lúc cả một nền thơ ca là Đường Luật, là thất ngôn bát cú, là lục bát, rồi tự do ... rồi vần điệu ... Đến bây giờ sự xuất hiện của một loạt những cây bút trẻ và mới, tuy chưa tiêu biểu và chiếm lĩnh thi đàn. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì nền thơ VN bên cạnh những thể loại cũ, giọng điệu cũ, đề tài cũ nay có thêm những thể loại mới, đề tài mới, giọng điệu mới và quan trọng là một quan niệm mới. Nhờ nó mà bộ mặt thơ ca VN đa dạng và sinh động hẳn lên, có những cái nhìn mới, những ý tưởng mới, nhận thức mới để mà đối chiếu và điều chỉnh . Phải có sự tồn tại trên thực tế thì mới chắt lọc cái hay và loại bỏ cái không hay để mà phát triển được. Và cũng không ai dám nói là những cây bút mới như PHThư, VCHải, VTL ... không có thành tựu gì. Đúng không?
    Em để ý nhé, thực tế ca khúc VN chẳng hạn, từ chỗ nhại lại nhạc nước ngoài, rồi nhạc Hoa lời Việt, nhạc Hàn lời Việt, nhạc Thái lời Việt .v.v. gần đây số nhạc sĩ trẻ " hậu Dương Thụ, Bảo Chấn, Bảo Phúc ..." đã và đang sáng tác được, sáng tác khoẻ, có cách tân, có thành công chứ không phải không. Thực tế không phải những cây đa cây đề trong làng nhạc VN mà chính ca khúc của những nhạc sĩ trẻ như Đàm Vĩnh Hưng, Anh Quân, Quốc Trung, Huy Tuấn, Tuấn Khanh ... đang cạnh tranh mạnh mẽ và dần đánh bật nhạc Thái, Hoa, Hàn ... ra khỏi thị trường âm nhạc VN. Điều này ai cũng thấy tuy chất lượng thực sự của nó chưa thể so với nhạc Phú Quang, Phó Đức Phương ... Anh tin là những người sau họ sẽ còn làm được nhiều hơn thế, bước đầu tự viết được và tự đứng được là một thành công đáng khích lệ.
    Nhưng nếu buổi đầu những thứ nhạc (bị coi là nhố nhăng kia) Hàn, Hoa, Thái bị CQ cấm đoán xua đuổi thì liệu trong một môi trường của nhạc đỏ, của tình khúc U 50 liệu nhạc trẻ có phát triển được không nhỉ? Khó đấy. Cái giá phải trả là một thời kỳ không ít người phải tiếp nhận và chịu ảnh hưởng của những phần không tốt trong số văn hoá phẩm giao thời ấy. Nhưng khi trình độ còn thấp, đề kháng kém thì làm sao khác được, và em cũng thấy đấy, có thành công nào mà không phải trả giá đâu em, cái đó cũng là quy luật thôi mà. (nghe hơi ... ấy nhỉ!)
    Có lẽ ý em là cần có cái nhìn nhiều chiều để hạn chế càng nhiều cái giá ấy thì càng tốt. Anh đồng ý. Nhưng không phải bằng cách thủ tiêu tác giả và tác phẩm . (Trừ t/h 100% dư luận cho là phải thế). Đúng không ?!
    Những cái Mylang nói không phải không có chỗ có lý . Nhưng biện pháp mạnh Mylang dùng thì là mạt sát và sỉ nhục VTL , trong khi với khả năng của bạn ý anh hoàn toàn nghĩ rằng Mylang có thể viết đơn giản thuyết phục hơn nhiều.
    Thân mến !
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...

    [/QUOTE]
    Anh trình bày cặn kẽ quá, lại còn đóan hết cả ý của em!
    Em xin lỗi vì tuần này vẫn còn bận bịu lắm, hẹn anh tuần sau, khi có thời gian hơn và đầu óc sáng suốt hơn, em sẽ cố gắng nhặt nhạnh mấy í của anh để giả nhời ạ! Anh thông cảm nhá!
    Beauty lies in lover's eyes
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cô em giờ còn không phân biệt được cả truyện tiếu lâm, những câu văn đa nghĩa với lại những lời lẽ sỗ sàng, tục tĩu sao.
    Thật, buồn em một phút.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật.
    Hài hước là hài hước, mà bẩn thỉu là bẩn thỉu. Nói thật với bác Pagoda, em đọc bài thơ ấy thấy lợm giọng quá. Pagoda nói thế vẫn nhẹ nhàng, đúng là văn phong của nhà chùa.
    Em nói thật với các bác, đọc cái bài của chị mylang nhà ta thấy tởm quá. Em có cảm giác như đang đi đường, qua góc phố tôi tối, bị một nàng đứng đường nghiện ngập rạc người nhảy ra kêu gọi. Tởm quá!

    Tequila Sunrise

  4. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chị Mylang ơi, chị cũng đa dâm phết... hế hế, đa dâm một cách khá là khoa học, có biện chứng hẳn hoi. Em thì em nghĩ chị nên về phòng xử lý vụ đấy, phun hết cả lên đây thế này nó làm hỏng hứng của người đang đọc bài bác Cuoihaymeu và chị Blueeyes viết.
    Mà em thấy kỳ kỳ, sao chị cứ phải lôi cái ThangLong ra làm gì nhể? Có phải chị bảo thằng nào ở ThangLong sang thì cũng phải khoái cái quả bơm trước bơm sau không? Cái đấy đọc qua thì cũng ngồ ngộ, nhưng mà trẻ con chết được.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  6. womaninlove1020

    womaninlove1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay ta bận bịu chút việc, bây giờ vừa quay lại thì thấy ngay một mylang bé bỏng bi cào xé trước những nanh vuốt của một đàn thú dữ. Hoan hô tinh thần quyết tử của mylang.
    Nói về Vi Thùy Linh thì một lời cũng thừa mà ngàn lời cũng chưa đủ. Thôi thì hãy dành sự phán xét này cho công chúng. Ta chỉ có vài lời muốn nói với mấy "cao thủ võ lâm".
    Nếu ta đoán không lầm thì ba cao thủ cuoihaymeu, pagoda va Tequilla thuộc giống đực. Ta hoàn toàn thông cảm nếu tam vị yêu thích sự đột phá trong "thơ" Vi Thùy Linh chỉ vì nàng đáp ứng được thị hiếu của các vị, có nghĩa là tình yêu phải đồng nghĩa với những lột trần về dục vọng một cách đê tiện nhất. ********, như ta đã từng nói, chẳng có gì là sai trái cả. Ngược lại, nó còn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng là duy trì nòi giống của con người. Tuy nhiên, nếu một người con gái ma lẽ sống chỉ xoay quanh những đam mê nhục thể, thì còn những khát vọng nào cao quý hơn để vươn tới nữa hay không?
    Điểm thứ hai tôi thấy lố bịch là các anh đã đồng nghĩa hóa sự nổi tiếng với tài năng. Xin thưa, đây là hai điều hoàn toàn trái ngược, nhưng các anh học cao quá cho nên không nghĩ đến những điều nhỏ nhặt vậy thôi. Pagoda ạ, không phải bỗng dưng số đông thiên hạ đem Vi Thùy Linh ra để phỉ báng và thóa mạ. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Tại sao mỗi năm ở Việt Nam có hàng trăm tập thơ ra đời, nhưng những tác phẩm của Vi Thùy Linh lại bị công chúng lên án dữ dội? Tại sao VTL không tự hỏi mình là tại sao có nhiều người ghét cô ta như vậy? Có nhiều cách để nổi tiếng. Có những người nổi tiếng vì những hành động cao quý và tốt đẹp, còn những người khác nổi tiếng là kết quả của những việc làm gây lên sự tranh cãi không tốt đẹp trước công chúng. Tôi rất tiếc là VTL đã chọn con đường thứ hai .
    Còn một điều mà tôi nghĩ VTL đã gây lên sự ác cảm từ công chúng là những "dòng thơ" của cô ta. Nó chẳng ra làm sao cả, chỉ là những câu văn xuôi ngô nghê và vô nghĩa. Tình cảm giả tạo, cách ghép vần gượng gạo, ngôn từ bí ẩn, miễn sao thiên hạ đọc không hiểu để...khâm phục. Cô ta tưởng làm như vậy để tách riêng mình với người khác, là mình vĩ đại hơn và mọi người cần một trình độ cao siêu mới có thể hiểu được thơ mình. Còn những kẻ không hiểu thì thuộc vào một tầng lớp khác. Cũng như trong một bài phỏng vấn gần đây, VTL đã dõng dạc tuyên bố là nếu viết "tôi đang vui, tôi đang buồn" thì ai biết chữ cũng có thể viết được, còn ngôn từ của cô ta viết là phải khác. Hãy đọc nhé:
    Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
    Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái...
    Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
    Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
    Cắn rốn Ngày và Dêm
    HÃY GIẢI THÍCH CHO TÔI BIẾT ĐÂY LÀ CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY?
    Tôi có một đề nghị: nếu ba vị quá mong muốn được nổi tiếng như Vi Thùy Linh, thì ba anh hãy có ....... . Tôi bảo đảm ngay ngày hôm sau cả nước Việt Nam sẽ biết đến cách anh.
    (Đoạn này bị xoá một phần vì xúc phạm cá nhân)
    Còn bây giờ đến tên longatum. Hôm nay ta đã học xong cách đánh máy tiếng Việt rồi, mặc dù để lần mò viết xong bài này, ta đã dùng hơn rất nhiều thời gian mà ta cho phép bản thân. Còn ngươi vì căn cứ vào việc ta viết tiếng Anh mà kết luận rằng ta là một kẻ mất gốc, một chữ tiếng Việt bẻ làm đôi không biết, thì ta yêu cầu nhà ngươi vào điều trị ngay ở một bệnh viện thần kinh. Đối với một người chỉ được học tới lớp 4 Việt văn, ta có đủ tư cách đế tự hào về khả năng Việt ngữ của mình.
    Chúc tất cả một ngày vui
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 02/05/2002 09:54
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 02/05/2002 09:57
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 09/05/2002 23:29
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em MyLang kéo váy xuống đi không gió lùa cảm lạnh chít. Em Gái đang yêu cũng về mặc quần áo cho cái avatar đê, ai lại nhồng nhỗng vỗ cánh thế bao giờ. Em Mylang bé bỏng - hị hị nghe dễ thương đấy.
    Bác Longtum ạ, em ý cũng là một hiện tượng Tâm lý học lâm sàng cần nghiên kíu. Biểu hiện hận thù thái quá này dễ làm người ta liên tưởng đến một người đã từng có ' kỷ niệm ' mà lỗi không đổ được cho ai.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Ừ mà đúng như bác nào nói, may là Mylang còn biết tự đính chính là mình ko phải My Lăng, không thì bây giờ chắc em đã điên đầu không hiểu đâu vào với đâu rồi.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  9. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    trích
    Quái nhỉ
    mình có quen em nào lắm mồm tên Quang học Ngoại thuong đâu cơ chứ
    Bác là ai đây?:D

    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    khà khà ! Tớ gọi sếp Đức cu tống cổ chú khỏi tổ bây giờ, có mỗi cái mồm mà cũng đếm sai ! [;P]
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe

Chia sẻ trang này