1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi blueeyes - câu chuyện khác về Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuoihaymeu, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em Mắt buồn đừng nhầm như thế.
    Chắc chắn đây không phải là My Lăng bên Thăng Long. Bài thơ khả ố thế kia làm sao lại có thể do nàng Tiny thiên thần nhỏ viết được cơ chứ.
    Nhưng tớ lấy làm lạ là cô nàng My Lang này cũng biết Thăng Long, và chắc cũng biết về cái nick My Lăng bên Thăng Long mà sang bên TTVN lại sử dụng cái nick như vậy, chẳng phải là dễ gây ra nhầm lẫn một cách cố tình sao.
    Vẫn biết là chẳng ai có thể độc quyền một cái nick, nhất là khi ở hai diễn đàn khác nhau, nhưng làm như vậy cũng không khác lắm việc núp dưới váy của một người khác.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL này, tôi có đọc ở đâu đó chính nick Mylang nói rằng chị ta không phải là My Lăng gì đó.
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào trong topic này, nói mỗi vài câu chứ đã dám trình bày gì đâu, mà nàng womaninlove này ghép cả tên tớ vào để chửi bới thế hả??? Chắc nàng nhầm tớ với bác longatum rồi.
    Nhưng, bị chửi oan thế này đâm ra sướng phết. Tự dưng được thế chỗ bác longatum đứng cạnh bác Cười mếu với lại bác thầy chùa. Chả vinh dự quá còn gì nữa. Em nói nghiêm túc đấy.
    Thưa các bác rằng, em đang khoái đọc mấy đoạn đấu khẩu của bác Cười mếu với Mắt xanh. (Xin nâng ly tỏ lòng khâm phục bác Cười mếu). Chẳng ngờ bị chị mylang với lại nàng womaninlove làm cho mất hứng quá. Váy thì buộc lên đỉnh đầu, xong rồi lại nhảy tưng tưng chỉ trỏ la lối. Bẩn mắt quá!

    Tequila Sunrise
  4. womaninlove1020

    womaninlove1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Tequila mắt lé này. Đôi cánh thiên thần trắng trong của ta tung bay như vậy mà nhà ngươi dám nói là váy buộc lên đầu.
    Thế nào, ba cao thủ võ lâm, ? Xin thông báo với bà con cô bác, từ nay trở đi, ................
    (Xoá đi một đoạn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt ta )
    Longatum à, hôm vừa rồi Woman In Love giận quá nói hơi quá lời một chút. Thôi chúng mình bỏ qua đi nha. Bẹo má bé longatum cái nào. Bé longatum của chị dễ sương quá đi.
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 02/05/2002 23:39
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 09/05/2002 23:16
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em womaninlove à, thực tình anh cũng thích qua bên Tồ rôn tố chơi lắm nhưng mà em làm anh hoảng quá. bên đấy có nhiều người giống em không hở em? ăn nói lảm nhảm như kiều bấn loạn thần kinh như em, thực tình là hơi bị hiếm. Mylang có hơi lên đồng nhưng mà lên đồng kiểu cố ý để biểu diễn trình độ *** của mình còn em có lẽ là bị ma *** nhập vào người thật rồi... hế hế, thế này nhé, anh tiếp thu tư tưởng của em nhưng mà em đừng bẹo má anh, đau lắm. mình "Vi thuỳ Linh" nhau đi.
    Bác VNHL đừng có xoá bài của anh em nhá. bác mà khoá với xoá là em hơi bị hận bác đấy.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi longatum, tớ chỉ dọn những chỗ nhiều xú khí quá đi thôi, để mọi người vào đỡ mất công bịt mũi, ảnh hưởng đến sức khoẻ. .

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, tranh cãi và mổ xẻ về Vi cô nương làm gi?- khi mà mục đích của cô ta không phải là làm thơ mà là muốn tìm một con đường tắt trong làng văn nghệ
    Thứ nhất- những dòng thơ viết về ******** như vậy không phải là cái mới. chúng chi r là những thứ rác ruởi cóp nhặt từ tròi tây về. 1 lần trả lời phỏng vấn, Vi cô nương đã nhắc tới Sagan- ra ý rảng co ta cũng muốn làm một sâgn của viẹt nam. Nhung cứ đọc những dòng lảm nhảm vô nghĩa cua rcô ta về những cuộc ******** với một anh chàng Nguyễn V nào đó- thì cái đến được với đọc giả là gì?
    thứ 2- cái loại thơ bắt chước siêu thực này- hic, không biết có giống siêu thực o? nhờ các bác chỉ giáo nhé?- đã xuất hiện từ lâu lắm rùi. Và bây giờ ở Pháp- nguồn gốc của nó- thì đã tuyệt chủng rùi- những người cuối cùng tông thờ nó là nhóm Thi Sơn thì đã cách chúng ta cả trăm năm
    Vi cô nương đã hùng hồn tuyên bố trên Gia đình xã hội: tôi không tin vào văn hoá quần chúng Xin thưa với các bác, có những điều ai cũng biết những cũng o nên nói ra, nhất là ở một nhà thơ còn rất trẻ. Nhà phê bình Nguyễn Hoà đã nói : thật dáng buồn khi nhiều bạn trẻ bây giờ đã kịp học lập ngôn trưóc khi viết nên 1 cái gì.
    thứ ba- hề hề- tớ không tin lắm vào cái giàn mà bác Nguyễn Trọng Tạo tung hứng trong tay mình. Bác ta là một người thế nào thì chúng ta đều biết cả rùi.
    Tôi o muốn xúc phạm cá nhân nên xin được bỏ qua những gì thuộc về đời tư. Nhưng còn sự cơ hội thì...Xin dẫn 2 câu vè
    Bác Hồ nói với bác Ba
    Văn nghệ mà vắng Tạo - Kha cũng buồn
    Hiện tượng Vi Thuỳ Linh- tôi o muôn coi là hiện tượng như một số người thích- chỉ là sản phẩm của một cô bé có khả năng nhưng o thật ổn định trong đạo đức nghề nghiệp. Và khi dại dột trở thành một con bài văn học trong tay mấy lão trùm công nghệ lăng xê thì ...tôi tin là Linh đã đi nhầm đường và không sẽ rơi vào quên lãng mau thôi
    Tất cả là tại trò nhảm nhí của mấy bác Nguyễn Thuỵ Kha, nguyễn trọng tạo. Đáng tiếc!
  8. womaninlove1020

    womaninlove1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cái thằng longatum dở hơi này, đang định nói chuyện tử tế với nó mấy câu cũng không xong. Thôi từ giờ không nói chuyện với thằng dở hơi này nữa. Sang Toronto đi, chị cho "Vi Thùy Linh" .......... của chị, mà để chị xem phản ứng của nó đã, thằng dở hơi nhé.
    Xoá đi một đoạn
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 02/05/2002 19:53
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 09/05/2002 23:17
  9. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Từ mới tiếng Việt:

    Vi Thuỳ Linh (danh từ): 1> Tên 1 nhà thơ sống vắt qua thế kỷ 20 và 21. 2> HMBTTTVNOL
    Vi Thuỳ Linh (động từ): HMBTTTVNOL. Ví dụ: Mình Vi Thuỳ Linh nhau đi

    *********************************************************

    Tranh luận là mother lăng mạ
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, bác longatum ăn nói nghe hay ho ra phết.
    Nhưng nói mồm chả được cái gì đâu bác ạ, không hành động ngay thì khổ thân bác VNHL nhà mình phải đi lau dọn, mà mùi xú uế chẳng tiêu trừ đi được.
    Em đề nghị bác thế này. Bác cố gắng vay nợ anh em bạn bè, làm chuyến công du sang Tồ rồn tồ một cái. Trước là để du lịch ngắm nghía phong cảnh, sau là để đàm đạo thơ em Vi với nàng Đàn bà dở tình.
    Nói chung em rất trông cậy vào bác. Mong bác nghĩ ra cách nào đó để giúp nàng bình tâm mà nguôi ngoai, bình tâm mà nguôi ngoai, bình tâm và nguôi ngoai...
    Kẻo anh em sắp hết chịu nổi cái vụ này rồi đấy, gớm quá, lại còn chó với cả mèo.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này